Nam thanh niên tra tấn người yêu “nhí” đến chết do ghen tuông lĩnh án

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngay giữa lòng Thủ đô, không ngờ lại xuất hiện cảnh tra tấn người như thời trung cổ. Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Phạm Văn Thiện đã tra tấn bạn gái 17 tuổi liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bất chấp sự can ngăn của mọi người.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người, theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Bị cáo Phạm Văn Thiện.

Bị cáo Phạm Văn Thiện.

Bị hại trong vụ án là chị Võ Thị Thanh T. (SN 2001), ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, Thiện bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội danh trên. Mặc dù kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng ngay tại thời điểm mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này đã bất ngờ xin rút kháng cáo do nhận thấy không có căn cứ nào để được chấp nhận kháng cáo.

Xét thấy, việc bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo là đúng quy định pháp luật nên HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyêt định đình chỉ xét xử vụ án.

Điều này đồng nghĩa với việc, bị cáo Phạm Văn Thiện vẫn phải chấp hành hình phạt tù chung thân về tội Giết người.   

Theo nội dung bán án sơ thẩm quy kết: Đầu năm 2018, Thiện thuê trọ ở quận Hoàn Kiếm để sống và làm việc. Tại đây, Thiện làm quen và tiến tới quan hệ tình cảm với Võ Thị Thanh T. (SN 2001). 2 người sau đó cùng về chung sống tại phòng trọ.

Ngày 11/6/2018, giữa 2 người xảy ra cãi vã gay gắt, nguyên do là Thiện nghi ngờ bạn gái quan hệ lén lút với người khác sau lưng mình.

Không muốn cãi nhau dải dẳng, T. bỏ đi, Thiện bực tức đuổi theo gây gổ, lấy chổi đánh bạn gái. Cả hai sau đó quay lại phòng trọ, Thiện ép bạn gái ngồi xuống để chửi bới, dùng dây sạc điện thoại quất vào người T..

Chưa dừng lại, Thiện lao vào, dùng tay, chân liên tiếp đấm đá bạn gái. Bị đánh, T. đau đớn, khóc lóc và ra sức van xin nhưng Thiện không chịu dừng tay.

Thiện thậm chí còn gọi điện cho bạn của chị T. đến xem người yêu bị trừng phạt vì tội “ngoại tình”. Nghe điện thoại xong, 2 người bạn của T. sau đó nhanh chóng có mặt tại căn phòng trọ của đôi nam nữ.

Đến nơi, 2 thiếu nữ thấy bạn mình bị đánh đập dã man, cơ thể đầy vết bầm tím. 2 người tiến vào can ngăn nhưng không thành, vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ.

Đến 13h cùng ngày, 2 thiếu nữ quay lại phòng trọ thì thấy Thiện tháo cánh cửa sổ để đánh đập bạn gái. Đến 13h35, phát hiện T. có biểu hiện co giật, 2 người bạn hô hoán mọi người đưa T. đi cấp cứu nhưng Thiện không cho phép.

Phải đến khi mọi người lớn tiếng đe dọa thì đối tượng mới đồng ý để các bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng sau đó bỏ về quê.

Chị T. được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng suy hô hấp và chấn thương sọ não. Sau 4 ngày điều trị tích cực, đến 15/6/2018, bệnh nhân đã tử vong.

Biết tin bạn gái qua đời, Thiện đến công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Bị chê nghèo, giết bạn gái rồi giấu xác tại nhà nghỉ

Bị bạn gái chê nhà nghèo, Phương đã bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong rồi giấu xác ở gầm giường trong nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN