Món nợ 300 ngàn dẫn đến giết người rồi tự sát

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi gây án, Võ Văn Nhớ hoảng sợ cố thủ trong phòng trọ rồi tự đâm dao vào bụng tự sát.

Ngày 21-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án tù chung thân Võ Văn Nhớ (sinh năm 1994) về tội giết người.

HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để xem xét cho bị cáo nên giữ nguyên án sơ thẩm của TAND TP.HCM. Tại phiên sơ thẩm, dù đại diện VKS đề nghị phạt 20 năm tù nhưng HĐXX xét thấy hành vi côn đồ cần áp dụng mức án nghiêm.

Bị cáo Võ Văn Nhớ. Ảnh: H.Yến

Bị cáo Võ Văn Nhớ. Ảnh: H.Yến

Theo hồ sơ, Nhớ cùng Nguyễn Văn Tèo thuê phòng trọ tại tỉnh lộ 15, ấp Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tối 22-4-2020, Nhớ cùng với Tèo và một số người hàng xóm tổ chức ăn nhậu. Rượu vào lời ra, Nhớ nhắc lại chuyện anh của Tèo nợ mình 300.000 đồng chưa trả và dọa sẽ đâm. Bênh anh, Tèo thách thức dẫn đến cãi vã.

Trong lúc tức giận, Nhớ về phòng cầm dao quay lại tấn công nhiều nhát vào người Tèo khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nhớ hoảng sợ cố thủ trong phòng trọ rồi tự đâm dao vào bụng tự sát nhưng công an đã kịp thời đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhớ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án do say rượu, không kiểm soát được hành vi.

Nguồn: [Link nguồn]

Án mạng nghiêm trọng TP.HCM, con trai nghi sát hại cha mẹ ruột rồi tự tử

Người con trai được cho là đã dùng dao tấn công cha mẹ rồi sau đó tự cắt cổ mình, hiện người cha đã tử vong, hai mẹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN