Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường: "Hồi nhỏ nó ngoan và chăm làm lắm"

Khi nhận được tin Châu Việt Cường bị công an bắt giữ vì liên quan đến án mạng và ma túy, người mẹ nghèo khó đã thức trắng hai đêm liền vì không ngờ con trai mình lại gây ra tội ác tày trời như vậy.

Chiều 6.3, chúng tôi về xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tìm thăm gia đình bà N.T.H., mẹ đẻ của ca sĩ Châu Việt Cường - nghi can gây ra cái chết cho cô giá trẻ T.M.H (20 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào đêm 4.3.

Trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 30m2 nằm ở giữa cánh đồng, bà H. ngồi thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Khi nghe chúng tôi hỏi chuyện, bà H. vừa khóc vừa kể về gia cảnh của hai mẹ con. Bà kể: “Thằng Cường nhà tôi không có bố, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Hôm rồi, tôi nhận được tin con trai bị bắt vì liên quan tới án mạng mà tôi vẫn không tin đó là sự thật. Bây giờ, con trai vào tù, không biết tôi phải sống thế nào nữa”.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường: "Hồi nhỏ nó ngoan và chăm làm lắm" - 1

Người mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường còm cõi một mình ở quê. Ảnh: HĐ

Theo bà H., từ trước tới giờ, hoàn cảnh của bà thuộc diện khó khăn nhất nhì trong xã. Ngày trước, hai mẹ con khó khăn, vất vả đến nỗi không có tiền đong gạo để sống. Vì quá nghèo khó nên Châu Việt Cường chỉ học được đến lớp 9 thì bỏ học để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp mẹ. “Lúc nhỏ, nó ngoan ngoãn và chăm làm lắm. Vì cuộc sống của hai mẹ con quá khó khăn nên nó phải bỏ học vào Nam ra Bắc đi làm thuê phụ giúp mẹ. Mỗi lần về nó chẳng đi chơi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở nhà. Khoảng năm 1999, trong một lần nó đi làm xa trở về quê, cũng là lúc có đoàn xiếc về địa phương lưu diễn. Trong lúc đi xem xiếc, nó tham gia phần thi tuyển chọn giọng hát. Ai cũng bảo là con trai tôi được trời phú cho giọng hát rất hay nên đã được đoàn xiếc này tuyển chọn rồi đưa đi diễn cùng. Kể từ đó, nó đi hát khắp cả nước, thi thoảng mới về quê một lần, rồi nghe người ta gọi nó là ca sĩ từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ.”

Theo bà H., Châu Việt Cường có vợ từ năm 21 tuổi. Vợ của Cường là Đ.T.A.T (người tỉnh Quảng Ninh) và đã có một con gái năm nay khoảng 6 tuổi. Ít khi Cường đưa vợ con về nhà, đến nỗi bà cũng chẳng nhớ nổi tên cháu nội của mình. “Cuộc sống gia đình của nó không được trọn vẹn như người ta. Hồi mới cưới vợ, nó chẳng có tiền, còn bên nhà vợ thì hứa hẹn cắt khẩu về quê ngoại để nó có điều kiện đi làm ca sĩ chuyên nghiệp, làm người mẫu… rồi chẳng thành. Sau đó, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên vợ chồng nó chia tay”- bà H. kể.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường: "Hồi nhỏ nó ngoan và chăm làm lắm" - 2

Căn nhà nhỏ của mẹ ca sĩ Châu Việt Cường nằm giữa cánh đồng. Ảnh: HĐ

Ngừng một lát để lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, bà H. kể tiếp: “Cách đây vài năm Cường lấy vợ hai tên là N.A (quê ở Lạng Sơn) và có một con gái tên N.C.N (15 tháng tuổi). Trước Tết vừa rồi, chẳng biết hai vợ chồng chúng nó cãi nhau như thế nào đó nên thằng Cường về quê ăn Tết một mình, còn vợ nó thì bồng con về nhà ngoại ở trên Lạng Sơn. Khi Cường về quê ăn Tết, nó đưa cho tôi 5 triệu đồng, nhưng trong thời gian ở nhà lại phải vay mẹ lại 2 triệu đi chơi và mừng tuổi cho lũ trẻ con. Mùng 5 Tết, nó lại bảo tôi đi vay cho nó 8 triệu đồng để lấy tiền đi. Hôm qua, vợ nó gọi điện cho tôi bảo là anh Cường nghiện ma túy, gái gú, liên quan đến án mạng, bây giờ mẹ phải bán hết đất ở quê đi mà lo việc. Tôi nghe điện xong mà rụng rời chân tay, không tin vào tai mình nữa. Tôi già rồi, không còn sức khỏe để lo nữa. Khi làm căn nhà này, tôi còn phải vay mượn hơn 40 triệu đồng, mà chưa có để trả cho người ta. Trong nhà không có nổi cái ti vi mà xem nói gì lấy tiền đâu mà lo cho con”.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường: "Hồi nhỏ nó ngoan và chăm làm lắm" - 3

Để có miếng cơm, manh áo bà N.T.H. (mẹ đẻ ca sĩ Châu Việt Cường) phải chạy chợ từng mớ rau. Ảnh: HĐ

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết, gia cảnh của bà H. rất đáng thương. Mặc dù bà Huệ có đứa con trai độc nhất đi làm ca sĩ nhưng ở quê nhà, bà H. sống nghèo khổ. Trước đây, bà H. ở nhà tranh vách đất, năm 2015 mới xây dựng được căn nhà nhỏ ở ngoài cánh đồng. “Cường đi làm ca sĩ nên ít về quê, nhưng từ trước đến nay hai mẹ con sống với hàng xóm rất tốt, không có tai tiếng gì. Về tin Cường liên quan đến án mạng, chính quyền địa phương mới chỉ mới nghe được thông tin qua báo, đài thôi. Đến thời điểm này địa phương chưa nhận được thông báo nào của huyện, tỉnh hay công an Hà Nội về vấn đề này” - ông Tỉnh cho biết.

Những người hàng xóm của gia đình bà H. cho biết, gia cảnh của bà quả là đáng thương. “Từ khi Cường đi xa, một mình bà H. còm cõi ở nhà chạy chợ để kiếm miếng ăn hàng ngày. Bây giờ, con trai bà bị bắt vì liên quan tới án mạng, không biết cuộc sông củ bà rồi sẽ ra sao?”- một người hàng xóm tâm sự.

Châu Việt Cường vái lạy, gọi cô gái là “bà cô tổ” trong lúc phê ma túy

Châu Việt Cường nói rằng rất ân hận vì sử dụng ketamin đã khiến bản thân bị sốc dẫn tới ảo giác và gây ra cái chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức (Dân Việt)
Châu Việt Cường và cái chết của cô gái ở chung cư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN