Mê body cường tráng của bạn trai quen qua mạng, cô gái "bay màu" hàng trăm triệu

Tưởng rằng đã gặp được tình yêu đích thực của mình, cô gái liên tục gửi tiền cho bạn trai mà không hề nghĩ ngợi.

Liang Nan khi bị bắt tại một quán net.

Liang Nan khi bị bắt tại một quán net.

Mối tình trên mạng

Ngày 6/9/2021, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên có tên Liang Nan do bị tố cáo lừa đảo qua mạng. Nạn nhân là một cô gái trẻ sống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo đơn tố cáo, mới đây, cô gái quen biết với Liang Nan thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Thông qua những bức ảnh trên mạng, cô gái nhận thấy Liang là một thanh niên có vẻ ngoài điển trai, cuốn hút.

Chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện, cô và Liang đã phát triển mối quan hệ yêu đương dù chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Liang liên tục gửi cho bạn gái xem những bức ảnh vẻ ngoài hấp dẫn của mình, trong đó có cả những hình ảnh thân hình cường tráng hoặc các clip tập gym nam tính và mạnh mẽ. Cô gái đã vô cùng vui sướng vì tưởng rằng đã gặp được tình yêu đích thực của mình.

Trở thành bạn gái của một “hotboy” nhưng cô gái vẫn chưa có cơ hội gặp người yêu mình ngoài đời. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Liang vay. Khi thì Liang nói rằng mình bị ốm nặng, khi lại nói rằng công việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên không kiếm được tiền. Vì thương bạn trai, cô gái đều không nỡ từ chối giúp đỡ.

Sự thật bất ngờ

Cứ như vậy trong hơn 2 tháng, nạn nhân đã chuyển cho bạn trai qua mạng 70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng). Lần nào, Liang cũng hứa hẹn sẽ trả lại bạn gái sớm. "Những lý do hắn đưa ra luôn rất hợp lý", cô gái khai với cảnh sát.

Mãi sau đó, khi thấy khoản nợ lớn dần, cô gái mới cảm thấy sốt ruột và hỏi thẳng bạn trai thì thanh niên này tìm cách lảng tránh. Khi thấy cô nằng nặc đòi trả tiền, Liang mới chuyển trả 3.000 nhân dân tệ (gần 11 triệu đồng) rồi biến mất.

Tới lúc này, cô gái mới nhận ra mình đã bị lừa, liền lập tức đi báo cảnh sát với hy vọng tìm lại được số tiền lớn đã mất vào tay kẻ lừa đảo.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính của Liang và tiến hành bắt giữ khi hắn đang ở trong một quán net. Điều gây sốc nhất là Liang không phải một chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn như nạn nhân vẫn tưởng mà là một nam thanh niên nặng 135 kg, thân hình ục ịch, ăn mặc lôi thôi và bẩn thỉu. Thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, anh Liang đã ngồi trong quán net nhiều ngày chưa về nhà.

Quá trình điều tra phát hiện thêm Liang Nan là một kẻ nghiện game nhưng không có tiền và cũng không có công việc ổn định. Vì vậy, hắn đã lấy cắp ảnh và video của những hot boy mạng xã hội, giả làm ảnh của mình rồi thông qua các ứng dụng hẹn hò để lừa tình các cô gái. Sau khi chiếm được lòng tin của các cô gái, hắn tìm cách vay tiền những đối tượng này rồi biến mất.

Với những hành vi của mình, nam thanh niên này đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêu “rắc thính” lừa tiền tỷ của Giám đốc Công ty xuất khẩu lao động

Ngày 4-4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Đồng (SN 1986, trú ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế 13 năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Ettoday) ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN