Long “rồng đỏ” và đàn em ra đầu thú

Trưa 18-12, Nguyễn Ngọc Long (36 tuổi, là học viên Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động và xã hội Bình Thuận) đã được gia đình người yêu đưa tới Công an tỉnh Bình Thuận để đầu thú.

Sau khi đầu thú, được sự vận động của cơ quan công an, Long cũng đã kêu gọi đàn em của mình là Nguyễn Văn Nhí (16 tuổi, là học viên trung tâm bỏ trốn ngày 4-12-2013) ra đầu thú vào chiều cùng ngày.

Long “rồng đỏ” và đàn em ra đầu thú - 1

Long “rồng đỏ” và đàn em ra đầu thú - 2

Long "rồng đỏ" (ảnh trên) và Nguyễn Văn Nhí tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Long cho biết khi được các đàn em giải cứu khỏi Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục và Lao động xã hội Bình Thuận thì vẫn lẩn trốn tại TP Phan Thiết. Khi biết thông tin bị lực lượng công an truy nã toàn quốc, Long chạy trốn vào Đồng Nai. Do gia đình người yêu vận động nên Long đã ra đầu thú.

Trước đó, vào lúc 1h ngày 9-12, một nhóm côn đồ đã đột nhập Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động và xã hội Bình Thuận, chém trọng thương bảo vệ và giải cứu Long ra ngoài. Sự việc đã gây chấn động dư luận bởi chỉ chưa đến 5 ngày, trung tâm này đã bị côn đồ tấn công và giải cứu học viên tới 2 lần. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Long (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN