Lâm tặc ngông cuồng, buộc kiểm lâm nổ súng

2 đối tượng dùng dao chặt đứt khóa, cướp lại xe hàng và tấn công lực lượng kiểm lâm.

Rạng sáng hôm nay (6-4), lực lượng Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh tuần tra trên đường tỉnh lộ 5 phát hiện một đối tượng đi xe máy kéo theo xe ba gác chở gỗ trái phép. Đối tượng này đã vứt lại xe và gỗ để chạy thoát thân. Lực lượng kiểm lâm phải đẩy chiếc xe và khiêng số gỗ ( khoảng 2 m3 gỗ thuộc nhóm 5 và nhóm 6, khoảng 2 m3) về Trạm kiểm lâm Chợ Bộng, thuộc Hạt kiểm lâm huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh), dùng khóa dây khóa xe lại.

Tuy nhiên, sau đó xuất hiện khoảng 12 đối tượng mang theo dao xông vào chặt đứt khóa dây cướp xe máy và đòi cướp lại gỗ.

Lúc này ông Cù Việt Tường, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng, kiên quyết ngăn chặn thì các lâm tặc này đòi chém mất đầu ông Tường, rồi dí dao thách thức buộc ông phải bắn chỉ thiên cảnh cáo. Một số đối tượng nhảy vào ôm ông Tường để cướp súng, làm ông bị thương nhẹ ở tay buộc ông phải nổ súng tiếp phát thứ hai. 

Lâm tặc ngông cuồng, buộc kiểm lâm nổ súng - 1

Ông Cù Việt Tường (Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh bị tấn công bị thương tay phải. Ảnh: H. Quyền 

Sau tiếng súng nổ, Lưu Văn Hương (23 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị trúng đạn vào chân, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Đến chiều tối 6-4, Cơ quan công an huyện Vũ Quang đã triệu tập 5 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Được biết, hồi năm 2012, ông Tường và một chiến sĩ kiểm lâm khác là Bùi Đình Hạnh cũng từng bị một nhóm lâm tặc dùng dao và đòn gánh đánh trọng thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đắc Lam (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN