Kẻ trộm đột nhập trước mặt mà không biết

Kẻ trộm phá khóa, bẻ song sắt, đi qua mấy lớp cửa đột nhập vào nhà, đi qua trước mặt nhưng vợ chồng anh Cường không hề hay biết.

Rạng sáng 20/9, cửa hàng bán điện thoại của anh Đỗ Bình Cường (28 tuổi, ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bị kẻ gian đột nhập. Chúng đã hốt đi toàn bộ điện thoại di động trưng bày trong tủ kính của cửa hàng.

Điều đáng nói là bọn trộm hành động trước mặt mà vợ chồng anh. Chúng đột nhập qua bờ tường rất cao sau nhà, phá khóa cửa nhà bếp.

Vợ chồng anh Cường nằm ngủ ngay sát cửa sổ cũng là vách ngăn với nhà bếp. Muốn lên gian hàng hóa lấy điện thoại, nhóm trộm phải phá phá vách rồi bước qua giường chủ nhà. Vậy nhưng chúng đã ngang nhiên bẻ chấn song sắt cửa sổ rồi chui vào mà anh không hề phát hiện.

Kẻ trộm đột nhập trước mặt mà không biết - 1

Kẻ gian đa bẻ song cửa sát giường vợ chồng chủ nhà nằm rồi bước qua trước mũi.

Nhóm trộm lên gian phòng trước, mở tủ kính lấy hết khoảng 50 chiếc điện thoại rồi đi ra. Số điện thoại này gồm nhiều loại như Galaxy SII, Nokia Lumia 520,...

Cửa hàng anh Cường nằm trên đường lớn cạnh thị trấn Hiệp Hòa. Anh Cường cho biết, thuê cửa hàng này khoảng 1 năm. Vợ chồng anh cùng con cái cũng sinh hoạt, ngủ nghi luôn tại đây để trông coi cửa hàng. Trước khi trộm đột nhập, anh Cường đã thức rất khuya, mãi gần 1h30 sáng mới đi ngủ.

Sáng hôm sau vợ chồng anh Cường dậy rất muộn và cảm thấy hoa mắt, choáng đầu. Anh Cường nghi ngờ bọn trộm đã đánh thuốc mê.

Công an huyện Hiệp Hòa đã xuống khám nghiệm hiện trường và đang điều tra bắt trộm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN