Kế hoạch trả thù của nữ đồng nghiệp xấu tính: Tiếng rên trong cửa hàng 

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi đến cửa hàng vào buổi sáng, người quản lý kinh hãi phát hiện cửa hàng bị lục tung, hai nhân viên của mình đang nằm bất động trên sàn với tình trạng quần áo xộc xệch...

Cái chết đầy thương tâm của nữ nhân viên Jayna Murray đã từng gây rúng động nhiều tờ báo lớn của Mỹ, thậm chí nó còn được dựng thành một chuỗi phóng sự phá án. Tuy nhiên, điều khiến vụ án trở nên nổi tiếng không chỉ xuất phát ở mức độ tàn nhẫn của nó, mà đến từ lý do hung thủ ra tay sát hại nạn nhân. Khi sự thật được sáng tỏ, ai cũng bàng hoàng trước nguyên nhân khiến hung thủ lập mưu kế hãm hại đồng nghiệp mình.

Chân dung nạn nhân Jayna Murray

Chân dung nạn nhân Jayna Murray

Phát hiện buổi sớm

Bi kịch cái chết của Jayna Murray (30 tuổi) được phát hiện vào một buổi sáng thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2011. Khi đó, thi thể Jayna được quản lý của cô là Rachel Oertli tìm thấy tại cửa hàng bán lẻ đồ tập thể dục Lululemon tại bang Washington DC, gần ngoại ô Maryland.

Về lý lịch của Jayna, cô hiện đang theo học hai bằng thạc sĩ tại Đại học Johns Hopkins. Để có thể dành thời gian theo đuổi con đường học vấn của mình, cô đăng ký làm việc bán thời gian tại cửa hàng bán lẻ Lululemon.

Theo lời bạn bè của Jayna, cô được mô tả là một người thích tìm kiếm cảm giác mạnh và ưa các trải nghiệm mạo hiểm. Cô ấy thích cảm giác phấn khích khi nhảy Bungee, nhưng cũng yêu thích cả nhưng bộ môn cần sự tĩnh lặng như Yoga. Jayna cảm thấy rằng Yoga cân bằng khía cạnh mạo hiểm bên trong con người cô, giúp cô bình tĩnh hơn và không bị áp lực. Đó là lý do tại sao công việc bán đồ tập thể dục tại cửa hàng Lululemon là hoàn hảo cho cô ấy.

Vào đêm thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2011, Jayna Murray và đồng nghiệp Brittany Norwood đã làm ca cuối trong ngày. Cả hai sẽ kết thúc công việc lúc 9 giờ 45 phút tối và Jayna phụ trách việc đóng cửa cửa hàng.

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2011, người quản lý Rachel Oertli đến cửa hàng Lululemon vào khoảng 8 giờ sáng để bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, cô phát hiện cửa không khóa và đèn còn bật sáng. Tức giận, cô cho rằng nhân viên làm việc trong ca cuối ngày hôm qua đã quên khóa cửa đúng cách.

Bước vào cửa hàng, Rachel bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Toàn bộ đồ đạc trong cửa hàng ngổn ngang, lộn xộn như vừa xảy ra một vụ cướp. Khi cô ấy cất tiếng gọi để xem có ai trong cửa hàng hay không thì cô nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt vọng ra từ phòng bên. Quá hoảng sợ, Rachel chạy ra bên ngoài cửa hàng và gọi tổng đài cứu trợ 911.

Khi đang gọi 911, cô bỗng thấy một nhân viên cửa hàng Apple bên cạnh đang quan sát mình. Anh ấy là Ryan. Dù cả hai chưa từng quen biết nhau từ trước, Rachel đã lại gần anh và trình bày về những gì cô vừa thấy trong cửa hàng mình. Cô cầu xin anh hãy cùng mình quay trở lại bên trong để kiểm tra tiếng rên là của ai.

Đồng ý với Rachel, Ryan cùng cô đi vào cửa hàng và kiểm tra phía sau. Tại đây, anh kinh hãi phát hiện hai người phụ nữ đang nằm bất động, quần áo xộc xệch. Một người trông có vẻ đã chết, và một người bị trói nhưng vẫn còn sống.

Màn tra tấn man rợ

Cừa hàng Lululemon với nhiều dấu chân dính máu trên sàn

Cừa hàng Lululemon với nhiều dấu chân dính máu trên sàn

Nhận được cuộc gọi báo án của Rachel, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đi đến phía sau cửa hàng và tìm thấy thi thể của Jayna. Còn Brittany, cô vẫn còn sống và bị trói trong phòng tắm. 

Theo quan sát sơ bộ, cơ thể Brittany bị thương với nhiều vết cắt trên chân, tay, ngực và trán. Đũng quần của cô bị xé rách và tay cô ấy bị trói trên đầu bằng dây thừng. Họ cũng phát hiện ra rằng cô ấy có một vết rách dài một inch trên bàn tay phải song song với ngón tay cái. Brittany được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Trái ngược với Brittany chỉ bị thương ngoài da và không bị tấn công tình dục, những vết thương của Jayna lại vô cùng tàn bạo như thể cô đã phải chịu một trận tra tấn dã man.

Giám định viên khám nghiệm tử thi của Jayna tên là Mary Ripple đã nói với cảnh sát rằng có 331 vết thương trên cơ thể của cô. Đây cũng là trường hợp bị hành hạ nặng nhất mà Mary từng tiếp nhận.

Trong đó, 105 vết thương là vết thương do phòng thủ. Những vết thương này không giết chết nạn nhân ngay lập tức mà chỉ khiến cô đau đớn tột cùng. Ngoài ra, loại thương tích mà Jayna phải chịu chỉ có thể gây ra từ một lực cực lớn, thường tìm thấy ở những nạn nhân chết do tai nạn xe hơi.

Hộp sọ của Jayna bị nứt và xương sống thì bị gãy. Cơ thể cô cũng có dấu hiệu của việc tấn công tình dục. Các vết máu sót lại trong cửa hàng cho thấy Jayna đã cố lê mình ra cửa sau để thoát khỏi kẻ tấn công, tuy nhiên cô đã thất bại. Theo giám định y khoa, cái chết đến với Jayna vô cùng chậm chạp và đau đớn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, bước đầu cảnh sát kết luận rằng đây là vụ án cướp của, cưỡng bức và giết người. Manh mối duy nhất mà họ tin rằng có thể giúp họ tìm ra hung thủ là một dấu giày cỡ 14 được tìm thấy trong cửa hàng. Tuy nhiên, để vụ án được sáng tỏ, các nhà điều tra phải đợi nhân chứng còn sống là Brittany bình tĩnh lại để thẩm vấn...

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kế hoạch trả thù của nữ đồng nghiệp xấu tính vào 13h ngày 9/10/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện bố ngoại tình, bé trai 10 tuổi gặp kết cục đau lòng

Bị con trai phát hiện và chất vấn chuyện ngoại tình của mình, gã đàn ông đã nhẫn tâm ra tay sát hại đứa trẻ vô tội....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN