Hối hận muộn màng vụ hiếp dâm bà bầu 7 tháng

Cuộc đời có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt khác với Nguyễn Văn Tài (SN 1995), nếu y không phải chứng kiến gia đình mình đổ vỡ từ quá nhỏ. Thiếu đi sự chỉ dạy của cha, sự quan tâm của mẹ, Tài từ một cậu bé ngoan hiền trở thành một thanh niên hư hỏng, tối ngày lêu lổng, trộm cắp.

Trượt dài trên con đường tội lỗi, tối 12/9, Tài đã hãm hiếp, cướp tài sản của người phụ nữ đang mang thai 7 tháng ngay ven đường quốc lộ, để lại nỗi đau tận cùng cho nạn nhân, sự phẫn nộ trong dư luận và đặc biệt là những giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ nhiều năm bỏ mặc con cho dòng đời quăng quật…

Bước lầm đường vì gia đình tan vỡ

Những ngày qua, chuyện Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) hiếp dâm chị T.H. (33 tuổi, trú tại huyện Đinh Hóa, Thái Nguyên), người phụ nữ đang mang bầu 7 tháng tuổi đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nói về tội ác của Tài, người thì kịch liệt lên án, người thì ngán ngẩm đoán nguyên nhân sâu xa dẫn đến tội ác phần lớn là do bi kịch đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà (Bí thư chi bộ thôn Ngô Xá – đồng thời cũng là bác họ của Tài) chua xót kể: “Trước đây, khi mới cưới nhau, bố mẹ Tài (anh Nguyễn Văn Phán và chị Nguyễn Thị Liên, bố mẹ đẻ của Tài – PV) không có chổ ở nên đã đến nhà tôi ở nhờ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, anh em họ hàng chúng tôi đứng lên thuê người xây cất căn nhà mới cho hai vợ chồng nó. Thời gian đầu, cuộc sống gia đình Phán, Liên vất vả nhưng êm ấm. Rồi thời gian trôi qua, những đứa con kháu khỉnh ra đời. Tưởng sau bước ngoặt này, vợ chồng nó sẽ càng chí thú làm ăn, cùng vun vén cho mái ấm nhỏ. Không ngờ, từ lo toan, thiếu thốn kinh tế, Liên và Phán sinh ra mâu thuẫn, tối ngày đánh chửi nhau. Về sau, hai đứa ly hôn, cái Liên đi bước nữa, để cả hai đứa con lại cho chồng”.

Bà Nguyễn Thị Vân, người sống gần nhà gia đình anh Phán, chị Liên cho biết: “Trước đây, khi bố mẹ thằng Tài còn chưa ly dị, cuộc sống gia đình cũng không đến nỗi. Hai anh em thằng Tài ngoan ngoãn lắm, gặp ai cũng chào hỏi tử tế. Thế nhưng, từ khi bố mẹ nó ra tòa ly hôn thì thằng Tài bỏ đi biệt xứ. Từ một đứa hiền lành, Tài bỗng trở thành kẻ lêu lổng có tiếng trong vùng”. Được biết, từ khi hai anh em Tài về sống cùng người cha, thì mọi chuyện tai tiếng của Tài càng được người dân biết rõ hơn. Đầu tiên là những lần đánh nhau, trộm cắp rồi mới đây nhất là vụ hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ đang mang bầu.

Hối hận muộn màng vụ hiếp dâm bà bầu 7 tháng - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.G

Ông Hà cũng cho biết thêm, những tháng ngày quăng quật ngoài xã hội đã biến Tài thành một thanh niên hư hỏng, chỉ thích ăn chơi, lười lao động. Những ngày sau khi đứa cháu từ trại giáo dưỡng về, ông đã cố gắng giúp Tài cả về vật chất lẫn định hướng cuộc sống tương lai. Nói về tội ác mà đứa cháu gây ra, ông buồn bã tâm sự: “Sự việc ra nông nỗi này cũng là do nguyên nhân xuất phát từ nỗi bất hạnh gia đình. Ở cái tuổi đang trưởng thành, lẽ ra phải được sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thì Tài lại phải chứng kiến sự đổ vỡ của cha mẹ. Bản thân mẹ Tài, sau khi ly hôn cũng không mấy khi ngó ngàng đến hai đứa con trai. Thiếu sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ đến nơi đến chốn nên nó sa vào con đường tội lỗi cũng chẳng trách được. Còn nhớ, cái hôm Tài mãn hạn trên trường giáo dưỡng, cũng chỉ mỗi mình tôi lên đón. Cho nó nghỉ vài ngày, tôi kêu nó đến khuyên nhủ rồi ép nó đi làm khung nhôm kính với con trai tôi. Nó ậm ừ, vâng dạ nhưng chỉ để đấy. Rồi đến giờ, tôi mới biết nó đi hiếp dâm, cướp tài sản của người ta tiêu xài”.

Nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ

Khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm gặp được chị Liên (mẹ của Tài – PV) tại ngôi nhà riêng nằm cùng xã Long Châu. Chia tay chồng cũ, chị Liên đi bước nữa nên đã lâu lắm không có điều kiện quan tâm, sát sao anh em Tài. Thế nhưng, máu chảy ruột mềm, nghe tin đứa con trai chỉ qua một đêm đã phạm tội, chị không khỏi đau lòng. Cố ngăn cảm xúc ùa về, chị Liên đắng đót cất lời: “Tôi thật sự bị sốc khi nghe tin thằng Tài là người gây ra sự việc đó. Tuy nhiên, sự việc ra nông nỗi này cũng là do bậc làm cha mẹ chúng tôi không chăm sóc cho con cái chu đáo”.

Hối hận muộn màng vụ hiếp dâm bà bầu 7 tháng - 2

Chị Nguyễn Thị Liên – mẹ đẻ của Tài, rất hối hận vì đã không chăm sóc Tài tử tế. Ảnh: T.G

Cũng theo lời chị Liên, thời điểm Tài bị bắt, chị hốt hoảng đến trụ sở hỏi thì được công an kể tường tận sự việc. Tối hôm đó sau khi đi nhậu say cùng đám bạn chơi bời, Tài đi về qua Quốc lộ 18, đoạn trước cổng phụ công ty Samsung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) thì nhìn thấy chị Hội đang đứng chờ bắt xe khách. Thoáng nhìn thấy chiếc túi xách trên vai chị H., Tài nổi lòng tham, lặng lẽ tiến lại dùng dao khống chế và cướp đi. Đang trong cơn say xỉn, thú tính nổi lên, gã trai hư hỏng tiếp tục dùng dao ép nạn nhân đi đến vệ đường cách đó chừng 300 mét, buộc cởi quần áo và đòi quan hệ.

Sau khi hãm hiếp người phụ nữ tội nghiệp, hắn còn dọa giết nếu nạn nhân dám kể chuyện hoặc tố cáo rồi mới bỏ đi. Trong buổi tối hôm ấy, hắn còn gây ra hai vụ cướp tài sản nghiêm trọng khác trên địa bàn. Kết thúc một hành trình tội ác kinh hoàng, Tài thản nhiên bỏ về chơi game online tại một quán Internet trong thôn Ngô Xá cho đến khi bị công an đến bắt giữ.

Nghe trọn vẹn những gì con trai đã gây ra, chị Liên không cầm nổi nước mắt, gục mặt xuống lí nhí: “Tất cả cũng là lỗi của tôi. Sau khi ly hôn và lập gia đình mới, vì cuộc sống mưu sinh vất vả, tôi ít quan tâm chăm sóc cho hai anh em nó. Giờ nó sa chân đến nước này, người mẹ như tôi đau như đứt từng khúc ruột. Từ hôm nó bị bắt, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn phải đẩy xe hoa quả đi từ đầu làng cuối xã, cúi mặt nghe bà con bàn tán, xì xào. Sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi xin nhận hết lỗi về mình, xin nạn nhân hay rủ lòng thương mà tha thứ cho tội của Tài. Mong sau này, Tài ra trại làm lại cuộc đời sẽ hiểu và tha thứ cho bậc làm cha mẹ như tôi”.

Thủ phạm đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi

Trao đổi cùng người viết, ông Nguyễn Hữu Tuyền - Phó trưởng Công an xã Long Châu cho biết: “Khi nhận được tin báo của người dân phát hiện một phụ nữ không mảnh vải che thân, ngồi khóc ở cổng phụ Công ty Samsung, thuộc Khu công nghiệp Yên Phong, lực lượng công an xã đã tiếp cận nạn nhân.

Khi đó, chị T.H. (33 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đang trong tình trạng rất hoảng loạn. Nạn nhân cho biết mình bị một thanh niên cưỡng bức. Từ lời kể của nạn nhân và quần chúng nhân dân, chúng tôi đã xác minh và bắt đối tượng Nguyễn Văn Tài khi y đang ngồi chơi game tại quán internet thuộc thôn Ngô Xá, xã Long Châu”. Cũng theo ông Tuyền cho biết: “Tại trụ sở Ủy ban xã, Tài đã thừa nhận hành vi cướp tài sản, hiếp dâm, mặc dù biết nạn nhân đã có thai ở tháng thứ 7. Thậm chí, sau khi thực hiện xong hành vi hãm hiếp, Tài còn ung dung về nhà thay quần áo rồi tiếp tục ra địa điểm trước đó dùng dao gây ra hai vụ cướp tài sản của người dân qua lại trên Quốc lộ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hồ (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN