Hội chứng yêu, hận thù, án mạng

Chỉ riêng năm 2013, trên địa bàn TP Đà Nẵng có đến hơn 80% số vụ án giết người liên quan đến tình yêu, ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng.

Ngày càng nhiều đối tượng trẻ tuổi biến tình yêu thành thù hận, nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người tình và đánh mất chính tương lai của mình.

Cự tuyệt yêu là… đốt

Chiều 20/12, BS. Lê Trọng Bình, Trưởng khoa Hồi sức ngoại (BV Đà Nẵng) cho hay: Nạn nhân Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân), nhân viên cơ sở móng tay Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, Hải Châu, Đà Nẵng), vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chị T. bỏng độ 3-4, diện tích bỏng chiếm 85% cơ thể, thuộc diện rất nặng, đang được hỗ trợ máy thở, dùng thuốc giảm đau liều mạnh.

Đối tượng Trần Trọng Phú (27 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng) được theo dõi, điều trị tại khoa Bỏng (BV Đà Nẵng), độ bỏng 10%. Phú giữ vẻ lạnh lùng trước cơ quan điều tra. Theo cán bộ Phòng CSĐTTP về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Đà Nẵng), Phú khai nhận hành vi chém, tưới xăng đốt chị T. vì bị từ chối yêu.

Hội chứng yêu, hận thù, án mạng - 1

Chị Triều T. nguy kịch sau khi bị kẻ thủ ác tẩm xăng thiêu sống. ẢNH: NGUYỄN HUY.

Theo thông tin ban đầu, Phú và chị T. quen biết đã lâu, nhưng chị T. không nhận lời yêu Phú. Thời gian gần đây, chị T. nói đã có người yêu bên nước ngoài, nên Phú quẫn trí, gây án. 9 giờ 15 sáng 19/12, cả khu phố Bùi Xuân Phái bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh từ cơ sở Thảo Nails, phút chốc, chị T. biến thành ngọn đuốc sống.

Theo lời kể nhân viên cơ sở Thảo Nails, Phú đi xe máy đến tìm chị T. nhưng chị T. sợ không dám ra ngoài nói chuyện. Phú liền xách con dao dài khoảng 20cm, ập vào. Lúc này chỉ có chị T. và một nhân viên khác đang ở tầng 1.

Lập tức, Phú dùng dao rượt đuổi chị T. Tuy nhiên T. né được. Nhân viên bên cạnh tri hô, Phú liền lấy dao khống chế chị T. rồi lấy can đựng 0,5 lít xăng tạt vào người chị T., châm lửa thiêu sống. Chị T. bị bỏng toàn thân, nguy kịch.

Chưa đầy 8 tháng trước, cũng trên địa bàn Hải Châu, xảy ra vụ tưới xăng, thiêu sống bạn gái gây nhức nhối dư luận. Hành vi và nguyên nhân dẫn đến vụ án, không khác gì vụ án của đối tượng Phú.

Tối 20/4, Nguyễn Phước Thành (sinh năm 1974, Hải Châu) mua xăng đến trước phòng trà ca nhạc trên địa bàn, tìm gặp chị Phan Thị Hải Y. (sinh năm 1990, Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên quán. Vừa thấy chị Y., Thành hung hãn lao tới, đổ xăng và châm lửa.

Chị Y. tử vong sau đó, còn kẻ thủ ác bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt chung thân tại phiên tòa xét xử hồi tháng 6/2013. Trước vành móng ngựa, Thành thản nhiên lí giải hành vi tàn ác của mình do bị “người tình trong mộng” cự tuyệt tình cảm.

Mới đây, ngày 14/12, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Hoàng Văn Tài (20 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) 12 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Ly (20 tuổi, TP Đông Hà), người yêu cũ của Tài.

Níu kéo tình cảm bất thành với chị Ly, ngày 25/5, Tài mua con dao, tìm đến phòng trọ chị Ly trên kiệt đường Phan Thanh (Đà Nẵng), đâm nhiều nhát vào chị Ly, rồi đâm mình tự tử. Hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa cả hai cấp cứu.

Hệ lụy đau xót

Hai ngày nay, gia đình ông Hiếu (bố nạn nhân T. nêu ở đầu bài) khóc hết nước mắt, giành giật con nơi “cửa tử”. Cả nhà chưa thông báo tình cảnh nguy kịch của chị T. cho mẹ của chị T. Ngày lên bệnh viện, biết thoáng tin con, mẹ chị T. ngất xỉu. Ông Hiếu làm nhân viên bốc vác trên Bến xe Đà Nẵng, gia cảnh khó khăn. “T. hiền lành, chăm chỉ, sao lại chịu bi kịch này?”, giọng ông Hiếu khản đặc.

Hội chứng yêu, hận thù, án mạng - 2

Đối tượng Phú sẽ bị xử lý thích đáng.

Đối tượng Nguyễn Phước Thành đã lĩnh án nhưng vết thương lòng của gia đình ông Phan Văn Sơn (bố Hải Y.) khó bù đắp. Ông Sơn kể: Y. chuẩn bị tốt nghiệp thêm lớp Trung cấp Kế toán ở ĐH Đà Nẵng, và đang đi thực tập. Con bé từ nhỏ ham học.

Tốt nghiệp khóa thiết kế đồ họa, Y. làm việc tại Công ty Điện tử Poster Đà Nẵng, rồi tranh thủ làm thêm ở phòng trà ca nhạc. Bà Điệp, mẹ chị Y. nghẹn ngào: tình yêu mù quáng cướp mất hạnh phúc đầu đời của con bé. Anh Trương Văn Th. người yêu, chuẩn bị làm đám cưới với chị Y. đau buồn trước bi kịch. Anh Th. và Y. yêu nhau 3 năm nhưng chờ Y. ra trường để tổ chức đám cưới. Cả hai vừa ấn định ngày giờ đặt trầu, ăn hỏi, tổ chức đám cưới tháng 11 tai họa ập đến.

Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45 (Công an Đà Nẵng) nhận định, các vụ án có nguyên nhân từ các quan hệ xã hội luôn gây nhức nhối dư luận, đặc biệt những vụ “tình án”.

Tình yêu lệch lạc, dẫn đến những hành vi mất nhân tính. Thống kê riêng năm 2013, Đà Nẵng xảy ra 13 vụ giết người, trong đó 4 vụ liên quan cướp giết, còn lại 9 vụ do nguyên nhân xã hội. Đáng kể, 7 trong 9 vụ án này có nguyên nhân từ tình yêu, ghen tuông, mù quáng.

Những cuộc tình lạc lối

Ông Nguyễn Văn Quận, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cho hay: Người trẻ gây án, phạm pháp ngày một đáng báo động. Tác động cuộc sống, bạo lực trên phim ảnh, những văn hóa phẩm đồi trụy, sự thiếu giáo dục, quản lý của gia đình, xã hội... khiến họ dễ bị lầm lạc, lao vào con đường lao lý.

Tình yêu phóng khoáng, dễ dãi, làm người trẻ đánh mất giá trị, phẩm giá tình yêu. Cuồng yêu, mê muội, lụy tình. Theo một số chuyên gia tâm lý, tư tưởng có quyền độc chiếm trong tình yêu xuất hiện khá phổ biến trong bạn trẻ ngày nay.

Không ít bạn trẻ cho rằng khi yêu ai thì người đó hoàn toàn thuộc về mình, là “vật sở hữu” và được hành xử theo ý muốn. Người trẻ hay ngộ nhận tình yêu, họ xem sự thay đổi trong tình yêu là sự phản bội, thay lòng đổi dạ, đáng bị trừng phạt mà không nghĩ đó là sự cần thiết khi không hòa hợp. Tình yêu phải đi liền với sự tôn trọng mới bền vững.

Bạn Nguyễn Văn Thư, SV trường ĐH tại Đà Nẵng nhận định: chuyện “sống thử” trong tình yêu không hiếm, giới trẻ hiện nay yêu phóng khoáng hơn nhưng vẫn còn tâm lý ích kỷ.

Ngay cả khi không còn yêu nữa, họ vẫn không muốn “nửa kia” thuộc về người khác. Điều này dễ dẫn đến hệ lụy: ăn không được đạp đổ, quấy rối, nhiều khi án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN HUY (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN