Hà Nội: Thanh niên "ngáo đá" kề dao vào cổ công an

Sự kiện: Ngáo đá

Sáng 18/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Cường (SN 1994 trú tại tổ 15, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 7h30 ngày 16/11, tại quán internet số 725 Nguyễn Khoái, tổ 21, Thanh Trì, Nguyễn Thế Cường xách chiếc túi bước vào quán. Chẳng nói chẳng rằng, Cường kê ghế ngồi sát cửa ra vào. Khi thấy chủ quán hỏi cần gì, Cường lẳng lặng mở túi xách lôi ra 2 con dao loại dao chọc tiết lợn có gắn cán dài. Vừa vung dao, đối tượng vừa chửi bới những người xung quanh.

Hà Nội: Thanh niên "ngáo đá" kề dao vào cổ công an - 1

Trong cơn “phê” ma tuý, Cường cả gan dí dao vào cổ công an

Cường bắt mọi người trong quán ngồi im, không ai được đi đâu. Đồng thời Cường “yêu cầu” chủ quán phải đóng cửa rồi ngồi ngay ở lối ra vào canh chừng không cho ai bước ra.

Một lát sau, ông Hà là bố của Cường đến, mặc dù hết sức khuyên giải, nhưng vì đang ở tình trạng “ngáo đá” (trạng thái sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá) nên Cường phớt lờ, đồng thời tiếp tục chửi và đe dọa sẽ “xử lý” những ai dám xông vào quán.

Khi cảnh sát có mặt, Cường vẫn đang cầm dao đứng trước cửa quán Internet, tuyên bố không cho ai ra vào quán. Cảnh sát nhẹ nhàng khuyên can, thuyết phục nhưng đối tượng không nghe. CAP Thanh Trì đã báo cáo lên CAQ Hoàng Mai đề nghị chi viện lực lượng.

Chỉ trong ít phút, lực lượng CS113, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Đội CSHS đã có mặt, triển khai khống chế đối tượng. Do đối tượng đang trong tình trạng “ngáo đá”, tay cầm dao uy hiếp những người trong quán nên để đảm bảo an toàn cho số người này, biện pháp đầu tiên được CAQ Hoàng Mai sử dụng là thuyết phục Cường buông dao.

Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ thuyết phục, đối tượng vẫn cương quyết không buông dao đồng thời có biểu hiện hung hăng hơn. Khi các vị trí đã bí mật áp sát cửa quán, lúc này, bất ngờ Cường mở cửa quán cầm dao lao ra ngoài và ôm chặt lấy đồng chí Phùng Tuấn Anh và kề dao vào cổ đồng chí này.

Cường đe doạ nếu ai xông vào sẽ “ra tay”. Tuy nhiên, đồng chí Tuấn Anh đã nhanh tay gạt văng con dao của Cường. Như con hổ đói, Cường vao vào một đồng chí công an khác, nhằm mặt vung dao nhưng bị trượt.Đối tượng lại nhào vào trong quán đóng kín cửa cố thủ.

Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, đối tượng Cường đã ngoan ngoãn bước ra, đầu hàng, toàn bộ số “con tin” trong quán được đảm bảo an toàn. Được biết, Cường là đối tượng nghiện ma tuý, vào tháng 9/2014, Cường đã từng bị CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm xử phạt về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình & Xã hội)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN