Gõ cửa truy sát từng nhà họ hàng và những thảm án đau lòng khi người thân hóa sát thủ

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hay một phút điên cuồng trong ảo giác mà những đối tượng này đã ra tay tàn nhẫn, tước đi mạng sống của những người thân quen.

Gõ cửa truy sát từng nhà họ hàng bên vợ ở Thái Nguyên

Hiện trường vụ án. Nhà bên phải là nơi Tiến sát hại chị Hằng, bên trái là bố con anh Hoạt.

Hiện trường vụ án. Nhà bên phải là nơi Tiến sát hại chị Hằng, bên trái là bố con anh Hoạt.

Một ngày cuối tháng 9/2018, tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 tử vong và 4 người khác bị thương.

Đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1963, trú xã Lương Phú). Theo đó, tối 24/9, đối tượng Tiến đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao sang nhà anh Bích (hàng xóm) gõ cửa. Anh Bích vừa mở cửa thì bị Tiến cầm dao đâm, nhưng may mắn tránh được. Chị Hằng (vợ anh Bích) thấy vậy liền chạy ra thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ.

Anh Nguyễn Văn Hoạt (sát nhà anh Bích) cùng con trai Nguyễn Văn Hinh (SN 2006) chạy sang can ngăn cũng bị Tiến dùng dao đâm tử vong.

Chưa dừng lại, sát thủ 56 tuổi còn tiếp tục cầm dao gây thương tích cho 4 nạn nhân khác cùng xóm. Đáng nói, vợ Nguyễn Văn Tiến đều có quan hệ họ hàng với hầu hết các nạn nhân trong vụ việc.

Công an huyện Phú Bình đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Tiến ngay trong đêm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng, cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến Tiến cay cú và đã gây án.

Ngày 28/9/2018, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tiến để điều tra về tội “Giết người”.

Vì nửa mét đất, bác truy sát cả gia đình cháu ruột

Nguyễn Văn Đông thời điểm mới bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Đông thời điểm mới bị bắt giữ.

Khoảng 7h15 sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã mang dao loại dao chọc tiết lợn xông vào nhà em ruột Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở kế bên nhà) chém và truy sát.

Những người bị Đông chém gồm em trai Đông là Nguyễn Văn Hải, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1993, con gái), chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu) và bé Nguyễn Huyền My (SN 2018, con chị Nhung).

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó, cháu Nguyễn Huyền My và bà Doãn Thị Việt đã tử vong.

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà thông tin gia đình ông Đông có 3 anh em, được bố mẹ để lại cho mảnh đất. Ông Đông và ông Hải trước đó đã thỏa thuận về việc phân chia khoảng đất có chiều rộng 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai ông Hải là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991) không đồng ý về sự phân chia này nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Nghịch tử thảm sát 3 người thân ruột thịt trong cơn ngáo đá

Nghịch tử Trương Tín sát hại bà ngoại, mẹ, dì ruột trong cơn ngáo đá.

Nghịch tử Trương Tín sát hại bà ngoại, mẹ, dì ruột trong cơn ngáo đá.

Tối 2/5, tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh xảy ra một vụ thảm án chấn động dư luận.

Theo điều tra của Công an TP.Hồ Chí Minh, tối cùng ngày, Trương Tín (SN 1990, trú phường Bình Trị Đông) đi làm công trình về muộn và bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963, mẹ ruột) la mắng vì gây ồn ào.

Tức giận, Tín đã đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới to tiếng với biểu hiện không tỉnh táo vì đã sử dụng ma túy. Trong đêm khuya, thấy con trai bất thường, sợ có chuyện chẳng lành, ông Trương Văn Hạnh (SN 1957, cha ruột) chạy đi báo công an. Tuy nhiên, khi ông Hạnh trở về cùng với công an thì Tín đã rời đi.

Khi vào bên trong căn nhà, ông Hạnh hoảng loạn phát hiện 3 người thân của mình là bà Lê Thị Điểu (SN 1942, bà ngoại Tín), bà Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965, dì ruột Tín) đã bị giết ở lầu 2. Riêng hai người khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (SN 1970, dì ruột) và bé Nguyễn Ngọc Thúy Phương (SN 2006, cháu ruột Tín) may mắn thoát nạn khi kịp trốn trong tủ quần áo và khu phơi quần áo.

Tín bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn sau đó ít giờ đồng hồ. Vẫn trong cơn ngáo đá và thủ dao nhọn, bước đầu Tín khai nhận với cán bộ điều tra rằng mình sát hại ba người thân trong gia đình vì "tấn công loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội”.

Con rể sát hại 3 người bên nhà vợ trong đêm

Nguyễn Đăng Khoa tại phiên toà xét xử ngày 3/4.

Nguyễn Đăng Khoa tại phiên toà xét xử ngày 3/4.

Ngày 3/4, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (32 tuổi; ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Đinh Thị Ngọc Ngân (25 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) kết hôn với anh Ph.M.B (29 tuổi) rồi có với nhau một con gái là cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013). Sau 3 năm, chị Ngân ly hôn chồng. 

Tháng 2/2017, chị Ngân kết hôn với Khoa và Khoa về ở rể bên nhà vợ. Sau hơn 1 năm chung sống, tháng 7/2018, Khoa nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người khác và đã viết đơn ly hôn. Khoa nảy sinh ý định giết vợ, rồi tự sát.

Ngày 12/8/2018,  Khoa theo dõi và phát hiện vợ vào khách sạn tại xã Tân Mỹ Chánh với người đàn ông tên S. ngụ huyện Châu Thành. Khoa quyết định gây án. Đêm đó, ông Đinh Văn Trung (48 tuổi, cha vợ của Khoa) cũng không có nhà, vì nuôi mẹ ruột ông tại bệnh viện.

Chờ đến khuya, thấy cả nhà đã ngủ say nên Khoa lẻn phòng sát hại vợ. Sau đó, Khoa bế bé gái 5 tuổi ra gốc dừa, siết cổ bé đến chết. Tiếp đó, cho rằng bà Lê Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ vợ của Khoa) ép con gái ly hôn với mình và có lời nói "khi dễ" nên Khoa cũng ra tay sát hại nạn nhân.

Gây án xong, khoảng 3h sáng 13/8/2018, Khoa lấy điện thoại iPhone 6 của vợ, 35.000 đồng rồi lấy xe bỏ đi. Khoa chạy xe máy đến bãi đất trống ở xã Phú Cường (huyện Cai Lậy), lấy 17 viên thuốc ngủ ra uống để tự tử nhưng không chết. Trưa cùng ngày, người dân phát hiện Khoa nằm ngoài bãi đất trống nên gọi dậy. Khoa đi mua thuốc diệt cỏ rồi ra căn chòi hoang ở xã Thạnh Lộc uống nhưng mệt nên ngủ thiếp đi. 

Đến sáng 14/4/2018, Khoa chạy xe máy đến tiệm sửa xe ở xã Thạnh Lộc dự tính bán bình ắc quy xe máy, lấy tiền mua thuốc trừ sâu tự sát thì bị công an bắt giữ.

Vì nửa mét đất, thảm sát cả gia đình em ruột

Do mâu thuẫn đất đai, Nguyễn Văn Đông dùng dao truy sát cả gia đình em ruột khiến 4 người chết, 1 người nguy kịch

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN