Giết người giữa giảng đường: 3 sinh viên chịu án 48 năm tù

Sau hơn 9 tháng xảy ra vụ án giết bạn ở giảng đường Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 10.9 TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ba bị cáo nguyên là sinh viên ra tòa với tội danh giết người.

Tiếng khóc tại tòa

 

Phòng xử ngay từ sáng sớm đã chật cứng người, nhiều sinh viên là bạn của bị cáo và bị hại có mặt dõi theo phiên xử. Đến tham dự tòa với tư cách là mẹ của bị hại, nhưng chị Nguyễn Ngọc Dung (ở Bắc Ninh) không thể nào ngồi được. Nhiều tháng đã trôi qua nhưng nỗi đau mất người con duy nhất vẫn buốt ruột gan chị.

Người phụ nữ tội nghiệp này cứ nấc lên nấc xuống, cả buổi sáng chị phải nằm ngoài hành lang với sự chăm sóc của người thân. Kể từ ngày nhận tin con trai Vũ Ngọc Cương SN 1992) bị sát hại, cuộc sống với chị Dung dường như chẳng còn ý nghĩa. Chị sống lặng lẽ như một chiếc bóng theo thời gian nặng nề trôi đi.

Giết người giữa giảng đường: 3 sinh viên chịu án 48 năm tù - 1

3 bị cáo tại tòa (Bùi Ngọc Quân đứng giữa).

Phía trong phiên tòa, bị cáo Bùi Ngọc Quân (SN 1991, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) - hung thủ chính của vụ án cũng bật khóc, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt thư sinh với cặp kính cận dày cộp. Quân vốn có một cuộc sống gia đình bất hạnh. Khi Quân mới 2 tháng tuổi, bố mẹ đã bỏ nhau.

Quân ở với mẹ nhưng mẹ ốm yếu quanh năm nên gia đình bên ngoại phải thay nhau nuôi nấng đến lúc Quân vào đại học. “Nếu như không phạm tội thì thời điểm này nó đã ra trường đi làm” - người bác của Quân rưng rưng nói.

Dường như cuộc sống thiếu thốn tình cảm đã khiến Quân trở nên cực đoan và tính côn đồ được hình thành. Trước khi gây trọng án, Quân đã có 2 tiền sự (năm 2008, mới 17 tuổi đã bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng; năm 2009 bị xử phạt về hành vi xâm hại sức khỏe người khác).

Chuyện nhỏ ra án mạng

Theo cáo trạng truy tố, khoảng gần 13 giờ ngày 19.12.2012, khi Bùi Ngọc Quân, Bùi Anh Phan (em họ Quân), Nguyễn Hồng Quân và người bạn nữa đứng ở hành lang giảng đường, Phan nhìn vào phòng C201 thấy sinh viên Nguyễn Nhật Hoàng (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đeo tai nghe nhạc, nhìn về phía Phan, miệng lẩm nhẩm.

Cho là Hoàng chửi mình, Phan đến cà khịa “mày nhìn đểu tao hay mày chửi tao đấy”, anh Hoàng mải nghe nhạc nên không trả lời. Lúc này, Vũ Ngọc Cương ngồi ở bàn trên thấy vậy liền nói: “Ừ, thì sao”. Cay cú, Anh Phan nói với Hồng Quân, Ngọc Quân việc anh Cương thách thức và rủ cả nhóm quay lại đánh anh Cương. Ngọc Quân, Hồng Quân đồng ý.

Về phần dân sự, gia đình nạn nhân yêu cầu các bị cáo phải bồi thường khoản tiền 300 triệu đồng, bao gồm tiền chi phí ma chay, thuê xe đi lại, an táng và tổn thất tinh thần. Gia đình các bị cáo đã bồi thường được 100 triệu đồng.

Vào phòng C201, Phan đấm vào mặt Cương. Cương nhảy lên bàn dùng chân đạp vào Phan. Phan cầm ghế giơ lên định đánh Cương thì bị anh này đạp ngã.

Thấy thế, Hồng Quân, Ngọc Quân cùng lao vào. Hồng Quân cầm ghế đánh, còn Ngọc Quân rút dao bấm dài 22cm có sẵn trong túi áo đâm một nhát vào ngực khiến anh Cương gục ngã. Nạn nhân tử vong sau đó.

Trước tòa, cả 3 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, xét hành vi của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Ngọc Quân 20 năm tù (đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tù chung thân), Bùi Anh Phan 16 năm tù, Nguyễn Hồng Quân 12 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN