Giây phút bình tĩnh khó tin của người vợ bầu bị chồng chém đứt lìa 2 bàn tay

Trong cơn hoảng loạn sau khi bị chồng hành hung, chị Bình đã cầu xin mọi người nhặt bàn tay bị chém đứt lìa bỏ vào tủ lạnh để bảo quản.

Như đã thông tin, vụ việc xảy ra sáng 20/8 tại địa phận thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là chị Phạm Thị Bình (35 tuổi, trú tại địa chỉ trên), bị chính chồng mình là Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, trú thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn) dùng dao chém đứt lìa 2 bàn tay.

Được biết, tối ngày 19/8, chị Bình đi làm ca đêm, đến 7h20 sáng hôm sau thì về nhà chồng tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Vừa về đến nhà, Tuấn bắt đầu sinh sự vì anh này cho rằng chị Bình cố tình can thiệp vào công việc của mình.

Mặc dù chị Bình đã cố giải thích, nhưng Tuấn đều bỏ ngoài tai. Khi không tìm được tiếng nói chung, chị Bình bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tân Mỹ.

Không dừng lại ở đó, tới 9h cùng ngày, Tuấn tìm tới nhà bố mẹ vợ. Tại đây, giữa Tuấn và chị Bình tiếp tục xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Tuấn chạy xuống bếp lấy con dao chặt thịt rồi quay lên nhà chém đứt lìa 2 bàn tay của vợ.

Giây phút bình tĩnh khó tin của người vợ bầu bị chồng chém đứt lìa 2 bàn tay - 1

Ngồi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Ng.Đạt

Chứng kiến vụ việc trên, mẹ chị Bình gào khóc thảm thiết kêu cứu mọi người xung quanh tới giúp đỡ.

Chia sẻ thêm với PV, chị Nguyễn Thị Chuyên (36 tuổi, chị dâu nạn nhân) thông tin: “Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mẹ chồng và con trai tôi ở nhà cùng Bình. Do sự việc diễn ra qua nhanh, nên mọi người trở tay không kịp. Lúc hàng xóm chạy qua, Bình đang ngồi tựa vào giường gào khóc thảm thiết. Trong lúc hoảng loạn, Bình cầu xin mọi người cất bàn tay bị chém đứt rời vào tủ lạnh để bảo quản".

Sau đó chị Bình được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để sơ cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, gia đình tiếp tục chuyển chị Bình xuống thẳng Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để tiến hành phẫu thuật.

Về phía Tuấn, sau khi gây án, đối tượng bỏ về nhà tại thôn Phấn Sơn. Sau đó, y đến nhà ông Đông (Trưởng thôn Phấn Sơn) trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, CQCA đã khẩn trương bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để phục vụ cho công tác điều tra. Được biết, khoảng 2,3 năm trở lại đây anh Tuấn có vấn đề về thần kinh, tâm lý không ổn định.

Cũng theo thông tin từ phía người thân của Tuấn cho hay, trước đó mỗi lần lên cơn, đầu óc không bình thường, đối tượng này lại được gia đình mang tới một trung tâm y tế trên địa bàn để điều trị.

Cách đây khoảng 3-4 tháng trong lúc lên cơn, Tuấn có xin chị Bình 100 nghìn đồng để đi mua nước ngọt, nhưng vì trong người lúc đó không đủ tiền, chị Bình chỉ đưa cho chồng được 50 nghìn đồng. Bực tức trong người, Tuấn liền chốt cửa phòng đánh đập vợ. Nghe thấy tiếng con dâu kêu cứu, mẹ Tuấn đã chạy vào can ngăn thì bị con trai đánh gãy 1 chiếc răng và phải khâu chục mũi ở vùng mặt.

Thậm chí có lần Tuấn lên cơn nhốt mình trong phòng, thấy thế gia đình sợ Tuấn làm điều dại dột nên đã nhờ 2 người thân đưa vào bệnh viện điều trị. Khi vừa vào phòng, không biết từ đâu Tuấn thủ sẵn con dao tem rạch liên tiếp vào mặt 2 người này khiến họ thương, phải khâu chục mũi ở mặt.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm trên, gia đình và họ hàng bên nhà Tuấn từng bàn bạc và thống nhất với nhau sẽ đưa Tuấn vào 1 trung tâm bảo trợ xã hội nào đó nhờ nhà nước chăm sóc. Tuy nhiên, ý kiến đó bị chị Bình phản đối vì yêu thương chồng và không muốn con cái còn nhỏ phải xa bố.

Vợ bầu 9 tháng bị chồng chém đứt lìa tay vì lời khuyên nghỉ làm giữ sức khỏe

Cho rằng vợ dám can thiệp vào công việc của mình, Tuấn đã dùng dao chém đứt lìa 2 bàn tay của vợ đang mang bầu tháng thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Nguyễn – H.Chi ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN