Giải mã tội phạm từ tử thi: Đêm không bình yên và nghi vấn sát hại bạn thân vì ghen

Đêm khuya thanh vắng, 2 chàng trai rủ nhau đi đánh bắt cá. Nghe tiếng kêu thất thanh, Tí chạy lại thì thấy Chuột đang lập lờ trên mặt nước. Chưa biết chuyện gì xảy ra, anh vội gọi mọi người trợ giúp... Tuy nhiên, Chuột đã không thể sống tiếp phần đời còn lại.

Bạn thân trở thành nghi can

Vụ án xảy ra 7 năm trước. Nạn nhân là Nguyễn Văn Áng, biệt danh Chuột (SN 1989, ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp). Theo hồ sơ thì thời điểm xảy ra vụ việc khi Chuột rủ Tí, bạn cùng xóm đi xuống sông chài cá vào đêm tối. Ra sông, mỗi người đi về một phía để bắt cá. Nhưng cả hai không cách xa nhau là mấy.

Đến chỗ đã chọn, Tí bung chài, còn Chuột đang đi tìm nơi mà anh cho là có nhiều cá, tôm. Hai người vừa tìm chỗ vừa lời qua tiếng lại cho yên tâm và vui hơn giữa đêm khuya. Đi được một đoạn, khoảng 200m, đến trạm bơm điện của hợp tác xã số 1, đóng trên địa bàn huyện Hồng Ngự thì Tí không nghe thấy Chuột nói gì nữa.

Lúc Tí đang gỡ chài bị kẹt gai và sỏi thì nghe tiếng động nên quay lại nhìn về hướng của Chuột. Anh cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Tí quyết định bỏ chài, tiến đến gần bạn mình và phát hiện Chuột đang cặp ống bơm điện, tư thế nằm ngửa, cả người chìm dưới nước. Thấy vậy Tí kêu “Chuột ơi!”, nhưng không ai đáp. Ngay lập tức, anh vội chạy về nhà, báo cho cha mẹ của mình và chị Tâm (chị gái Chuột) biết.

Giải mã tội phạm từ tử thi: Đêm không bình yên và nghi vấn sát hại bạn thân vì ghen - 1

Nhận được tin, cha mẹ Chuột cấp tốc chạy ra sông và xuống đưa Chuột lên bờ. Có người đã làm hô hấp nhân tạo và nỗ lực làm nhiều thứ khác nhưng không được, vì anh đã chết trước đó. Sau khi đưa Chuột về nhà, nghi ngờ cái chết của anh có nhiều uẩn khúc nên gia đình đã gửi đơn đến cơ quan, đề nghị vào cuộc điều tra.

Theo lời khai của Tí với lực lượng điều tra: Khi chị Tâm chạy lại trước và chụp lấy vai áo của nạn nhân định kéo lên thì bị điện giật, khiến chị bật ra sau. Lúc này, cô Hậu, mẹ Tí cũng vừa đến và chạm vào ống bơm nước của trạm bơm đang hoạt động cũng bị điện giật, văng ra ngoài. Tiếp theo chú của Chuột, cha Tí cũng từ trên bờ bước xuống chạm vào dây sắt, định kéo Chuột lên và cũng bị điện giật.

Ngay lập tức, người chú kêu mọi người cúp cầu dao điện của trạm bơm. Lúc này mọi người mới có thể chạm được vào người Chuột. Sau đó, mọi người đưa nạn nhân lên bờ. Do vậy, khả năng nạn nhân chết vì điện giật là rất cao, nhưng trước khi bị điện giật, liệu có ai đó tác động hay không? Tại sao nạn nhân lại ở dưới nước, trong khi trạm bơm lại đặt trên bờ?

Hơn nữa, vùng này Chuột rất quen đường, Chuột biết rõ trạm bơm có điện và đang hoạt động nên anh không lại gần. Đây là những nghi vấn đặt ra cho lực lượng điều tra khi khám xét hiện trường. Cái chết của Chuột đã làm vùng quê vốn bình yên bỗng trở nên xôn xao, lời ra tiếng vào, trong đó mọi nghi vấn đều dồn về phía Tí khi cho rằng anh là thủ phạm đã sát hại bạn mình.

Dựng hiện trường giả?

“Ở cùng xóm, lại chơi với nhau khá thân, sự việc là điều tôi không mong muốn. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, tôi đã giết bạn rồi tạo ra hiện trường giả bằng cách bật cầu dao điện để mọi người nghĩ rằng Chuột chết vì điện giật. Tôi đã trả lời trước cơ quan điều tra rằng tôi không liên quan đến cái chết của Chuột. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình”, Tí trình bày với lực lượng điều tra.

Khi điều tra vụ việc, cơ quan công an phát hiện thêm tình huống mới, đó cũng là một hướng để điều tra thêm nhằm làm rõ cái chết của nạn nhân. Theo lời kể của một người dân trong xóm thì mấy hôm trước, Tí và Chuột có xích mích với nhau, thậm chí, suýt đánh nhau. Nguyên nhân nghe đâu là vì một cô gái cùng xóm.

Đại diện gia đình Chuột cũng đã xác nhận thông tin này và còn giải thích thêm: “Hai đứa nó là bạn thân, cùng chơi chung với một nhỏ bạn, con của anh Bảy, nhà ở ấp mé dưới. Chiều hôm đó không biết có chuyện gì xảy ra mà thấy hai đứa làm căng lắm”. Chính vì thông tin này, nhiều người dân quê xì xầm rằng Tí giết Chuột để loại bỏ tình địch rồi tìm cách tạo hiện trường giả hòng trốn tội.

Trong khi đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết bị phỏng, cháy trên cơ thể nạn nhân. Chỉ có một vết bầm, tụ máu ở mặt sau cánh tay phải, chiều dài 4cm, rộng 1cm. Điều này khiến lực lượng điều tra không loại trừ đến khả năng nạn nhân bị đánh trước khi chết vì điện giật.

Giải mã tội phạm từ tử thi: Đêm không bình yên và nghi vấn sát hại bạn thân vì ghen - 2

Để làm rõ vụ việc, cơ quan công an không loại trừ khả năng nào. Trong đó, xét về động cơ giết người, Tí cũng là một nghi can. Ngoài yếu tố này, việc truy tìm tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân khiến lực lượng điều tra đau đầu.

Là con trai độc nhất trong gia đình có 7 người con nên Chuột rất được cưng chiều. Chính vì thế cái chết của anh khiến mọi người hết sức đau buồn. Gia đình mong muốn sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của con mình.

Lực lượng điều tra đã làm hết sức mình nhưng với những thông tin điều tra ít ỏi, thật khó để đi đến kết luận. Để mau chóng tìm ra nguyên nhân cái chết còn có nhiều uẩn khúc này, cơ quan công an đã trưng cầu viện Pháp y vào cuộc.

Chuyên gia pháp y, bác sĩ, luật gia Phạm Việt Hải, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết: “Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị xung huyết mạch máu não - màng não. Trong khi đó, phổi có mạch máu vách phế nang xung huyết, thoát dịch vào vách nang và lòng phế nang. Dịch trào lên phế quản nhỏ”.

Bên cạnh đó, chuyên gia pháp y cũng cho biết, tim, gan, thận, lách nạn nhân đều có vấn đề. Điển hình, tế bào cơ tim có dạng gợn song, nhân phồng to. Rồi còn xảy ra tình trạng phù và chảy máu mô kẽ cơ tim. Tĩnh mạch trung tâm và xoang gan giãn rộng, khoang cửa xâm nhập lymphô bào, mô bào. Hơn nữa, nạn nhân còn bị xung huyết các vi mạch cầu thận và quanh ống thận niêm mạc xung huyết.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Minh oan cho người bạn thân

Với kết quả giám định pháp y nói trên, chuyên gia pháp y nhận định nạn nhân chết là do bị điện giật. Những thông tin nhận được ở tim và phổi của nạn nhân là câu trả lời về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Điều này cũng giúp cơ quan điều tra trả lời một cách thuyết phục với thân nhân nạn nhân, đồng thời loại bỏ khả năng hay nghi vấn khác về cái chết của nạn nhân. Đặc biệt là trả lại sự trong sạch cho Tí, xoá tan nghi ngờ sát hại bạn thân của anh này.

Còn nữa...

Giải mã tội phạm từ tử thi: Dấu vết lạ trên thi thể nữ đại gia tự tử ở nhà bạn thân

Bà Hoa từng là một đại gia có tiếng, bà sống trong nhung lụa, vương giả. Gần 20 năm trước, bà được phát hiện đã chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Theo Chí Thanh ([Tên nguồn])
Giải mã tội phạm từ tử thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN