Giá đắt cho nữ sinh ngoại quốc buôn ma túy

Qua mạng, cô nữ sinh Chu Băng Tuyết quen một người gốc Phi và đồng ý vận chuyển hàng hóa cho ông ta để nhận khoản tiền công hậu hĩnh.

Ngày 13/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Zhou Bing Xue (tức Chu Băng Tuyết, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 15/10/2012, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách Zhou Bing Xue vừa đáp chuyến bay từ Banglades xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn phát hiện trong hành lý của cô này có 2 bịch nilon màu vàng chứa Methaphetamine (ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan điều tra, cô gái khai nhận hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Học viện công trình phần mềm Vũ Hán. Cuối năm 2011, qua mạng internet, cô quen người đàn ông gốc Phi, có tên là Hanny (chưa rõ lai lịch).

Giá đắt cho nữ sinh ngoại quốc buôn ma túy - 1

Cô gái trẻ trả giá đắt cho hành vi của mình.

Sau nhiều lần nói chuyện, Hanny ngỏ ý muốn thuê Zhou Bing Xue ra nước ngoài vận chuyển hàng, mọi chi phí đi lại Hanny sẽ lo. Thấy kiếm tiền dễ dàng, không mất nhiều công sức, cô sinh viên nhanh chóng đồng ý.

Theo hướng dẫn của Hanny, tháng 5/2012, Zhou Bing Xue đến Nam Ninh (một thành phố gần biên giới) làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Tại Hà Nội, Xue nhận một valy hàng từ một người phụ nữ ngoại quốc (chưa rõ danh tính) để đem về Trung Quốc giao lại cho Hanny. Phi vụ này Xue nhận tiền công là 3.500 nhân dân tệ.

Tháng 9/2012, Hanny tiếp tục thuê Xue bay sang Banglades nhận valy hàng để đưa vào Việt Nam giao lại cho một người phụ nữ không rõ lai lịch với tiền công 4.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi Xue đến sân bay Tân Sơn Nhất thì đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN