Tin mới vụ ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ

Sự kiện: Tin nóng Bắc Giang

Vương thường ghen tuông vô cớ, nhất là khi chị Oanh đùng diện thoại vì anh ta cho rằng chị Oanh có người đàn ông khác...

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế, Bắc Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Vương, 45 tuổi, trú ở Trại Mới, xã Đồng Hưu, Yên Thế vì có hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là vợ của Vương – chị Vũ Thị Oanh, 40 tuổi.

Vương và chị Oanh đều đã từng kết hôn, “rổ rá cạp lại” làm đám cưới và ở cùng nhau từ cuối năm 2016 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng vay tiền cho chị Oanh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Theo lời chị Oanh  thì mỗi tháng lương cố định của chị được 14-15 triệu đồng, chưa kể tăng ca. Toàn bộ số tiền kiếm được, chị Oanh gửi về cho Vương trả nợ nần và tích luỹ.

Tin mới vụ ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ - 1

Nạn nhân Vũ Thị Oanh

Vào tháng 6 vừa qua, do bố mẹ bị ốm nên chị Oanh về nước, bất ngờ phát hiện toàn bộ số tiền mình gửi về, Vương không trả nợ mà chi tiêu hết. Không chỉ thế, anh ta thường ghen tuông vô cớ, nhất là khi chị Oanh đùng diện thoại vì anh ta cho rằng chị Oanh có người đàn ông khác.

Đêm 8-7, cơn ghen bùng lên, Vương cầm dao uy hiếp và bắt vợ phải quỳ xuống đất. Người đàn ông này bắt vợ thừa nhận là mình đã ngoại tình. Chị Oanh đã khóc và thề độc với chồng rằng mình không có ai khác ngoài anh ta. Cuối cùng anh ta cũng có vẻ xuôi xuôi.

Nhưng ngay ngày hôm sau, khi nhìn thấy chị Oanh cầm điện thoại, Vương lại nổi máu ghen giằng điện thoại đập vỡ. đập vỡ rồi lấy cả quần áo của chị Oanh mang ra cắt nát.

Vì sợ chồng sẽ lại tiếp tục nổi cơn ghen vô cớ nên chị Oanh đã đưa con gái sang nhà anh trai lánh nạn. Thấy vậy, Vương dỗ ngon ngọt và hứa nếu chị Oanh đồng ý trở về thì sẽ trả lại sổ đỏ miếng đất bố mẹ ruột chị cho chị mà trước khi đi chị tin tưởng nhờ Vương giữ hộ.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-7, khi chị Oanh vừa về nhà, Vương bảo chị vào tủ lấy sổ đỏ. Tin lời, chị Oanh tiến lại phía tủ định mở một cánh ra để tìm sổ đỏ thì Vương từ phía sau xông lên khống chế và ép chị vào phía sau cánh cửa nhà rồi túm tóc, lấy dao rạch mặt, chân và ngực chị Oanh.

Nghe tiếng kêu khóc của nạn nhân, hàng xóm chạy sang, Vương lập tức bỏ trốn. Mọi người đưa chị Oanh đi cấp cứu. Bị Công an truy tìm gắt gao, biết không thể trốn thoát, Vương đến Công an huyện Yên Thế đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Qua giám định, chị O bị tổn thương 20% sức khỏe. Tuy nhiên, do không đồng ý kết quả này, chị O đề nghị trưng cầu giám định lại. Theo dự kiến, ngày 4-9, Viện Pháp y Quốc gia sẽ tổ chức giám định lại theo yêu cầu của bị hại.

Gã chồng cắt gân vợ kể về cuộc đời chìm nổi của mình

Khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, Đạo rất bình tĩnh và có phần dõng dạc trong suốt buổi nói chuyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Thủy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN