Gặp người vợ trẻ của trùm giang hồ Tộ “tích”

Liều lĩnh, máu lạnh, Tộ “tích” (tên thật là Mai Đức Vượng, SN 1981, Hải Phòng) một thời từng gây ra những vụ phạm pháp chấn động dư luận đất cảng. Ngày 30/9, TAND TP.Hải Phòng đã đưa đối tượng ra xét xử, tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù giam.

Trong lúc Tộ “tích” phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội, thì người vợ trẻ của hắn đang chịu không ít điều tiếng dư luận. Hạnh phúc dở dang, chị phải một mình kiếm tiền nuôi con, mỗi tháng dành dụm tiền bạc làm kinh phí vào trại thăm chồng.

Phải lòng vì “vẻ ngoài hiền lành như Bụt” của ông trùm trẻ

Hai năm sau ngày trùm giang hồ Hải Phòng Tộ “tích” bị bắt, nhiều tay chân thân tín của hắn cũng bặt tăm, chuyển nghề hoặc thu mình tránh sự lùng sục của cơ quan công an. Cơn ác mộng về nạn bảo kê, cầm cố, vay nặng lãi, cá độ… ở đất Cảng nhờ thế cũng dịu hẳn lại. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến hai chữ Tộ “tích”, nhiều người dân vô tội vẫn còn ám ảnh, nhất là với ai từng không may trở thành nạn nhân của trùm giang hồ trẻ tuổi này. Gây tội tất yếu phải trả giá, nhưng với người thân là mẹ, anh, em của Vượng, nỗi đau phải hứng chịu nhiều điều tiếng, sự dè bỉu và kì thị từ miệng lưỡi thế gian không biết đến lúc nào mới nguôi ngoai. Đặc biệt, người vợ trẻ của hắn, giờ phải một mình nuôi con, đằng đẵng 20 năm chờ chồng mãn hạn.

Đứa con lạc loài

Mai Đức Vượng sinh ra trong gia đình gia giáo, nề nếp. Anh em Vượng có 4 người đỗ đại học, một người học trung cấp, công việc ổn định. Riêng Vượng từ nhỏ đã là đứa trẻ cứng đầu, ương bướng, sớm bỏ học và kết giao với đám du thủ du thực ngoài đường, mặc cho người thân hết lời khuyên ngăn. Nhìn tập hồ sơ dày cộm những vụ phạm tội, soi lại lai lịch gia đình, các điều tra viên CA TP. Hải Phòng phải thừa nhận, trong giới giang hồ đất Cảng bao đời nay, chưa có tên tội phạm “số má” nào lại có xuất thân tốt như Vượng.

Tại căn nhà riêng của Tộ “tích” ở phường Gia Viên (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), chúng tôi gặp chị Bùi Trâm Anh (vợ trùm giang hồ Tộ “tích”). Dáng người cao ráo, biết ăn mặc trang điểm, người phụ nữ tuổi 30 vẫn giữ nguyên nét đẹp mặn mà đặc trung con gái vùng biển. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện chồng mình, nữ gia chủ hơi sượng sùng, dè dặt nói về mối tình buồn với người chồng là trùm giang hồ nổi tiếng.

Trâm Anh kể, bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo, chẳng được học hành như chúng bạn mà sớm phải bươn chải với cuộc sống. Trường đời đã dạy cho cô biết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Trong những ngày gian khó đó, Trâm Anh luôn suy nghĩ, sau này nếu có lấy chồng thì phải là người đàn ông có trách nhiệm, biết lo lắng cho vợ, cho con. Bước vào thời con gái, chị không đẹp nổi tiếng nhưng có nét mặn mà cùng khiếu nói chuyện duyên dáng, thông minh và đầy cá tính. Vì vậy, nhiều người đàn ông mê mẩn ngỏ lời mong Trâm Anh về nâng khăn sửa túi. Thế nhưng không hiểu sao, chị đều lắc đầu từ chối.

Số phận run rủi, trong lần tình cờ gặp Vượng, trái tim cô đã bị đánh gục bởi vẻ bề ngoài chững chạc, những cử chỉ hiền lành của chàng thanh niên. Qua những lần trò chuyện sau đó, Trâm Anh càng say đắm Vượng. Hơn nữa, khi biết gia đình anh ta vốn gia giáo, các anh chị đều học hành, đỗ đạt cao thì cô cũng muốn tính chuyện lâu dài với người đàn ông này. Trong suy nghĩ lúc đó, Trâm Anh đã tin mình phải may mắn lắm nếu được làm dâu trong gia đình “danh gia vọng tộc” như vậy. “Thuở ban đầu, anh Vượng trong mắt tôi là một thanh niên từng trai, nước da rám nắng, gương mặt luôn toát lên sự rắn rỏi của một người đàn ông bản lĩnh. Năm ấy, tôi vừa đúng 23 tuổi. Yêu nhau được hơn một năm thì cả hai quyết định tổ chức đám cưới”, Trâm Anh kể lại. Cô không thể ngờ, cuộc hôn nhân định mệnh ấy đã đưa cuộc đời cô rẽ sang một khúc ngoặt đen tối chứ không phải hạnh phúc như chờ đợi, khi chồng mớ cưới đã rơi vào tù tội, bản thân cô phải mang tiếng làm vợ ông trùm khét tiếng.

Hồi tưởng lại những ngày mới cưới, Trâm Anh bảo cô thực sự đã rất sung sướng. Vượng dù luôn đi sớm về khuya nhưng là vì công việc bận bịu chứ không hề bồ bịch ăn chơi gì. Cô thầm nghĩ, với người phụ nữ, lấy được chồng như vậy còn gì hạnh phúc hơn. Trâm Anh không phải lo về tài chính mà còn có tiền tích góp. Mỗi lần vợ tính toán chuyện đi làm, Vượng lại gạt đi, hứa hẹn sẽ lo chu toàn chuyện kinh tế. Nghe theo chồng, Trâm Anh chỉ chuyên tâm nuôi dạy hai đứa con, lo liệu cắt đặt mọi công việc trong nhà.

Theo như Trâm Anh thì ngày đó, chị thật sự không hề biết Vượng là dân giang hồ. Sống với nhau một thời gian dài, chị mới lờ mờ biết sự thật này. Không những thế, sau này chị còn không biết chồng mình đứng đầu một băng nhóm có tổ chức rất chặt chẽ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực phạm pháp. Lúc ấy, Trâm Anh thật sự sốc. Nhưng đã trót gá nghĩa với nhau, người phụ nữ đành gắng vượt lên, cố dùng lời lẽ khuyên can mong chồng thay đổi. Khổ nỗi, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Vượng vẫn chứng nào tật nấy và ngày càng lún sâu hơn vào tội lỗi. “Hồi còn chung sống, thi thoảng công an có đến hỏi về anh Vượng nhưng tôi không để ý lắm. Bình thường, anh Vượng vốn cộc tính hay gây gổ với người khác nên tôi cứ nghĩ chắc công an chỉ hỏi chuyện va chạm bình thường. Sau này, cơ quan công an vào cuộc điều tra, mọi chuyện được sáng tỏ thì tôi mới ngỡ ngàng”, chị Trâm Anh tâm sự.

Một mình nuôi con mong chồng cải tạo tốt

Theo hồ sơ Công an TP. Hải Phòng thì từ năm 7 tuổi, Vượng đã là một đứa trẻ hư, thích chơi hơn học. Năm 12 tuổi, cậu ta bỏ hẳn trường lớp và dấn thân vào thế giới giang hồ nổi tiếng của đất Cảng. Đến tuổi thanh niên, Vượng đã làm chủ hàng loạt hiệu cầm đồ, cầm trịch đường dây cá độ bóng đá lớn, quy tụy hàng chục đàn em có số má dưới trướng. Tuy thuộc hạng giang hồ “sinh sau đẻ muộn” nhưng Vượng sớm tìm ra “lối đi” riêng, ăn nên làm ra, không ngừng phát triển mạng lưới khắp vùng Đông Bắc và sau này là miền Bắc. Thời đó, giới giang hồ đất Cảng từng xem Vượng là ông trùm thế hệ thứ ba của giang hồ đất Cảng, kế thừa và có những cải tiến cách thức làm ăn của những thế hệ giang hồ đất Cảng trước đó.

Tại phiên tòa xử Mai Đức Vượng do TAND TP. Hải Phòng tổ chức vào cuối tháng 9/2013 vừa qua, một trùm giang hồ đã giải nghệ (giấu tên) còn cho phóng viên biết, trong giới ngầm ở Hải Phòng, Tộ “tích” vốn không phải là kẻ có số má vượt trội nhất nhưng lại nổi danh nhờ sự liều lĩnh, hung tàn ít ai sánh bằng. Chính Vượng từng chỉ đạo đàn em gây ra hàng loạt vụ bắn, chém người khắp miền Bắc để dằn mặt băng đảng khác để “lấy số”. Lĩnh vực làm ăn của Vượng trải khắp từ mở sòng bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng, khách sạn, cá độ bóng đá… Vì vậy, dù tuổi đời còn rất trẻ, Vượng đã có một hệ thống lĩnh vực kinh doanh được tổ chức rất chặt chẽ, ngày ngày đẻ ra tiền, giúp y mạnh tay chi để nuôi bè lũ đàn em dưới trướng. Nếu nhận thấy dấu hiệu “túi tiền” bị “đe dọa”, Vượng sẵn sàng dành cho đàn em “giải quyết” bằng “luật rừng”.

Gặp người vợ trẻ của trùm giang hồ Tộ “tích” - 1

Trùm giang hồ Tộ “tích” đã phải trả giá bằng án tù 20 năm.

Trâm Anh kể, khi làm vợ một người được mệnh danh là trùm trong thế giới giang hồ, chị cũng gặp không ít điều tiếng. Tuy người ta không nói thẳng nhưng thường dè bỉu sau lưng, rằng chị ỷ thế của chồng. “Cơ quan điều tra bảo anh ấy và đám đàn em có đòi nợ thuê, chém mướn, bảo kê, cờ bạc.. thì hãy để pháp luật soi xét, riêng tôi không bao giờ tham gia vào công việc của anh ấy. Tôi chỉ biết ngày ngày lo việc nhà và nuôi dạy hai con nhỏ mà thôi”, chị Trâm Anh tâm sự.

Có một điểm khiến nhiều người phải bất ngờ là dù xưng hùng xưng bá ngoài xã hội nhưng lúc ở nhà, trước mặt mẹ, anh chị hay vợ con, Tộ “tích” luôn hiền lành đến bất ngờ. Những hàng xóm sống lân cận cũng nhận xét, Vượng rất thương vợ con, tôn trọng anh em họ hàng. Khi Tộ “tích” bị bắt bên Trung Quốc, một cán bộ công an tham gia vụ án kể, lúc dẫn độ Vượng về Hải Phòng, tay trùm giang hồ bỗng nhiên khóc rồi tâm sự, điều duy nhất mà y nghĩ đến lúc đó là vợ và hai đứa con nhỏ. Ông trùm sa cơ thú nhận rất ân hận và thương những người thân. Nhưng lúc ấy, tất cả đều đã quá muộn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, càng về sau chị Trâm Anh càng nức nở trải lòng. Biết chồng mình gây ra tội, chị bảo cái giá phải trả là bản án 20 năm cũng đành chấp nhận. Chị chỉ mong, mọi người hãy đối xử với mình bình đẳng chứ không phải như những gì người ta hay gọi một cách miệt thị: Vợ ông trùm. “Công việc của tôi bây giờ là nuôi dạy hai đứa con nhỏ, cho chúng ăn học để trở thành người tử tế, không dẫm lên vết xe đổ của cha nó. Hàng tháng, tôi vẫn sắp xếp thời gian, dành dụm ít tiền để vào trại thăm và động viên anh ấy cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình”, chị Trâm Anh tâm sự.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.L (Đời sống & Hôn nhân)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN