Game thủ giết người man rợ

Khoảng 17 giờ ngày 5/6, người dân sống ở nhà tập thể (cũ) Trường Đại học An Giang nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên từ phòng trọ nên đến xem thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng.

Anh Trần Minh Trí (SN 1989) người đầm đìa máu, ngất lịm trên nền gạch. Theo lời người thân của Trí, máy vi tính xách tay đã bị mất, nạn thân không thù oán với ai.

Trinh sát nhận được tin báo, trước đó một người dân thấy một thanh niên trên tay cầm máy vi tính xách tay còn dính máu. Sau hai giờ khẩn trương điều tra, trinh sát bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Cường (SN 1996, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên).

Qua đấu tranh, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cha mẹ ly dị, Cường bỏ học thuê nhà trọ trên đường Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) sinh sống. Chuỗi ngày thiếu tình thương của cha, sự chăm sóc của mẹ, Cường đốt thời gian ở dịch vụ Internet để chơi game. Sống trong thế giới ảo đầy bạo lực, chém giết đã nung nấu cho Cường hành vi tàn bạo. Sau khi nghỉ giúp việc cho quán cà phê, số tiền cấp dưỡng của người thân 400 ngàn đồng/tháng không đủ chi tiêu, Cường liền lên kế hoạch giết người.

Game thủ giết người man rợ - 1

Đối tượng Nguyễn Bá Cường

Khoảng 16 giờ 30 ngày 5/6, phát hiện anh Trí ngồi đánh máy vi tính một mình trong nhà tập thể, Cường đi vào hỏi: “Ba mày đi đâu rồi?”. Trí chưa kịp trả lời, Cường dùng dây giày siết cổ khống chế nạn nhân. Trí giãy giụa kháng cự, Cường móc dao đâm nạn nhân. Khi thấy Trí không còn khả năng kháng cự, Cường lấy máy vi tính xách tay của nạn nhân đem về nhà trọ cất giấu chờ mang đi tiêu thụ. Hiện anh Trí đã qua cơn nguy kịch. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN