Dùng ma túy đá gây ảo giác, ông bố tự tay đâm chết con trai 5 tuổi

Sau khi tự tay đâm chết con trai của mình, người đàn ông này cho biết thời điểm đó có giọng nói ra lệnh cho mình phải giết đứa trẻ, vì không làm chủ được ý thức và hành động của mình nên đã gây ra vụ án đau lòng.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Án mạng kinh hoàng khi ngáo đá

17h45 ngày 13/8/2018, cảnh sát Puchong (Kuala Lumpur, Malaysia) nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân cho biết có một vụ án mạng xảy ra tại tầng 4 của một tòa nhà trên địa bàn. Nạn nhân được phát hiện bên ngoài căn hộ trong tình trạng bê bết máu và những vết thương sâu trên cổ.

Dùng ma túy đá gây ảo giác, ông bố tự tay đâm chết con trai 5 tuổi - 1

Chân dung cậu bé đáng thương.

Ngay lập tức các đội nghiệp vụ của cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Nạn nhân nhỏ tuổi được xác định là cậu bé Sharil Saidin (5 tuổi) còn thủ phạm không ai khác chính là bố đẻ của bé – Adrian (35 tuổi). Khám nghiệm thi thể tại hiện trường ban đầu cho thấy, nạn nhân chết do bị thủ phạm dùng đao đâm nhiều nhát vào cơ thể.

Ở thời điểm đó, những người sống xung quanh nghe tiếng la hét nhưng không nghĩ rằng người đàn ông ra tay với con trai mình. Phải đến lúc thấy anh ôm đứa trẻ đặt phía ngoài nhà, người dân mới hốt hoảng gọi báo cảnh sát.

Người đàn ông 35 tuổi sau khi giết con đã quay vào nhà đóng kín cửa cố thủ cho đến khi cảnh sát đến. Vì không biết còn nạn nhân nào trong nhà hay không nên cảnh sát đã được động viên, thuyết phục Adrian hạ hung khí nhưng đối tượng không chịu. Mất 1 tiếng thuyết phục, cuối cùng hung thủ mới buông hung khí, mở cửa phòng ra ngoài đầu thú.

Gia đình tan nát vì ma túy

Khi được đưa về trụ sở, Adrian có dấu hiệu của ngáo đá, miệng liên tục lảm nhảm. Phía cơ quan điều tra cũng đưa ra kết luận rằng bị can đã dùng chất kích thích có chứa Methamphetamine, kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với ma túy.

Vài tiếng sau, khi tỉnh cơn phê, kẻ này khai nhận rằng khoảng 16h hôm đó, Adrian đi vào nhà vệ sinh để sử dụng ma túy đá. Sau đó, người đàn ông 35 tuổi đi vào phòng và bị ảo giác tưởng có người đang theo dõi và tìm cách giết mình nên đã đóng cửa phòng lại, sau đó la hét. Bỗng nhiên, Adrian nghe một giọng nói ra lệnh nếu muốn sống thì phải giết đứa trẻ và đã làm theo.  Adrian không thể ngờ đó chỉ là ảo giác khi sử dụng chất kích thích.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, mẹ của cậu bé đang đi làm. Cô nói rằng mình và Adrian từng có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng tất cả bỗng bị phá vỡ từ khi Adrian bắt đầu sử dụng ma túy. Mọi gánh nặng lúc này dồn hết lên vai người vợ. 

Vụ án man rợ đã khiến người dân quanh khu vực xôn xao bàn tán. Hàng xóm cho biết đôi vợ chồng này thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau. Nguyên nhân chính là từ những trận ngáo đá của hung thủ. Do sử dụng ma túy đá trong một thời gian dài khiến tinh thần Adrian luôn rơi vào tình trạng bị ảo giác và những người xung quanh vì thế mà không dám tiếp xúc nhiều.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Adrian tỏ ra vô cùng ân hận khi nhận thức được sự việc. Thế nhưng đứa trẻ đáng thương đã vĩnh viễn không còn. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để xét xử hành vi giết người của người đàn ông 35 tuổi này.

------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” vào 4h ngày 22/11/2018.

Hám “của lạ”, vị giám đốc chết tức tưởi vì bị gái mại dâm tiêm ma túy quá liều

Trả khoản tiền hậu hĩnh để cùng một gái gọi cao cấp vui vẻ trên chiếc du thuyền sang trọng, tuy nhiên, vị giám đốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Says, The Coverage) ([Tên nguồn])
Những tai nạn thảm khốc do tài xế say xỉn/phê ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN