Dùng 700 triệu "mua tình cảm" không được, chủ quán bar sát hại cô gái xinh đẹp 

Cô gái trẻ ra đi khi đang tận hưởng kỳ nghỉ dịp sinh nhật của mình cùng bạn thân. 

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Kỳ nghỉ kinh hoàng

Dùng 700 triệu "mua tình cảm" không được, chủ quán bar sát hại cô gái xinh đẹp  - 1

Hiện trường sự việc.

Tháng 8/2018, kỳ nghỉ mừng sinh nhật của cô gái xinh đẹp Paweena Namueangruk (sống ở Thái Lan) bị biến thành tấn thảm kịch kinh hoàng. Cô đi nghỉ cùng với Nantachai Jaritram và một người bạn khác. Vậy nhưng, Paweena và Nantachai tử vong sau những phát súng oan nghiệt không ai ngờ.

Các nhân chứng vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến sự việc. Nạn nhân bị bắn 4 phát vào đầu và ngực trong khi người bạn đi cùng bị trúng 3 phát đạn. Hai nạn nhân đã gục xuống đất cạnh nhau và tử vong tại chỗ, một người bạn khác đi cùng may mắn không bị thương. 

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát điều tra và nghi phạm chủ mưu được xác định là  Panya Yingang (43 tuổi). Người đàn ông này là chủ một quán bar ở Phuket. Đây là nơi mà Paweena từng làm vũ công. Các nhà chức trách cho rằng, nghi phạm tìm thấy nơi nạn nhân và 2 người bạn đi nghỉ sau khi một đồng phạm tiết lộ địa điểm.

Trong khoảng thời gian 2 năm trước khi xảy ra sự việc, nghi phạm cố gắng tìm cách để kết hôn với nạn nhân. Nghi phạm nhầm tưởng người bạn bị bắn cùng cô gái là bạn trai. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. 

Âm mưu từ tình yêu không được đáp lại

Dùng 700 triệu "mua tình cảm" không được, chủ quán bar sát hại cô gái xinh đẹp  - 2

Chân dung nghi phạm.

Gia đình nạn nhân vô cùng sốc và đau xót khi nhận được hung tin. Mẹ của nạn nhân cho hay: "Tim tôi tan vỡ khi cảnh sát nói những gì đã xảy ra. Con gái tôi và Nantachai là bạn thân từ thời còn đi học. Con bé xinh đẹp và đáng yêu".

Người phụ nữ này nói trong nỗi đau tột cùng rằng, bà muốn đòi công lý cho con gái. Bà mong cảnh sát tìm được đối tượng gây nên sự việc bi thảm này. 

Cũng theo mẹ của nạn nhân, con gái bà nghỉ học năm 2016, sau đó cô chuyển đến Phuket để làm vũ công trong quán bar. Tại đây, ông chủ quán bar si mê cô gái nhưng cô từ chối vì anh ta vũ phu.

Sau đó, cô gái nghỉ việc và chuyển đến khu vực miền Bắc Thái Lan làm việc. Nạn nhân từng kể về việc ông chủ quán bar này đánh đập cô. 

"Người đàn ông đó đã gửi 1 triệu baht (700 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi vì anh ta muốn cưới con tôi nhưng con bé từ chối, chúng tôi không muốn đồng ý nhưng anh ta cứ nhất định gửi", bà nói. 

Một đồng phạm được xác định là Sanyan Srisuk (43 tuổi). Người đàn ông này thừa nhận nhận 20.000 bath (140 triệu đồng) để theo dõi cô gái và bạn của cô. 

Ngoài việc truy bắt nghi phạm Yingang, cảnh sát còn truy bắt một đồng phạm 34 tuổi khác liên can đến vụ việc. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng kiểm tra quán bar của nghi phạm xem hoạt động có hợp pháp hay không. 

Phía cảnh sát cho rằng, động cơ sát hại nạn nhân xuất phát từ mối quan hệ trước đó. Mặc dù, Paweena là bạn của Nantachai nhưng nghi phạm Yingang lại tin rằng họ yêu nhau và ghen lồng lộn.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 2/2/2019.

Tỏ tình bị từ chối, “yêu râu xanh” sát hại cô giáo rồi phẫu thuật thay đổi khuôn mặt

Thi thể của nạn nhân 22 tuổi bị vùi dưới lớp đất cát trong chiếc bồn tắm. Phải mất tới 2,5 năm, cảnh sát mới bắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN