Dụ em họ đi uống cà phê, rút dao đâm chết rồi cướp xe (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

19 tuổi, Lê Thanh Hùng lần đầu tiên phải hầu tòa và cũng là lần cuối cùng y đứng trước vành móng ngựa. Không biết trong khoảnh khắc xuống tay tàn ác, hắn nghĩ gì, có một chút mảy may đắn đo, do dự nào không?.

Từ ngày Ca mất, cứ đến ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, dù bươn trải mãi tận Đà Nẵng, cô Lan cũng về quê sang nhà người em họ thắp hương đều đặn. Lần nào cô cũng quỳ lạy bên bàn thờ cầu mong đứa cháu yểu mệnh tha thứ cho tội lỗi con mình gây ra.

Đối với hai gia đình, tình cảm chị em vẫn đong đầy nhưng còn tha thứ cho tội lỗi của hung thủ gây là lại là rất chuyện khó nói nên lời. Nhưng dẫu cho căm ghét đến oán hận, dẫu là đớn đau đến cùng cực, đối với những con người đã đi qua gần hết cuộc đời thì chẳng còn con đường nào khác ngoài: chấp nhận và bước tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN