Dụ em họ đi uống cà phê, rút dao đâm chết rồi cướp xe (P.1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Do bị cha mắng vì nghi trộm đồ của nhà đem bán, Hùng tức giận bỏ đi, giắt theo dao với ý đồ cướp tài sản.

Có ai học được chữ “ngờ”. Người là con chú, kẻ là con bác, thế nhưng cũng chỉ vì máu côn đồ bột phát mà Hùng đã tước đi mạng sống của người anh em máu mủ, gây tổn thương quá lớn cho những đấng sinh thành.

Do bị cha mắng vì nghi trộm của nhà đem bán, Lê Thanh Hùng tức giận bỏ đi. Không có tiền, y giắt theo con dao Thái Lan với ý đồ cướp tài sản. 21h tối 23/5/2015, Hùng tình cờ gặp Nguyễn Văn Ca (em họ của y). Thấy Ca có đi xe máy, hắn rủ em họ đi uống cà phê. Khi đến đoạn đường vẳng liên xã Tam An – Tam Thành (Quảng Nam), hắn dùng dao nhọn đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Dụ em họ đi uống cà phê, rút dao đâm chết rồi cướp xe", vào 19h00, 05/12/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN