Đủ chiêu "cuỗm đồ" của nữ quái giang hồ

Xinh đẹp, biết chút tiếng Anh, Giàu cùng đồng bọn đã dựng kịch bản dụ những nam khách Tây vào nhà nghỉ để “bán vốn tự có” rồi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Không ít quý ông vì trót ham của lạ mà phút chốc trắng tay, rơi vào tình cảnh đi không được ở không xong. “Bổn cũ soạn lại”, chỉ trong một thời gian ngắn, ê-kíp của “nữ quái” đã chiếm đoạt rất nhiều tiền mặt và tài sản có giá trị của những khách du lịch ngoại quốc.

Đủ chiêu “cuỗm đồ” của nữ quái

Thông thạo Anh ngữ nhưng thay vì nỗ lực tìm một công việc tử tế, Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1972, ngụ P.3, Q.8, TP.HCM) lại vận dụng khả năng này cho việc kiếm tiền bất chính. Qua những lần chơi bời, Giàu kết thân với những đàn em “đồng chí hướng” là Lê Giang Sơn (SN 1990, biệt danh Cu, ngụ Q.1) và Phan Nguyễn Võ Hải Triều (SN 1994, ngụ Q.3) cùng một số đối tượng khác. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, cả nhóm hợp cạ nên rất ăn ý trong việc lên kế hoạch kiếm tiền xổi bằng trò lừa đảo. Theo đó, chúng dùng vốn ngoại ngữ và tài ăn nói của mình để làm quen,  sau đó khách nước ngoài đến TP.HCM du lịch vào khách sạn massage, “mây mưa”. Khi khách đang đê mê, chúng sẽ móc túi hoặc thẳng tay chiếm đoạt tài sản. Giàu là kẻ lớn tuổi nhất, lại lọc lõi và biết ngoại ngữ nên được tôn làm thủ lĩnh của cả nhóm. Mọi tiến trình đưa khách “vào tròng”, các đối tượng khác đều phải tuân thủ chặt chẽ sự chỉ đạo của thị.

Đủ chiêu "cuỗm đồ" của nữ quái giang hồ - 1

Đối tượng Trần Thị Ngọc Giàu (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn. Ảnh: T.G

Địa bàn “săn mồi” của chúng là phố Tây “ba lô” ở đường Phạm Ngũ Lão trên địa bàn Q.1. Khu phố này có đủ các loại dịch vụ cho khách du lịch và dĩ nhiên, không thể thiếu được dịch vụ massage của Trần Thị Ngọc Giàu và đàn em. Tại đây, khi đã tìm được “con mồi” thì ngay lập tức, thị sẽ chủ động lê la đến gần, bắt chuyện làm quen. Phi vụ gần đây nhất được Giàu thực hiện diễn ra vào khoảng 01h40 ngày 04/8. Sau một hồi liên tục thám thính , thị phát hiện ông B. (du khách Ý) đang đi bộ một mình trên đường Bùi Viện. Giàu nhanh chóng rảo bước đến tiếp cận. Sau vài phút trò chuyện, buông những lời bông phèng, ả vào đề đúng như kịch bản đã soạn là giới thiệu dịch vụ massage tại gia, có đội ngũ nhân viên tay nghề “đỉnh”, phục vụ chu đáo hết mình mà giá chỉ 20USD/giờ. Thấy ông B. đắn đo, “nữ quái” giới thiệu thêm những dịch vụ từ A đến Z nhưng hoàn toàn free (khuyến mãi) khác. Ngọt nhạt mãi, cuối cùng vị khách cũng gật đầu đồng ý lên xe.

Biết khách đã vào tròng, Giàu chở đi vòng vo để khách không thể nhớ đường rồi đưa đến một khách sạn sang trọng. Tại đây, “tiếp viên” Phan Nguyễn Võ Hải Triều, người phụ trách công đoạn “gây mê”, đã đợi sẵn. Nhờ có ngoại hình và đôi bàn tay massage điêu luyện, chỉ một lúc sau, Triều đã khiến “ông Tây” đê mê nhắm nghiền mắt. Lợi dụng lúc ông B. không đề phòng, Giàu và đối tượng Sơn đứng sẵn bên ngoài nhẹ nhàng lẻn vào khoắng ví tiền, máy ảnh, điện thoại và một số trang sức giá trị mang theo. Thế nhưng, đúng lúc đó, ông B. sực tỉnh phát hiện đuổi theo chặn lại, cảnh một ông Tây đấu lại với nhóm người bặm trợn náo loạn cả khu phố. Một số người qua đường thấy vậy liền cấp báo với cơ quan Công an. Nhận được tin, Công an Q.8 đã có mặt kịp thời và tóm gọn các đối tượng. Quá trình điều tra, nhóm đối tượng đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo những hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, bằng thủ đoạn trên, chúng đã thực hiện tổng cộng 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị đối với khách nước ngoài đến TP.HCM du lịch.

Đủ chiêu "cuỗm đồ" của nữ quái giang hồ - 2

Những tay “cò” đội lốt xe ôm chuyên tầm khách tây để đưa vào bẫy. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vào 21h ngày 14/7, sau vài vòng xe quanh đường Đề Thám (Q.1), Giàu đã phát hiện ra ông S. (du khách Nhật) đang đi dạo một mình, thị liền xán lại “sổ” mấy câu tiếng Anh xã giao làm quen. Với bề ngoài tỏ ra lịch thiệp, cởi mở không khó để Giàu đưa lấy được lòng tin từ phía “con mồi”. Sau khi dụ được khách lên xe, Giàu liền chở một mạch đến khách sạn T.V (P.6, Q.8) giao cho đàn em Hải Triều phục vụ. Bên ngoài, Giàu và đồng bọn đứng cảnh giới công an và lựa thời cơ vào cuỗm đồ. Tuy nhiên không như những người đến từ phương Tây hay chủ quan, vị khách quốc tịch Nhật khá cảnh giác, lúc nào cũng kè kè chiếc túi bên mình. Sau một hồi điều tra, nghiên cứu, đối tượng Hải Triều nhận thấy rất khó để đưa khách vào “mê hồn trận” bèn viện cớ ra ngoài lấy một số loại kem để massage, nhưng thực chất là báo cáo tình hình cho đồng bọn để cùng nhau tính kế “luộc” đồ. Lần này, chúng rủ rê được một nhân viên khách sạn khác cùng hành động để chia chác.

Sau một hồi hội ý, Giàu với một số đàn em tay gậy, tay dao hùng hổ đạp tung cánh cửa phòng xông vào nhằm ông S. đánh tới tấp rồi cướp được chiếc máy ảnh đắt tiền. Trước khi “chuồn”, đối tượng Giàu còn trơ tráo đe dọa, buộc ông S. không được hé miệng với quản lý khách sạn, nếu ngược lại sẽ có án mạng. Nghĩ rằng mình đã sập bẫy đám giang hồ liều lĩnh, lại “thân cô thế cô”, vị khách đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, lặng lẽ ra về mà không đám tố cáo một lời.

Sa còng vì  “bổn cũ soạn lại”

Nắm được tâm lý của hầu hết nam khách nước ngoài đến TP.HCM du lịch, luôn tò mò đặc biệt là khoản “của lạ” nên Giàu và đàn em luôn khai thác triệt để mánh khóe của mình. Sau một thời gian ăn chơi cháy túi, các đối tượng lại lên kế hoạch “ăn hàng”.

Ngày 25/7, khoảng gần 2h sáng, Giàu cùng đồng bọn tiếp tục lên đường đi “tìm mồi”. Đối tượng cả “ê- kíp” lừa đảo tiếp cận là ông K. (du khách Nhật). Vẫn “bổn cũ soạn lại”, Giàu tiến lại nghêu ngao mấy câu xã giao. Đến xứ lạ du lịch, vị khách cảm thấy may mắn khi gặp được người bạn biết ngoại ngữ lại là dân bản xứ nên rất có cảm tình. Sau một hồi trò chuyện, Giàu ngỏ lời mời ông K. đi khách sạn massage thì được đồng ý ngay. Giàu vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò trực tiếp chở khách đến khách sạn M.N (P.6, Q.8) đã thuê trước đó. Lần này, chúng giở chiêu trò mới hơn, để khỏi phải mất thì giờ chờ đợi thời cơ, khi Triều đang massage cho khách thì Giàu và đồng bọn gõ cửa giả vờ hô hoán có công an đến. Do bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông K. vô cùng hốt hoảng. Nhân lúc vị khách không đề phòng, Giàu cùng hai tên khác lẻn vào “chôm” luôn túi đồ. Khi mở ra kiểm tra chiến lợi phẩm, cả bọn mừng rỡ khi bên trong có 500 USD tiền mặt, một máy ảnh Olympus và một máy tính xách tay. Tất cả tài sản đã được chúng bán và chia chác tiêu xài hết.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi giăng bẫy khách Tây để cướp tài sản của mình. Giàu và đồng bọn khai nhận từ khi thành lập băng cướp đến này, cả băng thực hiện thành công cả chục vụ, trong đó có bảy vụ diễn ra trên địa bàn Q.8. Số khách này chủ yếu chúng giăng bẫy ở Q.1 rồi chở sang quận 8 để ra tay. Đặc biệt, băng nhóm này có thời điểm thực hiện đến 2 vụ trong cùng một ngày. Không những cướp tài sản, Giàu và đồng bọn lấy đi nhiều giấy tờ tùy thân khác của nạn nhân khiến họ lâm vào tình cảnh bi đát, đi không được, ở không xong giữa đất khách quê người. Điều đáng nói là sau khi bị cướp, một phần vì bất đồng ngôn ngữ, phần ngại ngùng vì trót “ham của lạ” nên những nạn nhân này ngại ngùng không giám đến cơ quan công an trình báo, vô tình đã tạo cơ hội cho chúng thực hiện những phi vụ khác. Chính hành động của Trần Thị Ngọc Giàu cùng đàn em đã bôi nhọ hình ảnh TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt khách du lịch. Đây cũng là bài học đắt giá cho những du khách quốc tế khi đi du lịch vì quá thích khám phá và tìm hiểu mà sao nhãng không đề phòng, dễ dàng tin tưởng người chỉ mới gặp mặt, để cho kẻ gian lợi dụng. 

Ê-kíp “chôm” đồ bị bắt

Cơ quan CSĐT công an Q.8 (TP.HCM) vừa tiến hành điều tra làm rõ các vụ cướp tài sản của khách Tây du lịch tại TP.HCM do băng nhóm tội phạm của đối tượng Trần Thị Ngọc Giàu thực hiện. Trước đó, cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Giàu và các “đàn em” để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hiện, cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng khác liên quan đến vụ việc. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ cơ quan CSĐT công an Q.8 (TP.HCM) cho biết: “Để tránh những vụ việc tương tự xảy ra, việc quản lý, tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Tây “ba lô” là cần thiết. Các chủ khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực này nên thông tin cho du khách để họ cảnh giác, không để rơi vào bẫy của bọn bất lương”.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN