Đi ăn đêm bị giết: Đau lòng vợ góa con côi

Bị chủ quán phở yêu cầu thanh toán số tiền ăn là 2,45 triệu đồng, anh Trần Văn Thảo (SN 1974, trú tại phố Bích Đào, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) thắc mắc quá đắt. Trong quá trình đôi co, anh Thảo đã bị một đối tượng dùng dao chém vào ngực dẫn đến tử vong, để lại người vợ trẻ không có công ăn việc làm cùng hai đứa con thơ dại.

Cái chết oan nghiệt

Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Thảo trong lúc gia đình đang hoàn tất khâu cuối cùng để lo hậu sự cho anh. Bên di ảnh vẫn còn nghi ngút khói hương, nhìn cảnh người vợ trẻ ôm đứa con nhỏ gần một tuổi, gục bên chiếc quan tài khóc nức nở khiến chúng tôi nghẹn lòng. Sau một hồi chị Nguyễn Thị Quế (vợ nạn nhân Thảo) mới bình tâm, chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình với chúng tôi.

Theo lời chị Quế, vợ chồng chị sinh được hai người con, cháu nhỏ mới được 8 tháng tuổi. Do không có công việc ổn định nên anh Thảo vừa vay mượn tiền anh em họ hàng để mở cửa hàng kinh doanh sơn. Chiều ngày 15/9, anh Thảo nhận được điện của nhóm bạn mời đi nhậu. Khoảng 23h cùng ngày, chị Quế gọi điện thoại cho chồng về ngủ, nhưng anh Thảo nói đang ăn đêm cùng với nhóm bạn, xong sẽ về nhà ngay. “Rạng sáng ngày 16/9, trong lúc 3 mẹ con tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì nhận được điện thoại của một người bạn trong nhóm nói anh Thảo bị đâm trọng thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, hiện rất nguy kịch. Tôi vội gọi cho bố chồng cùng đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thảo đã tử vong ngay sau đó”, chị Quế nghẹn ngào nói.

Ngồi kế bên, ông Trần Quốc Phương (bố anh Thảo) trầm ngâm, đôi mắt đỏ hoe. Cái chết đột ngột của người con trai cả là một cú sốc quá lớn đối với ông và gia đình. Ông Phương bức xúc nói: “Nhận được tin con bị chém trọng thương, chúng tôi hoảng hốt vội tìm đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, Thảo đã tử vong do vết chém vào chỗ hiểm. Trong cuộc sống, Thảo là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nó vừa nhờ tôi vay mượn tiền mở cửa hàng sơn để tăng thêm thu nhập. Không ngờ, chỉ vì thắc mắc vài trăm nghìn tiền ăn phở đêm, con tôi lại bị nhóm côn đồ sát hại. Thảo mất, để lại người vợ trẻ không có công ăn việc làm cùng hai đứa con thơ dại, rồi đây tương lai chúng không biết sẽ đi về đâu!”.

Đi ăn đêm bị giết: Đau lòng vợ góa con côi - 1

Con lớn anh Thảo bên di ảnh của cha. Ảnh: Châu Giang.

Chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân Thảo, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) cho biết, thương cảnh mẹ góa, con côi, hàng xóm đã sang động viên chị Quế cố gắng giữ sức khỏe, chăm sóc các con nhỏ. Hiện tại, do suy nghĩ và thương khóc chồng nhiều nên chị Quế chẳng còn tâm trí để chăm sóc đứa con nhỏ mới 8 tháng tuổi khiến cháu bé gầy tọp đi. “Thực tế việc cháu Thảo bị sát hại tại quán phở thế nào chúng tôi không chứng kiến mà chỉ nghe nhóm bạn của cháu kể lại. Thế nhưng, chỉ vì không hài lòng do việc chủ quán tính tiền quá đắt mà chúng nỡ dùng dao chém chết người ta là thể hiện hành vi rất côn đồ. Chúng tôi mong cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ của chúng”, bà Hoa bức xúc.

Đã xác định được nghi can

Anh Vũ Đình Sinh (bạn anh Thảo) kể lại, sau khi đi hát karaoke, khoảng 23h30 ngày 15/9/2013, cả nhóm gồm 10 người đến quán phở Ngon (đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, TP Ninh Bình) ăn đêm. Tại đây, họ mua 2 con gà, uống 1 chai vodka men và ăn 10 bát phở. Khi anh Nguyễn Hải Thông (một thành viên trong nhóm) ra thanh toán, chủ quán tính tổng số tiền nhóm khách phải trả là 2,45 triệu đồng. “Mặc dù vẫn rút tiền để trả nhưng anh Thông phàn nàn chuyện chủ quán tính tiền ăn quá đắt. Lúc này, anh Thảo cùng vài người trong nhóm đề nghị chủ quán tính lại tiền nhưng bị từ chối nên có bức xúc. Anh Thảo và một người tên Khiêm đã cầm bát, đũa ném xuống đất, thấy sự việc có nguy cơ xảy ra xô xát nên một số người vào can ngăn, đẩy anh Khiêm và anh Thảo đi về nhà”, anh Sinh nhớ lại.

Trên đường về, do vẫn còn ấm ức nên anh Khiêm và anh Thảo vòng xe máy quay lại quán phở Ngon, sợ bạn gây chuyện nên anh Sinh cũng vội chạy theo. Lúc này, có một nhóm thanh niên ngồi trong quán chửi bới và thách anh Thảo bước vào quán. Khi anh Thảo vừa bước vào, nhóm thanh niên ùa ra đánh “hội đồng” khiến nạn nhân này hoảng sợ ngồi thụp xuống ôm đầu tránh những đòn hiểm của các đối tượng. Anh Sinh kể: “Thấy tình hình căng thẳng nên tôi vào can ngăn và xin lỗi nhóm thanh niên này tha cho anh Thảo. Tuy nhiên, bất chấp lời cầu xin của tôi, chúng vẫn lao vào đánh anh Thảo khiến anh ấy gục xuống. Bất ngờ, một tên rút dao trong người ra chém 1 nhát vào ngực trái anh Thảo. Thấy anh Thảo máu chảy lênh láng, bất tỉnh, chúng mới chịu dừng tay rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Do anh Thảo bị chém 1 nhát dài 11cm vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong rất nhanh”.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Tống Như Sơn, Phó trưởng Phòng PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Qua xác minh, bước đầu xác định được các nghi can đã sát hại anh Thảo gồm: Vũ Đức Tiến (SN 1984), Đỗ Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Văn Hải (SN 1990) cùng trú tại TP Ninh Bình. Hiện CQĐT đang tích cực truy bắt các đối tượng để xử lý trước pháp luật. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - Ngọc Giang (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN