Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Là một người phụ nữ giàu có, Carolyn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được người đàn ông mình yêu, ngay cả việc giết người.

Bất kỳ người đàn ông nào có ý định lừa dối vợ để ngoại tình đều cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy hình ảnh Glenn Close, cô gái điên cuồng trong phim “Fatal Attraction”. Bộ phim đã “đốt cháy” New York với những tình tiết hấp dẫn về cuộc sống hiện đại, những mối quan hệ tình cảm bên ngoài hôn nhân, nỗi ám ảnh và cái chết. Cũng giống như hình ảnh Glenn Close trong phim, tiểu thư Carolyn Warmus đã khiến người nghe sợ hãi khi nghe câu chuyện về người đàn ông của cô và việc cô ra tay giết người để có được họ.

Trong phiên tòa xét xử, Carolyn xuất hiện với một chiếc váy đắt tiền, siêu ngắn và gợi cảm. Cô khiến cho mọi người có mặt cảm thấy bối rối, các phóng viên chen nhau để có được những tấm hình bắt mắt nhất.

Hình ảnh Carolyn với chiếc váy ngắn trong phiên tòa xuất hiện liên tục trên các tạp chí nhiều tháng liền. Người ta nghĩ cô đang xuất hiện tại một sự kiện thời trang hơn là một phiên tòa. Tình yêu của Carolyn được coi là điển hình của một tình yêu sai lầm, sự ngoại tình và phản bội. Là một người phụ nữ giàu có, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được người đàn ông mình yêu, ngay cả việc giết người.

Greenburgh là một thị trấn nhỏ cách thành phố New York khoảng 20 dặm về phía Bắc, vùng ngoại ô yên tĩnh này có rất nhiều những khu biệt thư.

Greenburgh nối với thành phố Yonkers bởi Central, đại lộ “bận rộn” với hàng ngàn ô tô qua lại mỗi ngày. Ở đây có những khu biệt thự lớn dành cho những những người nhiều tiền nhưng thích cuộc sống yên tĩnh. Khu biệt thự Scarsdale Ridge là nơi ở của một trong số những người giàu có nổi tiếng của nước Mỹ.

Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú (Kỳ 1) - 1

Khu biệt thự Scarsdale Ridge

Paul Solomon, 41 tuổi sống cùng vợ và cô con gái của mình trong khu đó. Ông là giáo viên dạy tại khu biệt thự Scarsdale Ridge.

Paul là người gốc Li- Băng, da đen, tóc đen và mắt nâu. Paul cuốn hút người khác bới dáng vẻ điềm đạm của mình. Paul có một số mối quan hệ tình cảm khác ngoài hôn nhân.

 Vợ ông, Betty Jeanne, 40 tuổi, cô làm quản lý tài chính cho một công ty lớn. Họ có một cô con gái tên là Kristan, 14 tuổi. Cuộc hôn nhân của hai người tuy không hạnh phúc nhưng họ vẫn sống cùng nhau.  Sau này, tại tòa, Paul nói với mọi người rằng, “Cuộc hôn nhân của chúng tôi có quá nhiều những thăng trầm và rắc rối, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất.”

Chiều chủ nhật ngày 15/1/1989, Paul và Betty nghỉ ở nhà. 1h37, điện thoại trong nhà bếp reo lên, Paul bất ngờ khi người gọi điện cho gia đình mình là Carolyn Warmus, một người đồng nghiệp cũ. Họ đã gặp nhau năm 1987 khi Carolyn  đến dạy tại trường Greenville cùng với ông. Hai người đã ấn tượng với nhau ngay lần đầu gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với nhau.

Khi đó, Carolyn mới 25 tuổi, với mái tóc vàng, đôi mắt to và thân hình gợi cảm, cô đã thu hút Paul. “Thật khó có thể từ chối điều gì khi gặp cô ấy”, chính Paul đã thú nhận điều này.

Cuộc điện thoại kéo dài 55 phút, Carolyn nói rằng cô cảm thấy thất vọng khi Paul quên mất sinh nhật cô một tuần trước đó. Cả hai hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng Treetops lúc 7h30, tại khách sạn Holliday Inn trên đại lộ Central. Cả hai đã từng đến đây một vài lần. Quay lại phòng khách, Paul nói với Betty mình sẽ đi chơi bô-ling với bạn bè tối nay.

Ngay đầu tối, Paul đã có gắng “vô hiệu hóa” chiếc xe Toyota Celica của mình khiến nó không thể khởi động được. 6h30, Paul lái chiếc xe Dodge của Betty rời khỏi nhà, Paul chắc chắn vợ mình sẽ ở nhà vào tối hôm đó.

Carolyn Warmus là con gái của Tom Warmus, một triệu phú trong ngành kinh doanh bảo hiểm ở Michigan.

Carolyn sinh ngày 8/1/1964 tại Saint Clair Shores, Michigan. Ngay từ khi còn bé, tất cả những yêu cầu của cô đều được đáp ứng một cách nhanh chóng.

Năm 1972, cha mẹ Carolyn chia tay nhau. Cô sống với mẹ cùng anh trai và em gái. Việc tranh chấp tài sản của cha mẹ cô vẫn diễn ra thời gian sau khi li hôn.

Hôn nhân tan vỡ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Tom, thậm chí ông càng thành công hơn. Theo tạp chí New York, tài sản của Tom Warmus ước tính 150 triệu đô la Mỹ, ông còn sở hữu nhiều chiếc phi cơ riêng, những căn biệt thự sang trọng và hàng chục chiếc xe đắt tiền.  

Carolyn  theo học tại đại học Michigan ở Ann Arbor và quan hệ với một vài người đàn ông đã có gia đình. Carolyn thường chủ động chấm dứt những mối quan hệ này khi cô cảm thấy không hài lòng.

Năm 1987, Carolyn chuyển đến New York, theo học tại đại học Columbia và lấy bằng thạc sĩ tại đây. Tháng 9/1987, cô đến làm việc tại Greenville và gặp Paul Solodom, khi đó Paul đang là giáo viên lớp 6. Paul đã bị thu hút bởi sự trẻ trung, gợi cảm của Carolyn trong những bộ trang phục hàng hiệu, đắt tiền.

Carolyn sẽ làm gì để có được Paul? Betty có phát hiện ra chồng mình nói dối? Mời các bạn đón đọc Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 11/6/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN