Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú (Kỳ 2)

Cuộc sống của Paul Solomon đã hoàn toàn thay đổi vào đêm vợ ông bị giết.

Rời khỏi nhà, Paul lái xe theo hướng Nam của đại lộ Central.

Paul thường chơi bô-ling tại Brunswick và quen khá nhiều người ở đây. Trước cuộc hẹn với Carolyn, Paul có ghé qua đây. Ông chào hỏi mọi người, quan sát những người chơi khác rồi bất ngờ rời đi.

Chính xác lúc 7h15, khi Paul rời khỏi Brunswick, nữ nhân viên tổng trực đài điện thoại ở Westchester nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Ngay khi nhấc máy lên, cô đã nghe thấy tiếng hét lớn ở đầu dây bên kia.

“Tôi có thể giúp gì không?”, nhân viên tổng đài lo lắng hỏi nhiều lần. Chỉ có một vài tiếng động phát ra ở, rồi bất ngờ, một giọng nữ hét lên, “Có kẻ đang cố gắng giết tôi.” Nhân viên tổng đài không biết người được nhắc đến là nam hay nữ.

Khi số điện thoại được xác định, mọi thông tin đã được thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại địa điểm đăng ký thuê bao. Nhưng đó không phải nơi cuộc gọi được thực hiện, số thuê bao này đã được lắp đặt cho căn hộ khác, đó chính là căn hộ của Paul Solodom ở khu biệt thự Scarsdale Ridge. Cảnh sát đã không thể giúp gì cho người thực hiện cuộc gọi đó.

Trong khi đó, Paul đã quay trở lại xe của mình và lái đến khách sạn Holliday Inn như đã hẹn. Treeptops là một nhà hàng sang trọng, không gian thiết kế nhẹ nhàng, tạo cảm giác thân mật. Carolyn và Paul rất thích nơi này và đã đến đây nhiều lần. Paul bước vào quán, chọn một chỗ ngồi xa quầy bar, gọi một ly rượu và chờ đợi.

Khoảng 7h45, Carolyn xuất hiện, ngồi xuống đối diện Paul. Cả hai nói chuyện rất lâu trước khi cùng nhau ăn tối. Hai tiếng sau đó, hai người đứng dậy. Carolyn theo sau Paul và nói điều gì đó. Theo nhân viên phục vụ, Carolyn nói với Paul rằng, “Anh không xứng đáng để được hạnh phúc.”

Paul nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi cả hai rời khỏi nhà hàng. Họ bước lên chiếc xe của Carolyn đỗ ở một góc tối trong bãi để xe.

Sau này, tại tòa, Paul khai nhận rằng hai người đã quan hệ với nhau ngay trong chiếc xe đó và Caroyln là người chủ động đề nghị.

Carolyn chào tạm biệt Paul, lái xe quay về phía nam Manhattan.

11h40, Paul có mặt tại nhà. Ông không tỏ ra lo lắng trước những chuyện mình vừa làm. Paul không biết rằng cuộc sống của ông không bao giờ có thể quay lại như trước.

11h42, điện thoại của phòng cảnh sát Scarsdale ở White Plains đổ chuông liên tục. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung tuổi hoảng hốt, “Tôi là Paul Solodom. Vợ tôi đã chết. Cô ấy bị giết. Người cô ấy đầy máu. Tôi cần sự giúp đỡ.”

Cảnh sát nhanh chóng có được đỉa chỉ của ngôi nhà.

Khi cảnh sát tới nơi, Paul đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Vừa lo lắng, vừa mừng, cảm thấy an tâm khi cảnh sát đến, Paul vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra. “Khi tôi về đến nhà, tôi vẫn nghe thấy tiếng tivi rất lớn trong phòng khách. Đèn vẫn bật sáng trưng. Betty nằm nghiêng trên sàn, hướng về phía tivi, tôi nghĩ cô ấy ngủ quên. Khi tiến lại gần, tôi mới phát hiện ta cô ấy đã chết, máu chảy rất nhiều từ những vết thương trên đầu.

Theo quan sát của cảnh sát, Betty đã bị bắn nhiều phát vào đầu, lưng và chân cô cũng có vết đạn. Căn phòng không có dấu hiệu của việc kháng cự của nạn nhân. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn. Chiếc ti vi vẫn bật. Chiếc điện thoại bàn bị vứt trên sàn, gần tay Betty, nhưng nó đã bị rút nguồn.

Hai thám tử Tommy Lind và Richard Constantino của Cục cảnh sát Greenburgh nhanh chóng có mặt và bắt đầu tìm kiếm các manh mối. Nhóm chuyên gia pháp y cũng có mặt. Betty đã bị bắn 8 phát đạn, vỏ đạn cỡ 0.25 được tìm thấy trong phòng khách.

Paul ngồi một mình ngoài cửa, ông đã bình tĩnh lại để trả lời những câu hỏi của thám tử Lind. Mọi việc diễn ra vào tối hôm đó đều được Pau kể cho thám tử Lind, trừ việc ông đi gặp Carolyn ở nhà hàng Treetops.

Thám tử  Constantino, 33 tuổi, với kinh nghiệm nhiều năm của mình nhận thấy có điều bất ổn trong lời khai của Paul. Anh yêu cầu đưa Paul về phòng cảnh sát để lấy lời lại lời khai.

Lần này, Paul đã khai lại toàn bộ những việc mình làm ngày hôm đó. Paul cho biết Carolyn đã gọi đến nhà ông đầu giờ chiều và ông đã đi gặp cô trước khi trở về nhà. Paul cũng nói về mối quan hệ giữa ông với Carolyn, việc hai người đã từng hẹn hò và có quan hệ tình cảm.

Bằng chứng ngoại phạm của Paul  được xác minh khi cảnh sát đến nhà hàng Treetops điều tra. Nhân viên ở đây xác nhận Paul và Carolyn  đã ở đây suốt buổi tối.

Một vài ngày sau đó, Carolyn Warmus được triệu tập để lấy lời khai.

Theo các nhân  viên điều tra, Betty là nạn nhân của một kẻ giết người chuyên nghiệp. Dáng vẻ ngây thơ, nhẹ nhàng bên ngoài bộ trang phục của Carolyn khiến họ không tin cô gái “hiền lành” Carolyn có liên đến vụ án này.

Cuộc điều tra rơi vào bế tắc trong suốt một thời gian dài.  

Chuyện gì đã xảy ra với Betty? Paul và Carolyn có liên quan đến vụ này? Mời các bạn đón đọc Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 13/6/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo TruTV) ([Tên nguồn])
Cuộc tình mù quáng của con gái ngài triệu phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN