Công an lên tiếng vụ con chết bí ẩn ngoài vườn, mẹ khóc thương thảm thiết

Công an tỉnh Quảng Ninh thông về vụ việc một người đàn ông ở TP.Hạ Long tử vong bí ẩn ngoài vườn gây xôn xao dư luận.

Công an lên tiếng vụ con chết bí ẩn ngoài vườn, mẹ khóc thương thảm thiết - 1

Anh Danh chết bí ẩn ngoài vườn (ảnh trái) khiến mẹ anh đau xót (phải). (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 12/1, chị Đỗ Thị Thanh Tuyền (khu 5, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) sử dụng Facebook cá nhân Đỗ Tuyền phát trực tiếp hình ảnh anh trai chị là Đỗ Văn Danh (SN 1981, trú cùng phường Hà Phong) tử vong ngoài vườn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để thực hiện khám nghiệm điều tra. Quá đau xót trước cái chết bất ngờ con trai, mẹ anh Danh gào khóc thảm thương, gương mặt người mẹ nhợt nhạt trông thấy.

Chị Tuyền cho biết, tối hôm trước, công an tới nhà kiểm tra việc anh chị buôn bán pháo nổ. Anh Danh bỏ chạy khỏi nhà nên công an đã đuổi theo.

Sau đó, một công an phường Hà Phong trong lúc soi đèn pin trong vườn nhà chị đã phát hiện thi thể anh Danh ở góc vườn. Chị Tuyền cho rằng, trước khi chết, anh trai mình vẫn khỏe mạnh.

Đoạn clip chị Tuyền chia sẻ trên Facebook thu hút gần 400 nghìn người xem, chia sẻ.

Chiều 12/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về diễn biến vụ việc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kế hoạch xác minh tin báo về việc 1 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ tại phường Hà Phong, TP.Hạ Long, Công an thành phố Hạ Long đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Hà Phong lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 21h ngày 11/1, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính nhà anh Đỗ Văn Danh (vợ chồng anh Danh sống cùng bố mẹ vợ).

Quá trình kiểm tra có mời ông Lê Văn Mai (Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long) tham gia nhưng anh Danh không có mặt ở nhà, chỉ có vợ anh Danh là chị Nguyễn Thị Hoa cùng 2 con nhỏ và bố mẹ vợ anh Danh.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại khu vực bếp nhà anh Danh có 3 bao tải chứa 31 hộp pháo và 2 bánh pháo rời (có tổng trọng lượng khoảng 62kg).

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số tang vật trên và niêm phong theo quy định pháp luật có sự chứng kiến của chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Danh).

Sau khi cùng Tổ công tác lập biên bản kiểm tra và thu giữ tang vật, do chưa gặp được anh Danh, anh Nguyễn Đức Sáng (Trưởng Công an phường Hà Phong) đề nghị ông Đỗ Văn Kỷ (là bố đẻ anh Danh) sử dụng điện thoại gọi cho anh Danh để vận động anh Danh ra làm việc.

Ông Kỷ đã gọi nhiều lần nhưng không thấy anh Danh nghe máy. Sau đó, anh Sáng dùng đèn pin đi ra khu vực vườn xung quanh nhà anh Đỗ Văn Danh để tiếp tục kiểm tra thì phát hiện ở phía sau vườn nhà anh Danh đang nằm với tư thế mặt úp xuống đất.

Tổ công tác đã cùng gia đình kiểm tra thì phát hiện anh Danh đã tử vong. Tổ công tác đã báo cáo Công an TP.Hạ Long và bảo vệ hiện trường.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định viên pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh và phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm tại vườn gần vị trí phát hiện tử thi có 17 hộp pháo và 1 bánh pháo tròn, khoảng 34kg.

Cơ quan điều tra lấy lời khai chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Danh) qua đó xác định trước khi Tổ công tác đến kiểm tra thì chị thấy anh Danh cùng một người nữa mang số tang vật trên về nhà và sau đó chị không biết anh Danh đi đâu, làm gì.

Cơ quan pháp y bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của anh Danh là do tụt hạnh nhân tiểu não.

Hiện Cơ quan cảnh sát diều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Kinh hãi phát hiện nam thanh niên treo cổ tại nhà riêng

Trở về nhà, bà B. thấy cửa khóa trái nhưng gọi con không trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, bà nhờ hàng xóm phá cửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN