Cô gái xinh đẹp “vạn người mê” mất tích và tội ác của vị giám đốc: Những bí mật dưới nấm mồ

Cuối cùng, tên sát nhân hàng loạt cũng được tìm thấy khi đang cố vượt biên. Tuy nhiên, khi đối đầu với lực lượng chức năng, hắn đã làm điều khiến những người có mặt phải ngỡ ngàng.

Xinh đẹp, giỏi giang, thân thiện và cởi mở, Elizabeth Kenyon là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông. Nhưng rồi vào một ngày, cô đột ngột mất tích không dấu vết. Sau những nỗ lực điều tra, cảnh sát cũng xác định được nghi phạm. Và cũng từ đây, nhiều tội ác kinh hoàng khác của hắn dần hé lộ.

Sẵn sàng cho cái chết

Mặc dù có trong tay tất cả những thông tin cần thiết về tên sát nhân hàng loạt này nhưng cảnh sát không thể nào tiếp cận được với Wilder Christopher vì hắn liên tục di chuyển với những hướng không thể nào đoán trước được. Trên đường đi, hắn vẫn tiếp tục thực hiện việc bắt cóc và hãm hiếp với mật độ ngày càng nhiều.

Hình ảnh truy nã Wilder Christopher.

Hình ảnh truy nã Wilder Christopher.

Ngày 13/4, Wilder lại cố gắng tiếp cận một nạn nhân khác. Khi nhìn thấy cô gái 19 tuổi đang đứng bên đường vì xe bị hỏng, Wilder đã dừng lại và nói rằng có thể cho cô quá giang tới trạm xăng phía trước nhờ giúp đỡ. Đang loay hoay không biết phải làm gì, lời đề nghị này khiến cô cảm thấy rất may mắn.

Nhưng khi tới nơi, Wilder không dừng lại mà rồ ga tiếp tục vượt qua trạm. Cô gái lo sợ và khăng khăng bắt dừng xe khiến hắn phải lôi súng ra uy hiếp. Tuy nhiên, đến một đoạn đường Wilder phải đi chậm, nạn nhân đã liều lĩnh nắm lấy cơ hội, bất ngờ mở cửa xe là lăn ra ngoài, may mắn trốn thoát.

Wilder đành phải vứt bỏ lại một số vật dụng như máy ảnh, túi xách và những đồ của nạn nhân lại rồi lái xe chạy về phía bang New Hampshire. Nạn nhân còn cho biết Wilder nói với mình rằng hắn đã sẵn sàng để chết. Tuy nhiên, những thông tin này cũng không giúp ích nhiều cho cảnh sát trong việc truy lùng tung tích tên sát nhân.

Vài ngày sau, tại trạm dịch vụ ở Colebrook, New Hampshire, cách biên giới Canada khoảng gần 20km, ba quân nhân là Newton, Gibney và Cartel đang tán gẫu với nhau thì một xe từ từ tiến tới. Không ai bảo ai, cả ba người đều chú ý tới chiếc xe. Họ thấy chiếc xe khá giống với miêu tả theo lệnh truy nã của FBI cùng một vài dấu hiệu nghi vấn khác. Và khi người đàn ông bước ra khỏi xe nói chuyện với nhân viên phục vụ tại trạm, họ đã nhận ra đây chính là kẻ đang bị truy nã.

Bí ẩn không có lời giải

Newton, Gibney và Cartel vội tiến đến tiếp cận kẻ tình nghi. Khi nghe thấy ba người lính gọi mình, Wilder nhanh chóng chạy vào xe và lấy khẩu súng. Ngay lập tức, Newton nhảy tới sau lưng hắn, khống chế và giữ được khẩu súng.

Trong lúc giằng co, hai phát đạn đã vang lên. Phát đầu tiên trúng vai Newton. Phát thứ hai, Wilder bỗng quay nòng tự bắn vào tim mình trong sự ngỡ ngàng của những người đang có mặt. Kẻ sát nhân chết ngay tại hiện trường, vận may của hắn đã kết thúc. Đó là ngày thứ 47 kể từ khi vụ mất tích đầu tiên được công bố. Wilder đã mất 26 ngày trên đường trốn chạy.

Khi khám xét trên người và xe của kẻ sát nhân, cảnh sát phát hiện nhiều viên đạn, còng số 8, nhiều dụng cụ tình dục, sợi dây thừng, một túi ngủ, thẻ tín dụng và một roi điện Wilder để gây choáng váng cho các nạn nhân.

Sau này xác của một vài phụ nữ ở trong khu vực mà Wilder từng ra tay sát hại các nạn nhân khác khiến người ta nghi ngờ rằng chính Wilder là thủ phạm dù không có bằng chứng cụ thể. Thậm chí ở Australia, Wilder bị nghi ngờ liên quan tới nhiều vụ quấy rối tình dục và 2 án mạng. Năm 1965, tức là từ 20 năm trước cái chết của Wilder, có 2 nạn nhân trẻ được cho là đã đi với một người đàn ông, theo miêu tả thì giống hệt Wilder. Cả 2 được sau đó được phát hiện trong tình trạng bị cưỡng hiếp và tử vong vì bị bóp cổ rồi chôn trong một hố cạn.

Tại nhiều nơi khác mà Wilder đi tới, có nhiều cô gái cũng bị mất tích. Một số được tìm thấy đã tử vong, số khác biến mất vĩnh viễn. Không những thế, khi khám xét khu vực nhà ở của Wilder, người ta phát hiện ra một bộ xương của 1 người phụ nữ bị chôn trong vườn. Các bác sĩ khám nghiệm ước lượng rằng nạn nhân đã bị chết cách đó vài năm

Ngoài con số 8 nạn nhân được xác định chính xác là do Wilder sát hại, còn rất nhiều nạn nhân khác được nghi ngờ là do hắn ra tay nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Wilder Christopher đã chết nhưng nhiều gia đình vẫn phải chịu những nỗi đau lớn khi họ không bao giờ tìm thấy xác cũng như biết được chuyện gì đã xảy đến với con gái mình. Rất nhiều bí ẩn khác nữa đã được chôn cùng tên sát nhân hàng loạt mà không ai có thể trả lời thay hắn.

(Hết)

----------------------

Đón đọc kì tiếp theo của Kì án thế giới vào lúc 4h ngày 19/9/2019 .

Cô gái xinh đẹp “vạn người mê” mất tích và tội ác của vị giám đốc: Trốn chạy

Với nhiều chi tiết khả nghi, thêm vào việc nói dối về cuộc gặp gỡ cuối cùng với nạn nhân Elizabeth Kenyon đã khiến Christopher...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Cô gái xinh đẹp mất tích và tội ác của vị giám đốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN