Cô gái xinh đẹp chết thảm trong đêm, lộ bí mật sau bức ảnh hở hang

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ 1 tháng sau khi chấm dứt chuyện tình cảm, cô gái trẻ bị bạn trai cũ sát hại sau lần đi hẹn hò với người đàn ông mới quen.

23 nhát dao oan nghiệt

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng cuộc đời của cô gái Cristina Ortiz-Lozano kết thúc ngắn ngủi ở tuổi 28. Sau 23 nhát dao oan nghiệt của bạn trai cũ, Cristina đã ra đi mãi mãi hồi năm 2019. Nguyên nhân mọi chuyện xuất phát từ việc gã người yêu cũ tên là Ourzat phát hiện cô đi chơi với người đàn ông khác, thời điểm đó là 1 tháng sau khi cô chấm dứt chuyện tình cảm với anh ta.

Cristina và Ourzat đã gặp nhau khi còn học ở Tây Ban Nha. Hai người có mối quan hệ tình cảm, yêu đương trong 12 năm cho đến khi mối quan hệ kết thúc. Cristina không chịu nổi tính tình không ổn định và tình trạng say rượu của Ourzat.

Chân dung nạn nhân và nơi xảy ra vụ việc.

Chân dung nạn nhân và nơi xảy ra vụ việc.

Trước khi án mạng xảy ra, có lần Critisna yêu cầu bạn trai chuyển đi đi khiến anh ta nổi giận, đập phá phòng ngủ và phòng tắm, làm hỏng đèn... Sự việc được báo cảnh sát, Ourzat bị bắt rồi được thả ra nhờ bảo lãnh, nhưng anh ta lại tiếp tục gửi email với những lời lăng mạ bạn gái cũ.

Trong khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy loạt bằng chứng khó tin trên điện thoại. Ngoài nghe, gọi, nhắn tin thì cô gái còn dùng điện thoại này để điều hành đường dây mại dâm cho đàn ông ở Pháp và Trung Đông.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo là bạn trai cũ của nạn nhân, công tố viên cho biết, nạn nhân làm việc cho một công ty vận tải tàu biển ở Anh có một điện thoại được dùng để "điều hành" mại dâm.

Bí mật trong điện thoại

Theo cơ quan công tố, người đã khuất từng tham gia vào việc điều gái mại dâm cho những người đàn ông ở Pháp, Bahrain, Ả Rập Saudi và Yemen. Trong điện thoại còn lưu những hình ảnh phụ nữ mặc hở hang và các cuộc nói chuyện về gái mại dâm và bán dâm. Ngoài ra, trong đó còn có danh sách tên, giá cả "đi khách" và địa chỉ của các cô gái nhận "đi khách".

Vào đêm xảy ra sự việc giết người, video thu được từ camera ở hiện trường cho thấy Ourzat đã trốn trong bóng tối ở ngoài một quán rượu nơi nạn nhân và một người đàn ông mà cô quen trên ứng dụng hẹn hò đi chơi cùng nhau. 

Sau đó, anh ta lén theo dõi cặp đôi cho đến lúc Cristina về đến nhà và theo cô vào trong rồi đâm 23 nhát vào cơ thể nạn nhân bằng một con dao. Người đàn ông mới quen đứng bên ngoài nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân, chạy vào trong thì thấy Cristina đang nằm trên sàn, còn Ourzat kề dao vào cổ của cô gái.

 Trong lời khai khi bị bắt, Ourzat cho biết, Cristina đã đâm trước rồi anh ta mới ra tay sát hại cô. Bị cáo bị đâm 3 vết ở ngực và 2 vết ở cổ nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Trước khi xảy ra sự việc, bị cáo đã phải trải qua điều trị trầm cảm và lo âu kể từ tháng 3/2019 và phải gặp bác sĩ tâm lý sau khi cún cưng của anh ta chết. Vào thời điểm giết người, Ourzat vẫn đang dùng thuốc điều trị chứng trầm cảm. 

Tại phiên tòa, bị cáo Ourzat không nhận tội giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát. Anh ta nói trước tòa rằng, nạn nhân đã mời mình vào trong và không có chuyện theo dõi. Hiện quá trình xét xử đang tiếp tục.

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 25/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ 1,6 triệu mua nước bọt của người nhiễm COVID-19 để đầu độc sếp

Khi biết mình từng bị nhân viên tìm cách hãm hại bằng cách pha nước bọt của người nhiễm COVID-19 vào đồ uống, người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN