Cô gái 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại kinh hoàng: Người đàn ông bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Những mô tả của nhân chứng về chiếc xe bí ẩn đã giúp cảnh sát có thêm manh mối.

Phải mất hàng thập kỷ cùng với những tiến bộ của công nghệ ADN, cảnh sát mới có thể đưa kẻ đã sát hại dã man cô gái 19 tuổi ra ánh sáng, khép lại vụ án từng gây chấn động dư luận vào năm 1983.

Janean Brown bị cưỡng hiếp, sát hại ở tuổi 19.

Janean Brown bị cưỡng hiếp, sát hại ở tuổi 19.

Người đàn ông bí ẩn

Ở tuổi 19, Janean Brown đã tốt nghiệp Trường Dạy nghề Quận Penta vào năm 1982. Vào thời điểm bị cưỡng hiếp, sát hại dã man, cô mới làm công việc trợ lý y tá tại một viện dưỡng lão địa phương.

Janean từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Cô sống với ông bà từ khi vừa được sinh ra. Những người quen biết đều nhận xét Janean là một cô gái dễ mến, mơ ước được đi du lịch khắp thế giới và luôn nói về việc sẽ nuôi dạy những đứa con của cô sau này. 

Cái chết của Janean đã khiến người thân và bạn bè của cô vô cùng bàng hoàng. Không ai hiểu lý do tại sao lại có kẻ ra tay với cô tàn nhẫn như vậy.

Các nghi phạm lần lượt được loại khỏi danh sách tình nghi trong khi không có thêm manh mối, cuộc điều tra của cảnh sát dần rơi vào bế tắc thì bất ngờ nhận được tin báo từ một người đàn ông sống trong viện dưỡng lão nơi Janean làm việc.

Nhân chứng cho biết gần 4h sáng ngày 18/11/1983, ông thấy Janean khi cô đang đi về nhà mình ở gần đó. Một lúc sau, người đàn ông nhìn thấy Janean đứng lại nói chuyện với người lái chiếc xe tải màu be và sau đó leo lên xe. Chỗ này cách nhà cô một dãy phố. 

Theo nhân chứng, ông thấy Janean lên xe một cách thoải mái và tự nguyện, không có dấu hiệu do dự hay phải đấu tranh. Ông không nhìn rõ người đang lái xe, chỉ biết rằng là một nam giới.

Mẩu thuốc lá trong xe tải

Những mô tả về chiếc xe tải của nhân chứng đã dẫn cảnh sát đến một cái tên quen thuộc. Đó là “thiếu gia” 26 tuổi Andy Gustafson. Trùng hợp, Andy cũng lái một chiếc xe tải như mô tả của nhân chứng vào buổi tối Janean bị sát hại.

Andy đã kết hôn và có một con. Anh là con trai của một doanh nhân giàu có tại địa phương. Trước đó, cảnh sát đã từng thẩm vấn Andy khi anh cũng xuất hiện tại quán bar nơi Janean lui tới trước khi bị sát hại.

Ban đầu, Andy nói không nhận ra Janean. Nhưng khi bạn bè của cô xác nhận Andy đã trêu đùa Janean một cách tục tĩu lúc ở quán bar, Andy liền thay đổi lời khai nói rằng biết Janean nhưng không quá rõ. Andy khai đã rời quán bar vào khoảng 2h30 sáng.

Lần thứ hai làm việc với cảnh sát liên quan đến chiếc xe mà Janean đã lên, Andy từ chối trả lời các câu hỏi và thuê một luật sư có tiếng để đại diện cho mình.

Cảnh sát sau đó xin được lệnh khám xét và tiến hành kiểm tra xe tải của Andy. Các điều tra viên không tìm thấy vết máu nào trong xe. Tuy nhiên, họ tìm được một mẩu thuốc lá mang nhãn hiệu Merit. Đây cũng là loại Janean hay dùng và được tìm thấy gần thi thể của cô. Mẩu thuốc lá được thu giữ cẩn thận làm bằng chứng.

Tuy nhiên thời điểm đó, công nghệ phân tích ADN chưa tiến bộ. Cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng rõ ràng. Cuộc điều tra vì thế trở nên nguội lạnh trong nhiều thập kỷ.

 (Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 8/7 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại kinh hoàng: Bi kịch sau khi đi bar

Cô gái đã bị tấn công tình dục và phải trải qua một cái chết vô cùng đau đớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Cô gái 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại kinh hoàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN