Chồng có con với “tiểu tam”, vợ vướng vòng lao lý vì ghen tuông

Những căng thẳng và mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ đã âm ỉ suốt nhiều tháng trước khi vụ tấn công xảy ra.

Alexis Glass.

Alexis Glass.

Cơn ghen của người vợ

Alexis Glass, 20 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi cố tình gây ra một vụ tai nạn bằng cách lái xe phi lên vỉa hè nhằm mục đích đâm vào thai phụ Chantay Dunlavy. Sự việc xảy ra vào ngày 10/9/2021 trên đường Summerwood, Isleworth, phía tây London (Anh).

Theo hồ sơ của cảnh sát, Alexis vừa sinh con 2 tháng trước. Vào thời điểm Alexis cố tình gây tai nạn, đứa con nhỏ của cô cũng đang nằm trong xe. Trong khi đó, Chantay đang mang thai 36 tuần. Điều đáng nói là hai đứa trẻ này có chung bố - người đàn ông có tên Jayden và cũng là chồng của Alexis.

Trước đó, biết rằng chồng mình ngoại tình và người tình còn mang thai trong khi mình sắp đến ngày sinh, Alexis đã vô cùng tức tối, ghen tuông. Những căng thẳng và mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ đã âm ỉ suốt nhiều tháng trước khi vụ tấn công xảy ra.

Alexis thường nhắn tin cho tình địch với nội dung chửi bới, đe dọa sẽ giết chết Chantay hay nói rằng mình sẽ rất vui nếu đứa con của Chantay chết trong quá trình chuyển dạ… Đáp lại, Chantay cũng có những lời lẽ không hay ho dành cho Alexis.

Biết chuyện, mẹ của Chantay đã đứng ra thuyết phục con gái cùng mình tới gặp Alexis để “giải quyết mọi việc một cách hòa bình”.

Vụ tai nạn bất ngờ

Tại điểm hẹn tại khu vực gần nhà Alexis, mẹ của Chantay ra khỏi xe để nói chuyện với Alexis trong khi Chantay ngồi một mình trên xe. Một lúc sau, Chantay cũng bước ra nói chuyện nhưng rồi hai người phụ nữ không ai nhường ai và bắt đầu hét vào mặt nhau. Thấy vậy, người mẹ vội kéo con gái rời đi.

Tuy nhiên, Alexis không có ý định kết thúc cuộc gặp gỡ như vậy. Người phụ nữ này bước vào xe và hét lên: “Cô đã đến nhà tôi, tôi sẽ giết cô. Đây là quyền tự vệ” rồi bất ngờ điều khiển xe lao vào mẹ con Chantay.

Đoạn camera an ninh gần đó đã ghi lại cảnh chiếc xe Alexis lái leo lên vỉa hè, đẩy Chantay vào tường còn mẹ của Chantay kịp nhảy lên nắp ca-pô. Bà hét lên sợ hãi trong khi Alexis lùi xe và rời đi.

Vụ tấn công khiến thai phụ Chantay bị chấn thương khá nặng ở chân phải và phải nằm điều trị tại bệnh viện suốt ba tuần. May mắn là thai nhi trong bụng cô không bị ảnh hưởng dù phải sinh sớm hơn dự định.

Tuy nhiên, vụ tấn công đã tác động nặng đến tinh thần của thai phụ. Chantay cho biết, mình luôn cảm thấy buồn bã và sợ hãi về việc có thể mất con. “Kể từ khi bị tấn công, tôi đã phải chịu đựng những cơn hoảng loạn tột độ, trầm cảm, cảm giác sợ hãi”, Chantay cho biết.

Suốt gần 6 tháng sau đó, chân của Chantay vẫn bị sưng đau, đi lại khó khăn. Cô cũng luôn tránh tiếp xúc với người khác và lo lắng sẽ bị tấn công lần nữa.

Alexis đã bị bắt giữ với cáo buộc gây nguy hiểm cho con của mình, lái xe nguy hiểm, cố ý gây tổn hại cho người khác.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán cho biết hành động của bị cáo bắt nguồn từ sự ghen tuông và tức giận khi chồng mình có con với người khác. Bị cáo có thể bị trầm cảm sau sinh vì việc này nhưng hành động của cô hết sức hung hăng khi sử dụng ô tô của mình như vũ khí nhắm vào người phụ nữ đang mang thau và dễ bị tổn thương.

Cuối cùng, Alexis bị kết án 3 năm tù, cấm lái xe trong 30 tháng, cấm liên lạc với mẹ con Chantay trong 5 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan hệ với đàn ông có vợ, cô gái bỏ mạng trong khách sạn

Nghi phạm khai rằng trong cơn tức giận khi hai vợ chồng cãi vã, hắn đã bóp cổ vợ mới cưới cho tới chết. Tuy nhiên cảnh sát sau đó đã phát hiện một sự thật khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN