Chồng bỗng nhiên đâm thủng bụng vợ rồi tự tử

4h sáng 3/6, ông N.V.H (48 tuổi ở Nam Định) đang ngủ bỗng nhiên bật dậy, lấy dao bầu đâm thẳng vào bụng vợ, sau đó dùng chính con dao này cứa cổ, đứt khí quản và tự đâm vào bụng, lòi ruột.

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 3/6 cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho hai vợ chồng là ông N.V.H (48 tuổi) và bà D.T.V (44 tuổi) ở Nam Định, trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm.

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 4h sáng 3/6, ông H đang ngủ bỗng dưng bật dậy, cầm dao bầu - loại dao thường dùng để chọc tiết lợn - đâm thẳng vào bụng vợ là bà V, sau đó dùng chính con dao này cứa cổ và tự đâm vào bụng mình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, mọi người vội vã đưa hai vợ chồng ông H, và V lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định người chồng bị đứt khí quản và thủng ruột, lòi ruột do vật sắc nhọn, còn người vợ bị mất rất nhiều máu do bị đâm vào tĩnh mạch chủ bụng.

Ngay lập tức, cả hai được chuyển đến phòng mổ cấp cứu trong sáng cùng ngày.

Hiện người chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng, bà V vẫn đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực với tiên lượng xấu.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc này, ông H có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN