Chê bai kích thước “cậu nhỏ” của tình trẻ, bà mẹ 3 con bị chôn xác trong rừng

Mối tình qua đường của người phụ nữ 29 tuổi đã nhanh chóng kết thúc trong bi kịch khi cô tỏ ý chê bai “của quý” của người tình.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cuộc tình qua đường

Một ngày tháng 4/2018, Marina Kovalenko, 29 tuổi, tới quán cafe gần nhà ở thành phố Volgograd, Nga. Tại đây, cô gặp chàng trai 25 tuổi đang ngồi một mình.

Cả hai sau đó đã làm quen và nói chuyện hết sức vui vẻ. Marina là một bà mẹ 3 con với 2 bé gái và một bé trai đều chưa đến 11 tuổi còn chàng trai kia chưa lập gia đình. Tuy chỉ vừa mới quen nhưng cả hai cảm thấy như thể đã thân thiết từ lâu.

Người mẹ 3 con đã bị sát hại dã man bởi bạn tình.

Người mẹ 3 con đã bị sát hại dã man bởi bạn tình.

Đến giờ phải trở về, Marina chào tạm biệt chàng trai trẻ thì người này bỗng chủ động đề nghị được đưa Marina về. Cô lập tức đồng ý.

Tuy nhiên sau đó, thay vì về nhà, hai người lại thay đổi ý định và đi về gara tại căn hộ mà người đàn ông này đang thuê. Tại đây, cả hai thừa nhận có ấn tượng với đối phương và rồi cùng quan hệ tình dục.

Nhưng đó cũng chính là ngày cuối cùng người ta còn nhìn thấy Marina. Suốt mấy ngày sau đó, Marina không trở về, điện thoại cũng không liên lạc được. Người thân và bạn bè của cô cảm thấy có điều không may xảy ra nên đã thông báo với cảnh sát về sự mất tích bất ngờ này.

Rà soát các manh mối, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người đàn ông 25 tuổi mà Marina gặp ở quán cafe.

Bi kịch bất ngờ

Ban đầu, người này khai rằng sau khi uống cafe, hai người đã chia tay tại một ngã tư và Marina về nhà một mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm được đoạn camera chứng minh cả hai người đã đi cùng nhau.

Thấy vậy, anh ta lại thừa nhận đã quan hệ tình dục với Marina bên trong gara tại căn hộ mà mình đang thuê nhưng khẳng định sau khi xong xuôi Marina đã rời đi còn đi đâu thì anh ta không rõ.

 Hung thủ nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

 Hung thủ nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Tuy nhiên những trích xuất từ camera giám sát tại khu vực xung quanh căn hộ của người này cho thấy hình ảnh bà mẹ 3 con đi đến nhưng lại không thấy hình ảnh cô rời khỏi đó.

Sau khi tiếp tục bị cảnh sát thẩm vấn với những bằng chứng về camera giám sát, tên này đã phải thừa nhận rằng mình đã ra tay sát hại Kovalenko trong lúc nóng giận không kiểm soát được hành vi.

Giải thích cho hành động của mình, hung thủ cho biết hắn không hề có ý định giết chết Marina mà vì sau khi hai người “ân ái”, Marina đã chê cười và mỉa mai “của quý” của người tình quá nhỏ. Thái độ ấy của Marina khiến tên này bẽ mặt và nhanh chóng chuyển thành cơn tức giận cực độ vì cảm thấy bị xúc phạm.

Hắn lao tới bóp cổ Marina cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Biết rằng Marina đã chết, gã đàn ông lúc này bắt đầu lo sợ bị phát hiện. Hắn liền nghĩ cách di chuyển thi thể nạn nhân vào khu rừng vắng ít người qua lại và đào một ngôi mộ nông chôn xác cô xuống đó. Tên này sau đó đã dẫn cảnh sát đến vị trí giấu thi thể của Marina.

Cảnh sát cho biết hung thủ sát hại Marina chưa từng có tiền án nào trước đây. Với hành vi giết người, hắn đã phải đối mặt với án tù 15 năm.  

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 14/6/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

”Lên giường” với trai trẻ, quý bà bị sát hại, phi tang dưới bể tự hoại

Chỉ vì muốn bạn gái ngủ lại, người đàn ông 38 tuổi đã gây nên cái chết và tạo ra kịch bản phi tang đáng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN