Bóp cổ bạn tình đồng tính vì bị chia tay, thiếu nữ khóc ngất trước bản án “quá nặng”

Khó chấp nhận việc bị người yêu đồng tính đùa giỡn tình cảm, cô gái 24 tuổi đã không thể kiểm soát được hành vi và gây ra tội ác với tình yêu duy nhất của mình.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Tình cảm bị đùa giỡn

Jessica Michelle Ewing (24 tuổi) và Samanata Shrestha (21 tuổi) gặp nhau lần đầu tiên vào mùa thu năm 2013 khi cả hai nữ sinh cùng theo học tại trường Đại học Virginia Tech (Mỹ). Từ những cuộc trò chuyện khi cùng đi bộ tới trường, Ewing dần có cảm tình với cô bạn gái của mình. Kiên trì theo đuổi, Ewing cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Shrestha. Hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Bóp cổ bạn tình đồng tính vì bị chia tay, thiếu nữ khóc ngất trước bản án “quá nặng” - 1

Samanata Shrestha (trái) đã bị người tình đồng tính giết hại vì yêu cầu chia tay

Ngày 7/2/2014, hai người đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò tại căn hộ của Shrestha, nơi họ sẽ cùng ăn tối rồi đi chơi. Ewing đã dành hàng giờ để chuẩn bị. Cô xuất hiện trước cửa nhà Shrestha với chiếc váy lộng lẫy cùng với bánh kem và rượu. Tuy nhiên, mọi chuyện không giống như những gì cô dự định. Ewing đã rất thất vọng khi Shrestha bước ra trong trang phục quần thể thao, áo phông và đầu tóc thì rối bù.

Shrestha cuối cùng đã vào thay một chiếc váy và cặp đôi cùng uống rượu. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của Ewing, Shrestha đề nghị hai người chia tay bởi mối quan hệ của họ chỉ là một cuộc thử nghiệm và cô hề không có tình cảm cũng như ý định nghiêm túc với Ewing.

Quá choáng váng, Ewing đã không thể kiềm chế cơn tức giận và ghen tuông cùng nỗi sợ hãi sẽ tuột mất Shrestha vào tay người phụ nữ khác, Ewing điên cuồng xông vào đánh đập và bóp cổ bạn tình cho đến khi cô bất động.

Hai ngày sau, thi thể của Shrestha được phát hiện trong túi ngủ ở ghế sau chiếc Mercedes của Ewing, sau khi cô gái này tâm sự với một người bạn rằng mình đã giết người. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Shrestha là do tắc thở. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện những vết thương trên đầu và cơ thể nạn nhân.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Bóp cổ bạn tình đồng tính vì bị chia tay, thiếu nữ khóc ngất trước bản án “quá nặng” - 2

Jessica Michelle Ewing liên tục khóc ngất tại phiên tòa xét xử

“Tôi rất yêu Shrestha. Tôi dành mọi thứ cho cô ấy và không thể tin rằng cô ấy đã đùa giỡn với tình cảm của tôi, coi nó như một trò chơi”, Ewing nói. “Điều này đã khiến tôi đau đớn vô cùng và đưa ra quyết định khủng khiếp nhất trong lúc không kiểm soát được mình”.

Nhiều lần trong suốt phiên tòa, Ewing đã bày tỏ sự hối hận về hành động của mình trong nước mắt. “Nếu tôi có thể thay đổi tất cả thì tôi sẽ làm. Cô ấy là tình yêu duy nhất của tôi”, Ewing cho biết.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 1/6/2015, trước mức án tù chung thân mà các công tố viên đề nghị, Ewing đã khóc ngất khiến phiên tòa phải dừng lại. Luật sư bào chữa cho rằng bản án này là “quá nặng” và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ. Ewing còn trẻ, không có quá khứ phạm tội hay tiền sử bạo lực. Cô cũng từng gặp nhiều bi kịch khi là nạn nhân của lạm dụng tình dục khi còn là một thiếu niên và bị cưỡng hiếp khi tham gia một bữa tiệc tại Virginia Tech vào năm 2013. Sau lần đó, Ewing rơi vào trầm cảm và phải điều trị bằng thuốc. Chính tình yêu với Shrestha đã giúp cô lấy lại tinh thần. Ngoài ra, vụ giết người xảy ra trong khi tinh thần Ewing đang bị kích động mạnh chứ không hề nằm trong kế hoạch.

Kết thúc phiên xử án kéo dài tám giờ, Jessica Michelle Ewing đã bị kết án 80 năm tù về tội giết người cấp độ một và 5 năm tù cho tội vận chuyển và che giấu thi thể. Ewing sẽ phải chấp hành án phạt ít nhất 45 năm trước khi được thả tự do và vẫn sẽ bị quản chế trong 20 năm sau khi được thả.

Gã đàn ông xả súng giết 5 đồng nghiệp vì nghĩ họ xúi giục bạn gái bỏ rơi mình

Vì thất tình, người đàn ông 30 tuổi đã ra tay giết chết 5 đồng nghiệp vì cho rằng họ đã xúi giục bạn gái quay lưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Huffingtonpost, Dailymail) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN