Bị trầm cảm, cha ôm con 5 tuổi vào phòng ngủ tự vẫn

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường phát hiện thư tuyệt mệnh của người đàn ông để lại trong căn hộ. Bước đầu xác định do trầm cảm, người cha đã sát hại đứa con 5 tuổi, sau đó tự tử…

Ngày 14/6, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hoàn tất công tác điều tra bàn giao thi thể Đ.M.T. (SN 1989, quê quán Hà Nội) và bé trai 5 tuổi cho gia đình về mai táng. Bước đầu nguyên nhân tử vong của 2 người được phát hiện tại một căn hộ trên tầng 9, chung cư 4S Linh Đông (đường số 30, phường Linh Đông, TP Thủ Đức) là do T. trầm cảm, sát hại con trai rồi tự tử.

Nhiều người bàng hoàng trước cái chết của 2 cha con

Nhiều người bàng hoàng trước cái chết của 2 cha con

Theo thông tin ban đầu, T. sống cùng vợ, con trai 5 tuổi và mẹ vợ tại căn hộ tầng 9, chung cư 4S Linh Đông. Thời gian gần đây T. có biểu hiện trầm cảm. Sáng 13/6, người vợ đi làm chỉ có T., đứa con 5 tuổi và mẹ vợ T. ở trong căn hộ, T. ôm đứa con trai 5 tuổi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Một lúc sau mẹ vợ T. phát hiện thấy nước chảy tràn từ phòng ngủ ra ngoài nên đập cửa gọi nhưng không thấy T. trả lời. Sinh nghi, mẹ vợ T. nhờ hàng xóm và bảo vệ phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện T tử vong trong tư thế treo cổ, bé trai bất tỉnh trên giường ngủ.

Mọi người đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tổ công tác phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà T. để lại với nội dung “Đừng cứu anh, đừng gọi xe cứu thương!”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cha và con trai 5 tuổi tử vong trong căn hộ ở TP Thủ Đức

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, bé trai 5 tuổi cũng tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghinh Phong ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN