Bí mật của “yêu râu xanh” thích trốn trong tủ quần áo: Gã đàn ông bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái xinh đẹp 23 tuổi đã bị bóp cổ và bị tấn công tình dục.

Dù cảnh sát đã xác định được nghi phạm tấn công tình dục và sát hại Stephanie Renee Bennett trong phòng ngủ của cô nhưng việc đưa hắn ra ánh sáng không hề dễ dàng.

Xác chết trong phòng ngủ

Stephanie Renee Bennett sinh ngày 30/4/1979 tại bang Virginia, Mỹ. Cô được nhận xét là một người độc lập, có tinh thần tự do, đáng tin cậy và xinh đẹp.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Roanoke với tấm bằng kinh doanh, Stephanie chuyển đến Raleigh, Bắc Carolina và làm việc tại một tập đoàn về công nghệ máy tính. Vào thời điểm qua đời ở tuổi 23, cô đã làm ở đây được 1 năm.

Nạn nhân Stephanie Renee Bennett

Nạn nhân Stephanie Renee Bennett

Vào một ngày tháng 5/2002, Stephanie không đến làm việc, cũng không thông báo. Đây là điều rất bất thường vì cô nổi tiếng là đúng giờ, làm việc chuyên nghiệp. Không thể liên lạc được với con gái, cha mẹ Stephanie đã liên hệ với người quản lý của khu căn hộ nơi cô sống.

Người quản lý sau đó đã đến căn hộ của Stephanie kiểm tra. Tại đây, anh phát hiện cô gái 23 tuổi đã chết trên sàn phòng ngủ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo.

Stephanie sống ở tầng trệt. Căn hộ không có vẻ gì là bị đột nhập. Nhưng những dấu hiệu bất thường của tấm rèm che cửa sổ phòng ngủ khiến cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân đã vào căn hộ qua đường này.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bóp cổ và bị tấn công tình dục. Không có bất kỳ thứ gì bị lấy đi nên cơ quan điều tra loại trừ khả năng của một vụ trộm cướp.

Gã đàn ông bí ẩn

Tại căn hộ, cảnh sát phát hiện một chiếc điện thoại, một chiếc cốc và một hộp khăn giấy bên trong tủ của một phòng ngủ khác. Có vẻ như ai đó đã ở trong tủ quần áo đợi Stephanie về nhà.

Không có dấu vân tay lạ nào ngoài dấu vân tay của Stephanie và những người mà cô cho phép vào trong căn hộ. Cảnh sát tin rằng cô gái 23 tuổi đã bị giết bởi một người mà cô không hề quen biết.

Chuyên gia pháp y xác định thời điểm Stephanie qua đời vào khoảng nửa đêm ngày 20/5/2002,. Mẫu ADN lạ đã được thu thập từ thi thể và được nhập vào hệ thống quản lý nhưng không có kết quả trùng khớp.

Stephanie đã nói chuyện điện thoại với bạn trai trong khoảng thời gian từ 20h đến 21h hôm đó. Người bạn trai này đã được loại khỏi danh sách nghi phạm vì lúc đó anh đang ở nơi cách đó 4 giờ lái xe.

Trong quá trình kiểm tra email của Stephanie, cảnh sát tìm thấy một email từ vài tuần trước khi cô bị sát hại. Trong đó, Stephanie viết thư cho dì mình, nói rằng cô ngủ không ngon giấc và sợ có người nhìn trộm qua cửa sổ xung quanh nhà. Tình cờ có lần người hàng xóm nhìn thấy một gã đang nhìn vào cửa sổ nhà Stephanie.

Cảnh sát sau đó đã nói chuyện với hàng xóm của Stephanie và những người thuê khác trong tòa chung cư. Nhiều người trong số đó cho biết họ đã thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo len cứ đi quanh khu vực. Hàng xóm xác nhận đây là gã đã nhìn vào cửa sổ nhà Stephanie.

Dựa vào mô tả của các nhân chứng, cơ quan chức năng đã phác thảo chân dung nghi phạm và công bố rộng rãi.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 29/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Lại gần bụi cây gần nhà, người chồng đã vô cùng sốc khi nhìn thấy vợ mình đang bị một gã đàn ông bóp cổ và cưỡng hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bí mật của “yêu râu xanh” thích trốn trong tủ quần áo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN