Bi kịch vụ phóng hỏa khiến 3 người trọng thương

Nghi vợ hờ có người mới, Điệp mua can xăng phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người bỏng nặng, trong đó có bé gái 8 tuổi.

Sáng nay (7/4), TAND Tp.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử Hoàng Khải Điệp (50 tuổi, trú xã Văn Phong, huyện Cát Hải) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Nạn nhân là chị T.T.T.T (SN 1983) và cháu V.T.T.V (SN 2005, con riêng của chị T.), thường trú cùng huyện.

Theo cáo trạng, Điệp sống như vợ chồng với chị T. từ năm 2011. Quá trình sinh sống, Điệp nghi ngờ chị T. có quan hệ với người khác nên cả hai thường xuyên cãi vã.

Tối 8/1/2013, chị T. đi làm về và không ăn cơm Điệp nấu. Bực tức, Điệp bê cả mâm cơm đổ đi rồi lẳng lặng ra ngoài mua 4,5 lít xăng với mục đích chết cùng người tình.

Khi chị T. và cháu V. đang nằm trên giường, Điệp xách can xăng đe dọa: "Bây giờ mày thích gì, có cùng nhau chết không?". Chị T. trả lời: "Ông thích làm gì thì làm".

Bi kịch vụ phóng hỏa khiến 3 người trọng thương - 1

Điệp luôn cúi mặt suốt phiên tòa.

Bực tức, Điệp tưới xăng lên chăn và ga cuối giường. Thấy mùi xăng bốc lên nồng nặc, chị T. vội bế bé V. chạy ra ngoài nhưng bị Điệp túm tóc, lôi vào trong nhà.

Em trai chị T. nhà ở gần đó chạy sang can ngăn nhưng bị Điệp đe dọa và yêu cầu bế bé V. ra ngoài nếu không sẽ thiêu chết hết. Tuy nhiên, thấy mẹ bị đánh đập, bé V. chạy tới gào khóc.

Trước tình thế căng thẳng, em trai chị T. lao vào giằng co với Điệp để cứu chị mình, tước chiếc bật lửa trên tay Điệp nhưng bất thành. Điệp đã kịp dí bật lửa vào cuối giường. Ngọn lửa bén xăng bùng lên cháy dữ dội và cháy lan sang người Điệp. Đau đớn, Điệp buông chị T. ra.

Chị T. nhân cơ hội đó ôm con gái chạy ra ngoài nhưng vấp ngã, nằm sấp xuống sân. Cháu V. tuột khỏi tay mẹ văng ra ngoài.

Điệp đuổi theo, nằm đè lên người chị T. với ý đồ cho cả hai cùng chết. Tuy nhiên, mọi người đã chạy tới dập lửa, đưa các nạn nhân đi viện.

Kết luận pháp y cho thấy chị T. giảm 44 % sức khỏe, cháu V. giảm 34 % sức khỏe. Riêng Hoàng Khải Điệp giảm tới 52 % sức khỏe.

Hầu tòa trong bộ dạng phải đi bằng lạng do hai chân bị teo do vụ phóng hỏa, Điệp được HĐXX cho ngồi ghế. Trong suốt phiên tòa, Điệp luôn cúi mặt xuống đất, không nói gì. Khi phải trả lời câu hỏi của HĐXX, Điệp nói lí nhí.

Trong phiên tòa hôm nay, hai mẹ con nạn nhân vắng mặt.

Xét thấy hành vi của Điệp là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý giết người, giết trẻ em, hủy hoại tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Khải Điệp tổng 20 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho 2 mẹ con chị Trang 21 triệu đồng tiền thuốc thang, viện phí, tổn hại sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN