Bi kịch phía sau những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm

Sự kiện: Tin pháp luật

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra một số vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hệ lụy của các vụ “án tình” không chỉ để lại nỗi ân hận, day dứt cho người trong cuộc mà còn với những người thân trong gia đình.

Trong các vụ án này, một người vào vòng lao lý, người còn lại nếu may mắn giữ được mạng sống cũng mang trong mình tổn thương tâm lý nặng nề. Và người chịu thiệt thòi hơn cả chính là những đứa trẻ vô tội, bỗng chốc trở nên côi cút...

Ghen tuông chém nhầm chị vợ

Sau thời gian điều trị tích cực, những ngày cuối tháng 12-2019, sức khỏe của chị Vũ Thị Hồng Thắm (trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ), nạn nhân của vụ giết người đã qua giai đoạn nguy hiểm. Song vết thương trên thân thể mỗi khi trái nắng trở trời vẫn thường xuyên đau nhức.

Ngoài nỗi đau về thể xác, trong chị còn là day dứt về số phận của người em gái Vũ Thị Kim Hoan (28 tuổi, trú tại khu 10, Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Chị Thắm vừa thương, lại vừa giận Hoan. Nếu em gái biết nghe lời khuyên của bố, mẹ và chị em trong gia đình thì đã không có cơ sự đau lòng như hôm nay.

Bi kịch phía sau những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm - 1

Nhân chứng đang kể lại sự việc liên quan đến Thu và Ph.

Trước khi đến với Hoan, Tiệp từng có một đời vợ và một người con. Sau khi vợ qua đời do căn bệnh HIV bị lây nhiễm từ chính anh ta và biết tin con gái cũng nhiễm bệnh thì Tiệp rơi vào khủng hoảng... Cuộc gặp gỡ giữa Tiệp và Hoan cách đây gần 5 năm đã làm thay đổi cuộc đời gã đàn ông nghiện ngập. Vào thời điểm đó, không ai lý giải được vì sao một cô gái trẻ có trong tay cái nghề “hái” ra tiền là chăm sóc sắc đẹp, đang tuổi xuân phơi phới lại phải lòng gã đàn ông nghiện ngập, mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Nhưng tình yêu có những lý lẽ riêng của nó và không ai ngoài Hoan có thể giải thích được. Về phần gia đình Hoan, sau thời gian cấm cản không thành, bố mẹ Hoan buộc phải chấp thuận đám cưới giữa Hoan và Tiệp...

Hạnh phúc tưởng viên mãn khi Hoan sinh cậu con trai đầu lòng là Nguyễn Hoàng Bắc khỏe mạnh; còn Hoan do chủ động phòng bệnh nên bao năm qua cô vẫn giữ được sức khỏe bình thường. Hằng ngày, Tiệp làm nghề tự do còn Hoan thì điều hành cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp nên kinh tế gia đình cũng thuộc vào diện có của ăn, của để.

Trong quá trình chung sống, Tiệp bắt đầu bộc lộ những thói hư, tật xấu, trong đó có thói vũ phu. Đã đánh được một lần thì sẽ có lần thứ hai nên vào những lúc uống rượu, Tiệp đã không ít lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Hoan. Lần nặng nhất vào trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 4 năm, đối tượng đã đấm vào mặt của Hoan, khiến một bên mắt của Hoan bị thương tích nghiêm trọng.

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm vào tháng 4-2018, khi Tiệp nghi ngờ Hoan có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng với một người đàn ông phong độ, thường lui tới cửa hàng spa của vợ để chăm sóc da mặt: anh Vương Anh Tú (46 tuổi, trú tại TP Việt Trì). Để tránh sự hiểu lầm của Hoan, trong một số lần đi ăn uống với Tú, Hoan đã chủ động đưa Tiệp cùng đi.

Song việc làm này của Hoan cũng không xua tan được sự nghi ngờ trong lòng Tiệp... Cũng vì việc này mà giữa hai vợ chồng Tiệp, Hoan thường xảy ra mâu thuẫn. Tiệp sau khi uống rượu thường lăng mạ, xúc phạm Hoan. Khoảng 20h ngày 17-10, Tiệp cùng em ruột là Nguyễn Văn Dương và Hoan ngồi ăn cơm tại nhà đã uống hết nửa lít rượu.

Sau khi em trai ra về, Tiệp lại tiếp tục uống đến say xỉn. “Rượu vào lời ra” Tiệp tiếp tục ghen tuông, lăng mạ, đồng thời đe dọa sẽ giết chết Hoan nếu phát hiện có quan hệ tình cảm với Vương Anh Tú... Sau đó, Tiệp bảo Hoan cùng nhân viên nữ của spa là Trần Thị Thu Hà và con trai về bên nhà ngoại để hai bên cùng bình tâm suy nghĩ lại mọi việc...

Trở về nhà hôm đó, Hoan nức nở kể lại với chị gái về cuộc sống riêng của mình, trong đó có ý định muốn chia tay Tiệp... Không hiểu vì lý do gì, Tiệp lại biết chuyện chị Thắm ủng hộ việc ly hôn của vợ chồng anh ta.

Đối tượng này liên tục gọi điện thoại chửi bới Hoan, đe dọa sẽ tự vẫn. Vì quá lo lắng, khoảng 3h30 phút ngày 18-10, Hoan đã nhờ người quen đưa về nhà để xem xét tình hình. Khi Hoan về gần đến nhà thì nhận được điện thoại của Hà cho biết Tiệp đã chém chị Thắm gây thương tích nghiêm trọng.

Theo lời của Hà thì Tiệp còn đe dọa sẽ giết nhiều người khác nên Hà sợ hãi phải bỏ trốn... Nghe tin ấy, Hoan vội quay lại nhà của chị gái. Khi về đến nơi, Hoan thấy Tiệp ngồi ở phòng khách, trên nền nhà có nhiều vết máu, còn chị Thắm đã được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tiệp về tội giết người. Theo lời của Tiệp thì khoảng 2h30 ngày 18-10, sau khi uống rượu, Tiệp nảy ý định tìm Hoan nhằm “cảnh cáo” việc Hoan đã phản bội anh ta. Tiệp mang theo một con dao lên nhà chị gái của vợ.

Qua ánh điện mờ ảo, anh ta thấy có 5 người, trong đó có 2 người lớn nằm ngoài và 3 trẻ con nằm trong buồng. Nghĩ rằng người nằm ngoài cùng là Hoan, Tiệp đã vung dao chém liên tiếp vào người nạn nhân... Khi nghe tiếng kêu thất thanh của chị Thắm, Tiệp biết là chém nhầm liền dừng lại rồi bế nạn nhân ra ngoài rồi hô hoán để những người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bị người tình chối từ tình cảm, ra tay một cách tàn nhẫn

Vào tháng 11-2018, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra một vụ án mạng đau lòng, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Trong vụ án này, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thu (SN 1980, ở khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); nạn nhân là Hà Thị Ph (33 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn), nhân viên quán Karaoke Biển Nhớ, ở thị trấn Lâm Thao.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cả hai đều là những người có gia đình. Song chỉ vì những phút giây sốc nổi, họ đã đi quá giới hạn và rồi phải trả giá đắt cho những sai lầm của cả hai. Nguyễn Văn Thu giờ phải đối mặt với vòng lao lý, còn cô người tình là Ph thì đã thành người thiên cổ...

 Trong những lần đến quán Karaoke Biển Nhớ giải khuây, Thu quen biết người phụ nữ có hai đời chồng. Sau nhiều lần qua lại, giữa Thu và Ph đã phát sinh tình cảm (theo lời của Thu). Thu và Ph đã nghĩ đến việc từ bỏ gia đình để cả hai được sống chung với nhau, dù vào thời điểm đó, mối quan hệ của Thu với vợ anh ta vẫn rất bình thường... Và để đến với Ph. Thu tìm mọi cách để vợ chán ghét, tự nộp đơn ly hôn.

Tâm sự với các điều tra viên, Thu vô cùng ân hận, anh ta nói: “Dù còn thương vợ nhưng vì quá yêu Ph nên tôi đã tìm đủ mọi cách để vợ tôi chán nản và tự ly hôn. Tôi đi vay lãi rồi bốc họ... Toàn bộ số tiền này tôi đều dùng để bao người tình đi ăn, chơi và mua sắm, còn khoản nợ thì tất cả đổ lên đầu vợ của tôi”. Khi Thu không còn khả năng thanh toán, các chủ nợ đã kéo đến nhà tìm vợ Thu để đòi tiền...

Bi kịch phía sau những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm - 2

Đối tượng Thu sau khi gây án được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nói đến đây, Thu bật khóc: “Không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chẳng nghe ai. Bố mẹ rồi vợ con hết lời can ngăn nhưng tôi như con thiêu thân lao vào mối tình bất chính với Ph”. Khi nhắc đến Ph, gương mặt Thu lộ rõ sự căm hận.

Theo lời Thu thì Ph hứa hẹn sau khi Thu ly hôn thì Ph cũng sẽ về quê bán rừng keo và trâu bò đồng thời chia tay chồng để cả hai có thể đến được với nhau.

Mối quan hệ bất chính của Thu và Ph duy trì cho đến ngày 3-11 thì xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc thuê nhà nghỉ. Thu muốn chuyển đến một khách sạn khác an toàn hơn còn Ph thì không muốn thay đổi... Đêm 4-11, Thu tiếp tục rủ Ph đi nhà nghỉ nhưng bị người tình từ chối.

Cơn ghen điên loạn nổi lên khi Thu tình cờ nghe được thông tin, Ph sắp bỏ đi làm ăn xa. Trong suy nghĩ ích kỷ của Thu, anh ta cho rằng nếu Ph bỏ đi thì anh ta sẽ mất Ph mãi mãi. Lúc này, Thu đổ lỗi cho người tình. Thu cho rằng vì Ph mà anh ta nhà tan cửa nát, bị bố mẹ từ bỏ...

Ngày 5-11, Thu đã mua con dao nhọn rồi tìm đến quán của Ph đang làm... Sau cuộc chơi kéo dài từ 11h đến khoảng 13h30 phút thì Thu nói với mọi người muốn nói chuyện riêng với  Ph. Sau khi mọi người ra ngoài, Thu gặng hỏi, Ph thẳng thắn nói rằng không còn tình cảm với Thu.

Lúc này, Thu mới thấm thía được nỗi đau khi bị chính người mà mình yêu thương nhất lừa dối, phụ bạc. Thu dọa Ph nếu bỏ anh ta thì sẽ cướp đi mạng sống của Ph... Thái độ thách thức của Ph khi đó là giọt nước tràn ly khiến Thu càng thêm tức giận. Và trong cơn điên loạn, Thu đã ra tay cướp đi mạng sống của người tình.

 Sau khi gây án, Thu bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng mua một con dao nhọn mang theo người. Khi biết nạn nhân Ph tử vong, Thu  trốn vào nhà nghỉ 555, ở khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; dùng con dao mới mua kết liễu đời mình.

Công an đã có mặt kịp thời khống chế, đưa Thu đến bệnh viện cấp cứu nên đã may mắn giữ lại được mạng sống cho anh ta. Sau một thời gian điều trị, đến thời điểm này, anh ta mới có thể bập bẹ nói được vài câu...

Các vụ án mạng trên đều có nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Khi phát sinh mâu thuẫn, cả hai bên đã không biết cách giải quyết vấn đề dẫn đến những vụ án mạng đau lòng. “Gia đình là tế bào của xã hội”, khi một trong hai bên có quan hệ ngoài luồng hoặc xuất phát mâu thuẫn tình cảm, nếu mỗi người nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra thì chắc chắn không có những câu chuyện buồn như trên. Để hạn chế các vụ án đau lòng trên, ngoài công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, mỗi người cần phải tự bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình.

Bi kịch chồng chụp ảnh khỏa thân bạn vợ, giấu trong phòng thờ

Khi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh trần trụi, tố cáo sự phản bội của người chồng là Phạm Văn Th. (50 tuổi) và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN