Bi kịch gia đình có kẻ sát nhân mộng mị

Vụ án mạng kinh hoàng do người chồng cầm rựa chém vợ đến chết xảy ra tại thôn 3, xã Cư Mốt (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) đến nay vẫn còn râm ran dư luận.

Cơ quan công an dù đã nhanh chóng vào cuộc tóm gọn hung thủ song nguyên nhân khiến người chồng đang tâm giết vợ vẫn khiến nhiều người thắc mắc, bởi hung thủ lâu nay vốn được tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó…

Chồng chốt cửa, giết vợ

Khoảng 0 giờ ngày 16/10/2012, trong căn nhà nhỏ ở thôn 3, xã Cư Mốt, Trần Thanh Nhiên cùng vợ là Phạm Thị Tưởng (SN 1982), quê quán xã Mỹ phong, Phù Mỹ, Bình Định sau một ngày lao động vất vả đang chìm trong giấc ngủ say. Trong nhà lúc này còn có 3 người nữa là Phạm Văn Linh (28 tuổi, là em chị Tưởng), hai người con của Nhiên – Tưởng (trai 10 tuổi, gái 8 tuổi) đang ngủ trên căn gác lỡ.

Màn đêm u tịch bỗng dưng bị phá tan khi Nhiên vùng thức dậy, kêu đau đầu quá rồi tự đập đầu vào vách tường, tay chân dậm mạnh và vùng vẫy trên giường. Chị Tưởng thấy vậy vội ôm chặt chồng, dỗ dành ngăn không cho anh ta phá khách đồng thời lấy vội hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não mua sẵn trước đó đưa cho chồng uống.

Sau khi uống xong thuốc, thấy Nhiên vẫn không có biểu hiện thuyên giảm, chị Tưởng đã gọi em trai xuống phụ đỡ người chồng đang có những biểu hiện bất thường. Trong hơn nửa giờ đồng hồ, ba con người vừa ôm giữ vừa đẩy nhau trong căn phòng nhỏ hẹp khiến đồ đạc văng tung tóe. Trong cơn hung tàn, không hiểu sức mạnh từ đâu mà Nhiên đã vùng thoát ra, bất ngờ đẩyngười em tên Linh ra khỏi cánh cửa sau nhà bếp rồi chốt lại.

Lúc này, cửa chính căn nhà trên đã bị chốt bên trong từ trước nên Linh chẳng biết cách nào vào trong. Đứng bên ngoài, đôi tai Linh nghe rõ mồn một tiếng kêu cứu của người chị gái rằng: “Linh ơi! Cứu chị, anh Nhiên đánh chết chị mất” song không hiểu sao, trong tâm trạng bấn loạn, đôi chân Linh như bị chon chặt dưới đất, chẳng biết làm gì. Đến khi những tiếng vật lộn, khóc rống im bặt, lúc này Linh mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra đường gào thảm thiết kêu cứu hàng xóm.

Lực lượng công an xã và huyện dù nhanh chóng có mặt tại hiện trường song đã quá muộn, Nhiên đã tước đi mạng sống của vợ. Công an gọi cửa nhưng hung thủ không chịu mở mà ngồi khóc rống trong phòng, buộc lòng các chiến sĩ phải phá cửa xông vào. Một cảnh tượng hãi hung diễn ra trước mắt, lúc này, gã chồng ngồi yên với khuôn mặt bình thản bên cái xác người vợ. Cả Nhiên và vợ đều máu me bê bết. Hai đứa nhỏ thì co ro trong xó, mặt xanh như tàu lá, có lẽ chúng quá hoảng sợ vì những gì vừa được chứng kiến. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do bị hung thủ dùng rựa chém.

Trong tâm trạng hoảng loạn, anh Linh kể lại: “Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh chị tôi dù nghèo nhưng rất thương yêu nhau, lâu nay tôi chưa từng thấy họ mâu thuẫn. Hai vợ chồng vẫn thường bảo ban nhau làm ăn. Trước đây, anh rể tôi rất hay uống rượu, cách đây một tháng, anh đột ngột bỏ rượu. Ai cũng cảm thấy mừng bởi vì ngoài uống rượu ra, anh ấy rất hiền lành, cần cù, sống có trách nhiệm, thương vợ thương con.

Không hiểu sao cách 4 ngày trước khi xảy ra vụ án, anh Nhiên chở chị tôi cùng một bao cà phê ra trung tâm xã bán. Đi được hơn nửa đường, anh đột nhiên vứt cả xe và vợ lại rồi vùng bỏ chạy. Sau đó, ảnh quá giang xe người trong xã về nhà với bộ dạng như bị ma đuổi. Ảnh nói rằng có người đang đuổi theo đòi đánh, đòi giết. Rồi từ đấy, đã nhiều lần anh Nhiên than đau đầu, mỗi lần như vậy thường đập đầu vào tường kêu gào, đệp phá lung tung. Chắc là ảnh đã bị tâm thần”.

Công an có tìm hiểu về diễn biến trong căn nhà sau khi Linh đi kêu cứu, hai đứa con đã bần thần kể lại rằng: “Sau khi đẩy cậu Linh ra khỏi nhà, cha cầm rựa chém liên tiếp vào khắp người mẹ. Sau đó, cha leo lên gác với con dao đầy máu bảo hai đứa xuống dưới nhà. Cha bảo các con phải quỳ lạy trước xác mẹ nhưng không được khóc, nếu khóc thì cha giết luôn. Được một lúc, cha cầm xác mẹ quay mòng mòng khắp phòng khiến chúng con sợ hãi tột cùng”.

Khi chúng tôi hỏi Nhiên về tên tuổi vợ, con của hắn, hắn trả lời vanh vách. Hắn còn cho biết nhà có mấy sào cà phê. Nhưng khi hỏi vì sao chém vợ dã man như vậy, có thấy thương vợ không, hắn sau khi gật đầu bỗng dưng cười chua chát. Có khi hắn lại trả lời rằng do có người đang đuổi đánh mình nên mới đánh lại, mặt mũi hắn không gợn chút sợ hãi hay hối hận.

Được biết, hai vợ chồng Nhiên – Tưởng rời quê Bình Định lên lập nghiệp tại xã Cư mốt được vài năm. Dù đã tạo lập được vài sao cà phê nhưng cuộc sống vẫn còn khó khăn. Hai đứa trẻ, mẹ chết, cha tù tội, chẳng biết rồi đây tương lai sẽ đi về đâu?

Nỗi đau của những gia đình có người tâm thần

Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên xảy ra vụ người có dấu hiệu tâm thần sau khi lên cơn đã dùng dao đoạt mạng người thân. Hơn 2 tháng trước, khoảng 2h30 ngày 6/7/2012, tại thôn Tân Lập (Xã la Rsai, huyện Kroong pa, Gia Lai) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là hai vợ chồng anh Nguyễn Đăng Hà (SN 1976) và chị Thái Thị Liệu (SN 1981, quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Công an xác định hung thủ của vụ án là Nguyễn Hữu Trung (39 tuổi, cùng trú tại thôn Tân Lâoj, là anh rể của chị Liệu).

Thời điểm xảy ra án mạng, anh Hà nằm ngủ trên tấm ghế đặt phía bên hông nhà, bất ngờ Trung sử dụng dao nhọn dài 60cm đâm, chém nhiều nhát vào ngực, bụng, lưng… làm anh Hà chết tại chỗ. Chị Liệu ngủ trong nhà nghe có tiếng động liền chạy ra thì bị Trung chặn ngay ở cửa, đâm, chém nhiều nhát. Chị Liệu cố chạy được gần 5m thì ngã gục.

Người dân xung quanh chạy đến và phát hiên anh Hà đac hết còn chị Liệu quằn quại trên vũng máu. Mọi người đưa chị Liệu đến bệnh viện cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên chị đã chết ngay sau đó.

Gây án xong, hung thủ bỏ trốn vào rừng. Theo lời khai ban đầu của người nhà hung thủ và nạn nhân thì đến thời điểm xảy ra án mạng, không phát hiện có mâu thuẫn giữa Trung và các nạn nhân.

Anh Nguyễn Duy Thịnh kể lại: “Lúc 11h đêm tôi và anh Hà ngồi uống nước, còn chị Liệu và các cháu ngủ trong nhà. Khoảng 30 phút sau thì Trung đến và đuổi tôi về, tôi chần chừ chưa muốn về vì lúc này trời mưa quá to, nhưng thấy anh Trung quát nặng lời, biết Trung gần đây thường có những biểu hiện bất thường, tôi thấy sợ nên ra về. Về nhà vừa chợp mắt một tí thì nghe vợ vừa gọi vừa khóc, bảo vợ chồng anh Hà và chị Liễu bị anh Trung giết rồi. Tôi hốt hoảng chạy xuống thấy anh Hà nằm trên ghế, máu chảy ướt cả một vùng và chết trong tư thế nằm úp mặt, còn chị Liệu đang nằm quằn quại trong vũng máu cách chỗ anh Hà khoảng gần 10 mét”.

Được biết Trung bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, thời gian gần đây y thường có những biểu hiện bệnh nặng và mỗi lúc lên cơn tâm thần Trung thường có những hành động khác thường như: bỏ nhà đi lang thang trong rừng nhiều ngày liền, nửa đêm nhảy xuống sông tắm, thường xuyên đe dọa mọi người trong nhà, ngồi cúi đầu hàng giờ đồng hồ…

Chị Thái Thị lan (vợ Trung) cho biết: “Thời gian gần đây, mỗi đêm Trung chỉ ngủ từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, nhiều lần Trung mua xăng về, đe dọa đốt nhà nhưng được mọi người kịp thời can ngăn”. Mặc dù Trung có biểu hiện tâm thần nhưng gia đình cho đó là bị ma nhập nên không đưa đi chữa trị tại các bệnh viện mà chỉ cúng bái tại nhà và tốn nhiều tiền của đi ra các tỉnh phía Bắc để nhờ thầy cúng “giải vong”. Tuy nhiên chẳng những “vong” không giải được mà bệnh tình ngày càng nặng dẫn đến gây án mạng đau lòng trên.

Anh Hà, chị Liễu đã có hai con là Nguyễn Đăng Đức (9 tuổi), học lớp 4 và Nguyễn Thị Minh Anh (3 tuổi). Trước cái chết của ba mẹ hai đứa trẻ thẫn thờ nhưng cũng chưa thể thấu hiểu hết được những đau đớn từ vụ án này, cái chết của ba mẹ chúng báo hiệu một tương lai vất vả, thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của ba mẹ. Về phía kẻ gây án, hơn 10 ngày truy tìm đến ngày 17/7/2012, Công an Krông Pa (Gia Lai) đã bắt được Trung tại một chòi rẫy của một người j’rai trên núi thuộc khu vực phía sau nhà đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiên Trung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN