Bi kịch cuộc tình của nữ quản lý với gã bạn trai lông bông: Cảnh tượng kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Những gì còn lại tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã phải trải qua cuộc tấn công cực kỳ bạo lực.

Cái chết khủng khiếp của nữ quản lý nhà hàng Terri Lynn Brooks vào năm 1984 đã gây chấn động dư luận thành phố Falls, bang Pennsylvania (Mỹ). Tuy nhiên, phải đến 15 năm sau, với sự phát triển của công nghệ phân tích ADN, các nhà điều tra mới biết rằng tên sát nhân thực sự chính là kẻ gần gũi nhất với cô.

Buổi sáng kinh hoàng

Sáng 4/2/1984, các nhân viên của một nhà hàng ở thành phố Falls, bang Pennsylvania (Mỹ) bắt đầu ngày mới với một cảnh tượng kinh hoàng. Bên trong nhà hàng, Terri Lynn Brooks, nữ quản lý 26 tuổi chết trong vũng máu từ lúc nào.

Cảnh sát lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Nạn nhân được xác định bị sát hại bằng dao, hung khí vứt tại hiện trường.

Những gì còn lại tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã phải trải qua cuộc tấn công cực kỳ bạo lực. Đầu của cô được bọc trong một túi nylon cỡ lớn và một vết dao đâm thủng cổ họng ban đầu đã khiến các cơ quan chức năng địa phương bối rối.

Nạn nhân Terri Lynn Brooks

Nạn nhân Terri Lynn Brooks

Đôi giày cao gót văng khỏi chân nhưng nằm cạnh nhau, cho thấy rất có thể hung thủ tháo chúng rồi sắp xếp lại. Vài sợi lông và mẩu da nhỏ nằm trong vài móng tay của nạn nhân, cho thấy cô đã cố gắng chống cự bằng cách cào cấu hung thủ.

Điều tra viên nhận định đây không phải là vụ giết người cướp của. Hung thủ không lấy tiền hay bất kỳ đồ đạc nào trong nhà hàng. Ngoài ra, một tên cướp sẽ không đâm ai đó dã man đến vậy. Terri Brooks đã trở thành mục tiêu sát hại của một người mà cô ấy biết. Kẻ sát nhân không phải người xa lạ, có thái độ thù địch cực độ, thể hiện ở việc người này không quan tâm khi nạn nhân chết.

Vì Terri đã mặc áo khoác, cảnh sát nhận định có thể cô đang chuẩn bị về khi hung thủ đột nhập nhà hàng, hoặc có thể cô đã bước ra ngoài rồi mới gặp hung thủ và bị ép quay trở lại bếp.

Cuộc điều tra bế tắc

Alfred Keefe, bạn trai của Terri, là người đầu tiên cảnh sát thẩm vấn. Alfred cũng thường xuyên đến nhà hàng đón bạn gái mỗi khi cô làm việc về muộn.

Alfred khai nhận tối hôm xảy ra án đã không tới đón Terri như thường lệ. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, Alfred đang ngủ ở nhà. Sáng hôm sau, khi anh đến nhà bạn gái để đón cô đi làm thì mới biết cả đêm qua cô không về nhà. Vì Alfred có chứng cứ ngoại phạm và không có biểu hiện bất thường, nhóm điều tra không coi người đàn ông này là nghi phạm.

Các nhân viên khác trong nhà hàng cũng lần lượt được thẩm vấn và đều có chứng cứ ngoại phạm vào tối hôm đó. Một dấu vân tay xuất hiện trên túi nylon được xác định thuộc về một nữ nhân viên trong nhà hàng. Người này cho biết mình phụ trách công việc phủ nylon lên che thực phẩm trong bếp. Cô cũng được loại khỏi danh sách tình nghi.

Theo các nhân viên nhà hàng, vài ngày trước khi án mạng xảy ra, có hai người đàn ông say rượu đã gây mất trật tự trong nhà hàng và Terri phải ra can thiệp. Trước khi rời đi, hai người đàn ông này dọa sẽ trả thù cô. Tuy nhiên, không ai biết họ là ai và ở đâu khiến cảnh sát không tìm ra danh tính của họ.

Không có manh mối, cũng chẳng có nhân chứng, vụ án mạng trở nên bế tắc và dần trôi vào quên lãng.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch cuộc tình của nữ quản lý với gã bạn trai lông bông vào lúc 4h00 ngày 15/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch trong đêm “đi khách” của nữ giúp việc kiêm gái gọi: Xác chết trong công viên

Sau cuộc gọi yêu cầu tới một căn hộ, người phụ nữ được tìm thấy vào sáng hôm sau trong tình trạng đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mylifeofcrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch cuộc tình của nữ quản lý với gã bạn trai lông bông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN