Bi kịch cuộc đời cô gái xinh đẹp cuồng si “trai hư”: Cơn thịnh nộ chết người

Ngoài việc bị làm cho sảy thai, cô gái xinh đẹp đã phải chịu đựng nhiều lần bạo hành thể xác từ gã tình trẻ.

Ngày 13/7/1955, Ruth Ellis bị đưa ra hành hình sau khi bắn chết nhân tình của mình bằng 5 phát súng. Là phụ nữ Anh cuối cùng bị xử tử bằng cách treo cổ, Ruth Ellis được mô tả vừa là nạn nhân của gã đàn ông tàn bạo mà cô yêu say đắm vừa là nạn nhân của hệ thống pháp luật tàn nhẫn.

Bất chấp sự đối xử hèn hạ của người tình, Ruth Ellis hết lần này đến lần khác tha thứ cho gã.

Bất chấp sự đối xử hèn hạ của người tình, Ruth Ellis hết lần này đến lần khác tha thứ cho gã.

Cuộc tình bạo lực

Mùa hè năm 1954, khi người tình David Blakely chia tay với vị hôn thê giàu có của anh ta, Ruth Ellis đã rất vui mừng. Cô tin rằng đó là do người tình quyết định chỉ ở bên cô. Nhưng không mất nhiều thời gian để cô tỉnh mộng và nhận ra những cuộc thác loạn của Blakely với những cô gái khác chưa bao giờ dừng lại.

Quá chán nản và đau đớn, cô đã ném anh ra ngoài. Nhưng rồi, giống như những lần khác, sự tức giận trong cô sau đó lại nguôi ngoai và hai người sớm quay về với nhau. Vòng tròn uống rượu, bạo lưc và phản bội rồi lại làm hoà của họ vẫn tiếp tục theo cách thông thường.

Vào những tháng đầu năm 1955, Ruth chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Kensington do vị giám đốc si tình Desmond Cussen trả tiền. Lúc này, Ruth cũng phát hiện ra mình có thai. Nhưng rồi, trong một lần cãi vã, Blakely đã đấm vào bụng Ruth khiến cô sảy thai. Một lần nữa, bất chấp sự đối xử hèn hạ của người tình, Ruth vẫn tha thứ và tiếp tục bị ám ảnh bởi gã.

Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc bị làm cho sảy thai, Ruth đã phải chịu đựng nhiều lần bạo hành thể xác từ Blakely. Cô thường bị nhìn thấy với những vết bầm tím và đôi mắt thâm quầng. Có lần, Blakely đã đấm Ruth túi bụi tại một hộp đêm, trước mặt tất cả những người bạn trong hội đua xe của anh ta.

Ruth và Blakely vẫn bên nhau vào đêm ngày 6/4/1955. Ngày tiếp theo, Blakely đi ra ngoài và nói sẽ quay trở lại đưa cô đi uống nước vào buổi tối. Nhưng anh ta đã không bao giờ quay lại. Thay vào đó, Blakely đi chơi với những người bạn của mình, những kẻ hợm hĩnh và coi thường Ruth.

Vụ án mạng ở quán rượu

Blakely bắt đầu phớt lờ cô, không liên lạc nhiều ngày. Ruth kiếm tìm khắp thành phố. Vẫn như những lần trước đó, vị giám đốc si tình Desmond Cussen là người đưa cô đi tìm Blakely hết lần này đến lần khác. Ruth thậm chí còn gọi điện cho những tay chơi hư hỏng bạn anh ta để hỏi thăm, chỉ để nhận những câu trả lời khiếm nhã của họ. Ruth tin rằng cô đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Blakely ở đầu dây bên kia. Điều này khiến cô nổi cơn thịnh nộ và được Desmond xoa dịu.

Vào Chủ nhật ngày 10/4/1955, David Blakely cùng bạn đến một quán rượu uống vài ly và mua thêm bia để mang về bữa tiệc khác đang diễn ra tại nhà người bạn.

Khi rời quán rượu vào khoảng 21h, Blakely lóng ngóng tìm chìa khóa của mình mà không để ý rằng Ruth đang bước tới. Trên tay cô là một khẩu súng lục ổ quay cỡ 38.

Ruth sau đó gọi tên Blakely. Gã nhân tình tuy nghe thấy nhưng vẫn tỏ ra phớt lờ. Khi cô gọi to một lần nữa, Blakely miễn cưỡng quay lại với tâm thế bắt đầu cuộc tranh luận. Nhưng thay vào đó, anh ta nhìn thấy khẩu súng trên tay cô. Gã nhân tình vội chạy quanh xe của mình để trốn.

Hai phát súng vang lên và Blakely ngã xuống, máu chảy lấm tấm thân xe khi gã bạc tình gọi bạn đến cứu. Nhưng Ruth đã bắn thêm ba phát nữa. David Blakely chết khi vừa đến bệnh viện.

Tuy nhiên tất cả đã quá muộn. Hai phát súng vang lên và Blakely ngã xuống, máu chảy lấm tấm thân xe. Blakely cố dùng chút sức lực còn lại gọi người bạn đi cùng đến cứu. Nhưng Ruth đã bắn thêm ba phát nữa. Theo lời người bạn lúc này vừa chạy đến, Ruth sau đó đã giơ súng lên đầu và bóp cò nhưng khẩu súng bị kẹt và không có chuyện gì xảy ra. Ruth sau đó chĩa súng xuống vỉa hè và bắn lần cuối.

Một cảnh sát đang trong quán rượu vội chạy tới tiếp cận Ruth ngay sau vụ nổ súng. "Tôi là cảnh sát", anh nói và lấy khẩu súng từ tay cô. Xe cấp cứu ngay lập tức tới đưa David Blakely đến bệnh viện nhưng anh ta được xác định đã chết từ trước đó.

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch cuộc đời cô gái xinh đẹp cuồng si “trai hư” vào 4h ngày 28/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch cuộc đời cô gái xinh đẹp cuồng si “trai hư”: Tình yêu đầy ám ảnh

Sau những cuộc tình đầy nước mắt, cô chuyển về ở với cha mẹ cùng các con của mình và quay lại với công việc tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology, Murderpedia) ([Tên nguồn])
Bi kịch cuộc đời cô gái xinh đẹp cuồng si “trai hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN