Bi kịch của nữ sinh muốn chấm dứt quan hệ với thầy giáo: Biến mất bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau giờ giới nghiêm 22h mà cô nữ sinh vẫn chưa trở về, bố mẹ của cô biết chắc chắn rằng đã có điều gì đó không hay xảy ra với con gái mình.

Ngày 27/4/2006, cô nữ sinh 17 tuổi Ashley Reeves mất tích kỳ lạ sau khi rời nhà để đi phỏng vấn xin việc. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã phát hiện ra bí mật khiến người thân cũng như bạn trai của cô hết sức bất ngờ. 

Cô nữ sinh 17 tuổi Ashley Reeves.

Cô nữ sinh 17 tuổi Ashley Reeves.

Cuộc sống hoàn hảo

Ashley Reeves - cô nữ sinh 17 tuổi sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái, cô là con cả. Bố mẹ Ashley yêu thương các con hết mức. Ngôi nhà gia đình của họ ở Millstadt, bang Illinois (Mỹ) luôn ngập tràn hạnh phúc và bình yên.

Ashley là một học sinh xuất sắc, một cầu thủ bóng rổ giỏi và rất nhiều bạn bè. Cô nữ sinh còn có một người bạn trai đã bên nhau 2 năm tên là Jeremy Smith. Jeremy thích sự hài hước và vui vẻ của bạn gái. Cậu yêu Ashley ở tất cả mọi mặt. 

Ashley dường như có một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng rồi, sự yên bình ấy không kéo dài khi Ashley sớm phải trải qua những điều mà người thân, bạn bè của cô không thể tưởng tượng nổi.

Ngày 27/4/2006, Ashley rời nhà vào lúc 15h30 để đi phỏng vấn xin việc ở một thành phố gần nhà. Trước đó, Ashley báo với bố mẹ rằng sau khi kết thúc buổi phỏng vấn sẽ chơi bóng rổ và trở về nhà trước 22h tối, cũng là giờ giới nghiêm của cô. Nói xong, Ashley lái chiếc SUV của bạn trai rời đi.

Vài giờ sau, gia đình và bạn bè đều không liên lạc được với cô. Ashley không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Đó là điều bất thường với cô nữ sinh. Tới 22h, khi vẫn không thấy bóng dáng của con gái đâu, bố mẹ Ashley biết rằng chắc chắn đã có điều gì đó không hay xảy ra. Họ lập tức gọi cảnh sát thông báo về sự mất tích này.

Không lâu sau, chiếc xe Ashley lái được tìm thấy bị bỏ rơi tại công viên Laderman ở thành phố Belleville, bang Illinois. Bên trong xe có chiếc túi đựng bộ quần áo bóng rổ.

Số điện thoại lạ

Tuyệt vọng vì con gái biến mất, ngay trong đêm đó, người mẹ đã liên hệ với công ty dịch vụ di động của họ để lấy hồ sơ điện thoại của Ashley. Vì Ashley vẫn là trẻ vị thành niên và số điện thoại được đăng ký dưới tên mẹ nên gia đình cô có thể dễ dàng lấy được. Họ gọi cho tất cả số điện thoại trong hóa đơn của Ashley để hỏi thăm tung tích cô.

Trong quá trình này, gia đình nhận thấy một số lạ xuất hiện liên tục. Đó là Samson Shelton, 26 tuổi. Samson cho biết không gặp và không có tin tức gì về Ashley. Nhưng khi người thân của cô nữ sinh còn chưa kịp hỏi anh quen biết với Ashley như thế nào và tại sao thường gọi điện cho cô, Samson đã cúp máy.

Sau đó, bố mẹ Ashley nhận ra Samson chính là giáo viên hồi lớp 7 của Ashley. Anh là một huấn luyện viên dạy lái xe và thể dục, đồng thời là đô vật chuyên nghiệp.

Người xung quanh và đồng nghiệp nhận xét Samson thân thiện, hòa đồng, là "chàng trai hàng xóm hoàn hảo" và nhân viên kiểu mẫu. Samson sống ở Belleville, ngay gần nơi chiếc xe mà Ashley lái được phát hiện. Một người bạn cho biết Ashley thường gặp Samson ở công viên để chơi bóng. Jeremy không nghĩ bạn gái và Samson có gì với nhau ngoài bóng rổ.

Là người có mối quan hệ tình cảm gần gũi với Ashley, Jeremy ban đầu nằm trong tầm ngắm của các điều tra viên. Jeremy cho biết đã rời thị trấn vào đêm cô mất tích và không hay biết gì. Sau đó cậu được loại khỏi danh sách nghi phạm sau khi cảnh sát xác thực bằng chứng ngoại phạm.

Bạn thân của Ashley sau đó tiết lộ một thông tin khiến gia đình và bạn trai của cô bất ngờ.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 20/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng: Sự thật sáng tỏ

Khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, một người hàng xóm của nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát thông tin quan trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ sinh muốn chấm dứt quan hệ với thầy giáo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN