Bi kịch của nữ sinh muốn chấm dứt quan hệ với thầy giáo: Cơ thể trong rừng sâu

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Cô nữ sinh được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa trên nền đất lạnh giá, hai tay ôm ngực, lưỡi thò ra, thân thể lạnh cóng với hàng trăm vết côn trùng cắn khắp cơ thể.

Ngày 27/4/2006, cô nữ sinh 17 tuổi Ashley Reeves mất tích kỳ lạ sau khi rời nhà để đi phỏng vấn xin việc. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã phát hiện ra bí mật khiến người thân cũng như bạn trai của cô hết sức bất ngờ. 

Samson Shelton bị kết án 20 năm tù trong vụ án của cô nữ sinh  Ashley Reeves.

Samson Shelton bị kết án 20 năm tù trong vụ án của cô nữ sinh  Ashley Reeves.

Sống sót kỳ diệu

Sau khoảng 12 tiếng thẩm vấn, Samson Shelton cuối cùng đã khai nhận tội ác. Cảnh sát lập tức yêu cầu người đàn ông này đưa họ đến nơi mà anh ta đã bỏ Ashley Reeves lại trong rừng sâu. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy cô.

Những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nhìn thấy Ashley Reeves trong tư thế nằm ngửa trên nền đất lạnh giá, hai tay ôm ngực, lưỡi thò ra, thân thể lạnh cóng với hàng trăm vết côn trùng cắn khắp cơ thể, họ chắc chắn rằng đã quá muộn.

Nhưng rồi, một vài người bỗng phát hiện ra cô vẫn còn thở. Nhân viên cấp cứu đã không lãng phí một giây phút nào để cứu Ashley. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện dù khả năng cứu được cô không cao. Ashley đã bị bỏ mặc trong rừng hơn 30 tiếng đồng hồ, bị siết cổ gần chết.

Samson khai rằng khi Ashley yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm, hai người xảy ra tranh cãi. Anh ta kéo Ashley vào gốc cây trong công viên, bóp cổ cô nữ sinh bằng tay không. Khi thấy nạn nhân ngừng thở, anh ta vứt cô ở giữa rừng.

Ashley sau đó đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và sống sót một cách kỳ diệu. Cô nữ sinh phải dành nhiều tháng trong các trung tâm y tế và phục hồi chức năng để học lại cách đi lại, nói chuyện, nuốt và làm các công việc hàng ngày.

20 năm tù cho kẻ sát nhân

Samson bị bắt và bị buộc tội âm mưu giết người. Công tố viên cáo buộc anh ta dụ dỗ nữ sinh 17 tuổi và lôi kéo cô vào mối quan hệ lạm dụng tình dục.

Mặc dù đã thú tội nhưng Samson được tại ngoại và quản thúc tại gia trong khi chờ xét xử. Ngay trước ngày phải ra hầu tòa, Samson tự tử bằng cách uống rượu cùng thuốc kê đơn quá liều. Trên ngực anh ta có dòng chữ viết tay: “Đừng cứu tôi".

Trong quá trình điều trị, Samson có nhiều hành động gây náo loạn bệnh viện. Cơ quan chức năng sau đó đã phải đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của Samson.

Công tố viên cáo buộc Samson chỉ đang giả vờ nhằm cố gắng lấy được sự đồng cảm từ công chúng và các thành viên bồi thẩm đoàn. Sau một tháng đánh giá y tế, các bác sĩ kết luận Samson đủ sức khỏe để hầu tòa.

Năm 2007, Samson chấp nhận một thỏa thuận nhận tội. Người đàn ông này bị kết tội âm mưu giết người cấp độ một và bị kết án 20 năm tù. Anh ta sẽ đủ điều kiện để xét ân xá vào năm 2024.

Ashley sau đó hồi phục gần như hoàn toàn và tốt nghiệp trung học vào năm 2007. Cô cho biết hầu như không thể nhớ được nỗi kinh hoàng ngày hôm đó, nhưng cô nhớ một điều rằng đã cố gắng cắt đứt mối quan hệ với Samson, sau đó họ đánh nhau.

Cô trở thành tình nguyện viên tại một trung tâm phòng chống bạo lực. Hiện tại, Ashley hài lòng với cuộc sống. Cô có một công việc ổn định cùng hai con xinh xắn, đáng yêu. Ashley chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ kẻ đã suýt giết chết mình.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 22/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ sinh muốn chấm dứt quan hệ với thầy giáo: Chuyện tình bí mật

Sau 12 tiếng thẩm vấn, người đàn ông thừa nhận có quan hệ tình cảm với cô học trò cũ và tiết lộ những gì đã làm với cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thecinemaholic, Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của nữ sinh muốn chấm dứt quan hệ với thầy giáo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN