Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, một người hàng xóm của nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát thông tin quan trọng.

Khi Frank Arroyo vừa ra tù, anh đã lập tức bị vợ ly thân. Phải rất khó khăn để Frank có thể bắt đầu lại cuộc sống nhưng đó chưa phải là tất cả bi kịch anh phải hứng chịu.

Daniel Edwards đã đột nhập vào phòng ngủ và bắn chết Frank Arroyo. (Ảnh minh họa)

Daniel Edwards đã đột nhập vào phòng ngủ và bắn chết Frank Arroyo. (Ảnh minh họa)

Cuộc tranh cãi nảy lửa

Sau cái chết của Frank Arroyo, cảnh sát đã thẩm vấn tất cả những người họ cho là nghi phạm, trong đó có người vợ đang ly thân của anh – Donna Marie Salerno. Donna cho biết vào thời điểm chồng bị sát hại, cô đang trở về thăm mẹ ở cách đó vài tiếng đi xe. Mẹ của Donna xác nhận bằng chứng ngoại phạm này.

Khi được hỏi ai có thể đã giết Frank, Donna cho rằng hung thủ là một trong những nạn nhân mà Frank từng lừa đảo và nợ tiền khi anh còn điều hành doanh nghiệp bất động sản. Thời gian đó, Frank đã kiếm được rất nhiều tiền từ những việc làm phi pháp.

Không có thêm manh mối, cuộc điều tra sớm đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên sau đó, John Giakoumakis - một người hàng xóm của Frank tiết lộ với các nhà điều tra rằng vào buổi sáng xảy ra án mạng, anh thấy Donna tranh cãi nảy lửa với Frank về quyền nuôi cô con gái 13 tuổi của họ. Frank có ý định chuyển tới chỗ khác cùng con gái và Donna không muốn điều này xảy ra.

John sau đó gọi điện nói chuyện với Donna. Người phụ nữ nói với hàng xóm của mình là Frank “sẽ phải trả giá”. Ngoài ra, John cho biết còn nghe thấy ở đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vọng vào rằng anh ta sẽ cho “nổ tung bộ não của Frank ra”. Người thân của Frank cũng kể rằng khi còn sống, anh đã bị vợ lừa dối và đe dọa nhiều lần.

Có được những thông tin mới, nhóm điều tra thẩm vấn Donna một lần nữa.

Sự thật sáng tỏ

Khi đối mặt với những cáo buộc chống lại mình, Donna khẳng định Frank đã đe dọa bạn trai mới của mình nên người phụ nữ thuê 2 người đàn ông với mục đích dằn mặt chồng. “Tôi không hề bảo họ bắn anh ấy, tôi chỉ bảo họ đánh anh ấy một chút thôi”, Donna cho biết.

Donna sau đó bị bắt giữ nhưng bà ta quyết không khai tên của 2 người đàn ông mà cô ta đã thuê để hành hung chồng mình. Sau đó, luật sư của Donna đề nghị công tố viên chấp nhận một thỏa thuận mà theo đó, Donna khai sự thật để đổi lấy bản án nhẹ.

Theo lời khai của Donna, Cary McKinley - nhân tình của mình cùng 2 thanh niên khác là những người đã gây ra án mạng. Ngày 12/5/1997, Cary cùng Steve Hannam – đồng phạm và cũng là đồng nghiệp của anh ta bắt đầu lái xe từ bang Florida tới thành phố Middleburgh, New York, nơi Frank sống. Trên đường đi, Steve rủ thêm người em cùng cha khác mẹ của mình là Daniel Edwards. Donna đã gọi điện cho nhân tình nhiều lần trong suốt quãng đường.

Ba người đàn ông đến New York vào tối ngày 12/5 và thuê phòng khách sạn cách Middleburgh 40 phút. Donna đến ngay sau đó và cùng những người đàn ông thảo luận về cách xử lý Frank với Steve và Daniel.

Cuộc nói chuyện bắt đầu với ý định đe dọa Frank nhưng kết thúc là quyết định sát hại anh. Chính Donna muốn người chồng ly thân bị bắn vào đầu để cảnh sát nghĩ rằng hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp.

Sau khi đến nhà Frank, Daniel ra khỏi xe, bước vào căn hộ của Frank trong khi những người khác lái xe quanh ngôi nhà để canh chừng. Daniel sau đó chạy ra khỏi ngôi nhà và bước lên xe, thông báo với các đồng phạm của mình rằng đã giải quyết xong.

Sau đó, Donna và Cary về nhà mẹ cô ta còn Steve và Daniel lái xe quay trở lại Florida. Trên đường đi, Daniel ném vũ khí giết người xuống sông Hudson, New York.

Khi cảnh sát tới bang Florida để bắt Daniel, nghi phạm tỏ ra không ngạc nhiên. “Tôi đang mong các anh xuất hiện”, Daniel nói. Daniel khai Donna là người đưa ra yêu cầu giết Frank, còn Cary cung cấp súng. 

Cary và Steve cũng bị bắt ngay sau đó. Cary nói với các nhà điều tra rằng anh ta yêu Donna. Người phụ nữ này đã kể với anh ta rằng bị chồng bạo hành và anh sắp bắt đi cô con gái của họ. Cary thừa nhận cung cấp vũ khí giết người và khẳng định Steve không tham gia vào vụ giết người. 

Trong quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn kết luận Donna và Daniel phạm tội giết người cấp độ một nhưng chỉ phải nhận mức án tù 25 năm do Donna đã thỏa thuận với công tố viên. Cary may mắn thoát mọi cáo buộc chống lại anh ta. Donna và Daniel mãn hạn tù vào năm 2022.

(Hết)

-----------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 19/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng: Án mạng trong đêm

Vừa mới ổn định được cuộc sống sau khi ly thân với vợ thì bi kịch ập tới với người đàn ông này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN