Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng: Án mạng trong đêm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Vừa mới ổn định được cuộc sống sau khi ly thân với vợ thì bi kịch ập tới với người đàn ông này.

Khi Frank Arroyo vừa ra tù, anh đã lập tức bị vợ ly thân. Phải rất khó khăn để Frank có thể bắt đầu lại cuộc sống nhưng đó chưa phải là tất cả bi kịch anh phải hứng chịu.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ

Francisco Arroyo Jr. (hay còn gọi là Frank Arroyo) sinh ra ở Puerto Rico vào năm 1948 sau đó cùng gia đình chuyển đến quận Queens, thành phố New York (Mỹ) khi mới 3 tuổi. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Frank gia nhập lực lượng quân đội. Hoàn thành đợt nghĩa vụ quân sự này, anh trở về quê nhà làm công việc bảo trì và quản lý cho tòa nhà nơi mình sinh sống.


Nạn nhân Frank Arroyo.

Nạn nhân Frank Arroyo.

 Tại đây, anh quen biết và nảy sinh tình cảm với một bà mẹ đơn thân tên là Gladys. Gladys lớn lên trong cùng tòa nhà chung cư với Frank. Ở tuổi 23, Frank kết hôn với Gladys. Họ đã cùng nhau nuôi nấng 5 đứa con.

Nhưng rồi hạnh phúc không kéo dài được bao lâu khi trong quá trình làm việc, Frank gặp người phụ nữ kém 11 tuổi tên là Donna Marie Salerno. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xã giao nhưng mối quan hệ sau đó đã tiến triển nhanh chóng. “Ông ấy yêu Donna đến điên cuồng. Cô ta đã chia cắt gia đình chúng tôi”, Amy Salafia – con gái của Frank cho biết.

Năm 1982, Frank chia tay Gladys và kết hôn với Donna.  Hai người chuyển đến bang Florida, sinh lần lượt hai con. Cặp đôi cũng bắt đầu kinh doanh bất động sản và đạt được thành công. Frank được nhận xét là người đàn ông của gia đình, những đứa con là tất cả đối với anh.

Nhưng đến năm 1996, công việc kinh doanh đã khiến họ gặp rắc rối pháp lý. Các hoạt động kinh doanh bất động sản bất hợp pháp ở Puerto Rico dẫn đến việc họ bị bắt giữ.

Kết quả là Frank đã phải ngồi tù 7 tháng ở Puerto Rico. Cuộc hôn nhân của anh cũng từ đó gặp trục trặc. Ngay sau khi chồng được thả, Donna đã ly thân với anh. Frank sau đó chuyển đến thành phố Middleburgh, New York với cô con gái 12 tuổi trong khi Donna ở lại Florida với cậu con trai 4 tuổi. Người phụ nữ này sau đó tới sống trên một chiếc du thuyền với nhân tình của mình - Cary Wayne McKinley, 28 tuổi.

Vụ án mạng lúc nửa đêm

Sắp xếp xong công việc và cuộc sống, Frank cũng hẹn hò một phụ nữ tên là Nicole. Nhưng rồi khi mọi thứ bắt đầu ổn định thì bi kịch ập tới.

Vào nửa đêm ngày 12/5/1997, một người phụ nữ ở thành phố Middleburgh gọi 911. Cô cho biết Nicole đã xuất hiện trước cửa nhà mình nói Frank đã bị giết chết. Theo Nicole, ai đó đã đột nhập vào phòng mình, rút ra một khẩu súng ngắn và bắn Frank. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng rời đi.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy Frank nằm trên giường với nhiều vết thương do đạn bắn. Ngoài vỏ đạn trên sàn nhà, họ tìm được rất ít manh mối. Không có dấu hiệu về một cuộc vật lộn, cũng không có bằng chứng về một vụ cướp hay trộm cắp.

Theo lời khai của Nicole, Frank đang nói chuyện điện thoại với mẹ trong phòng ngủ thì hung thủ bước vào. Đó là một người đàn ông khá thấp. Khi hắn nói: “Đây là ngày may mắn của anh”, Nicole vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và cô nghĩ Frank cũng vậy.

Sau đó, Nicole nghe thấy tiếng kim loại, đó là tiếng kéo nắp trượt trên khẩu súng tự động và rồi bốn phát đạn được bắn ra. Cả Nicole và con gái của Frank đều không nhìn thấy mặt sát thủ.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 18/2 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng liên tục bật khóc

Tại phiên tòa phúc thẩm, người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng để tự do quan hệ đã bật khóc và lao vào ôm người con trai của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà hết tình cảm với chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN