Bi kịch của người đàn ông muốn ly hôn để đến với người khác: Chàng trai bí ẩn

Cảm thấy bị phản bội, người phụ nữ tìm mọi cách khiến chồng gặp khó khăn trong việc ly hôn.

Sau khi làm quen với bạn gái mới, Bruce Firman muốn kết thúc mọi chuyện với vợ để tiến tới mối quan hệ khác. Tuy nhiên, việc thực hiện mong muốn ấy không hề dễ dàng. 

Margaret Benesch và Bruce Firman.

Margaret Benesch và Bruce Firman.

Cuộc sống ngột ngạt

Không thể tìm được tiếng nói chung, Margaret Benesch và chồng Bruce Firman quyết định ly thân rồi sau đó ly hôn. Theo luật, Bruce được hưởng một nửa tài sản nhưng Margaret không đồng ý. Margaret mô tả chồng là kẻ lừa đảo, lấy đi mọi thứ của mình.

Thời điểm này, Bruce đã có tình yêu mới, đó là một người phụ nữ tên là Joan. Bruce muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân của mình với Margaret để tiến tới mối quan hệ khác. Cảm thấy bị phản bội, Margaret tìm cách khiến Bruce gặp khó khăn trong việc ly hôn. Cuộc chiến pháp lý cũng vì thế trở nên gay gắt.

Trong vài tháng tiếp theo, Margaret đưa Bruce ra tòa nhiều lần nhằm lấy những gì cảm thấy là của mình. Thực tế, các tài liệu của tòa án về vụ ly hôn cho thấy Bruce chỉ muốn lấy lại vài món đồ thuộc về mình, trong khi Margaret không chịu lùi bước.

Trong khoảng thời gian giải quyết tranh chấp tài sản, hai người sống ở các tầng khác nhau trong nhà của họ. Bruce sống dưới tầng hầm trong khi Margaret ở tầng một. Họ không nói chuyện ngay cả khi chạm mặt nhau trong nhà.

Elizabeth, con gái Margaret, trước đây cứ vài tháng lại từ Trail, British Columbia trở về thăm mẹ. Những chuyến thăm này diễn ra thường xuyên hơn vào năm 2001, khi cuộc hôn nhân của Margaret rơi vào tình trạng rạn nứt.

Vào tối xảy ra án mạng, Bruce phàn nàn về tất cả những điều này với bạn gái mới - Joan. Sau khi trở về từ nhà Joan, Bruce bị tấn công. Joan nói với cảnh sát rằng Bruce sợ Margaret và những gì cô có thể làm với mình. Bruce nói sợ một lúc nào đó vợ sẽ thay khóa nhà, không cho vào lấy đồ đạc. 

Chàng trai bí ẩn

Margaret bị coi là nghi phạm hàng đầu của vụ án mạng. Tuy nhiên, thời điểm Bruce bị sát hại, Margaret và con gái có bằng chứng ngoại phạm. Họ ăn tối tại một nhà hàng ở thác Niagara, sau đó lái xe về St. Catherines, không thể có mặt gần nhà khi Bruce bị sát hại.

Với việc Margaret là nghi phạm chính, cảnh sát cũng thẩm vấn cô con gái Elizabeth. Trong quá trình làm việc với cảnh sát, Elizabeth đã vô tình cung cấp manh mối. Elizabeth đề cập đến một chàng trai 19 tuổi tên là Dell, gặp trong chuyến xe buýt đến St. Catharines.

Điều tra viên kiểm tra video giám sát ở bến xe buýt và thấy Dell trùm khăn lên đầu. Cả hai cùng nhau xuống xe buýt và lên chiếc ôtô do Elizabeth thuê.

Đối mặt với bằng chứng này, Elizabeth thừa nhận đã chở Dell đến một khách sạn vào ngày 22/11/2001 và trả tiền phòng cho anh ta rồi rời đi.

Tuy nhiên, khi các thám tử đến khách sạn, nhân viên lễ tân nói với họ rằng Dell ở cùng với một thanh niên khác và vừa trả phòng. Trong phòng, cảnh sát tìm thấy những hộp đựng thức ăn tương tự như ở trong nhà của Bruce và Margaret.

Kiểm tra xe mà Elizabeth đã thuê, điều tra viên tìm thấy một dấu vân tay lạ. Khi đối chiếu với kho dữ liệu, họ thấy nó trùng khớp với dấu vân tay của một thanh niên 17 tuổi tên là Tommy Nicol, ở British Columbia, gần nhà Elizabeth. Tommy lập tức bị bắt giữ.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của người đàn ông muốn ly hôn để đến với người khác vào 4h ngày 17/5 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người đàn ông muốn ly hôn để đến với người khác: Án mạng trong gara

Trở về sau chuyến đi chơi với con gái riêng, người vợ phát hiện chồng mình đã chết trong gara.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thecinemaholic, Cattstruecrimecorner) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người đàn ông muốn ly hôn để đến với người khác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN