Bị "đòi yêu" lúc nửa đêm, vợ đánh chết chồng

Đòi “yêu” không được, chồng lôi vợ ra sân dùng cây sắt để đánh. Người vợ dùng cán cuốc bổ hai nhát vào đầu chồng rồi vào nhà ngủ.

Sáng 14/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Liên (53 tuổi, ngụ xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là ông Bùi Văn Vừa (SN 1955 - chồng bị cáo Liên). 

Theo cáo trạng, khoảng 3h30 sáng 9/4/2014, ông Vừa gọi bà Liên dậy đòi “quan hệ” nhưng bà không chịu. Cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ông Vừa tức giận kéo bà Liên ra giữa sân rồi dùng cây thép để đánh vợ. Bà Liên cũng phản kháng quyết liệt và cướp được cây thép, đánh lại ông Vừa.

Khi ông Vừa ngã ra sân, bà Liên vớ lấy được cán cuốc rồi bổ hai nhát vào đầu, gáy ông Vừa khiến ông bị gục ngay tại sân. Thấy chồng không còn phản kháng gì, bà Liên vào giường ngủ tiếp.

Đến khoảng 6h sáng cũng ngày, bà Liên tỉnh dậy, thấy ông Vừa vẫn nằm ở sân nên gọi hàng xóm đưa ông chồng đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi mọi người kiểm tra phát hiện ông Vừa đã tử vong trước đó.

Người nhà khi lo hậu sự cho ông Vừa đã phát hiện trên cơ thể có nhiều vết máu nên đã yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ. Đến 13h cùng ngày, bà Liên đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 15 năm tù giam về tội “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN