Bị đâm thấu bụng, mẹ vợ vẫn xin tòa giảm tội cho con rể

Sự kiện: Tin pháp luật

Lẻn vào nhà "nhạc mẫu" nói chuyện xin vợ quay về, Dũng bị mẹ vợ giữ lại và dọa báo công an. Tức thì, gã con rể dùng dao nhọn đâm mẹ vợ thấu bụng.

Từ kết quả điều tra, AND TP Hà Nội vừa tiến hành phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Dũng (SN 1985, trú ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) 11 năm tù về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Tới (SN 1951), trú ở huyện Thạch Thất, Hà Nội và cũng là mẹ vợ bị cáo.

Hoàng Văn Dũng tại phiên tòa.

Hoàng Văn Dũng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Hoàng Văn Dũng và chị Lê Thị Kim Tiến (SN 1993, trú cùng xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) là vợ chồng của nhau. Trong quá trình chung sống, hai người thường nảy sinh mâu thuẫn.

Đầu tháng 8-2021, chị Tiến bế con gái về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Tới (cách nhà Dũng khoảng 500m) để ở. Dũng sau đó nhiều lần đến đón vợ và con gái về nhưng chị Tiến không đồng ý.

Đến khoảng 19h30 ngày 8-10-2021, sau khi uống rượu, Dũng mang theo 1 con dao nhọn giấu vào cạp quần, rồi đến nhà mẹ vợ. Do gia đình bà Tới đóng cửa nên Dũng trèo lên lan can tầng 2 và đi vào nhà gặp vợ.

Sau khi nói chuyện, chị Tiến vẫn không đồng ý về nhà với Dũng nên bị cáo đi về. Tuy nhiên, cho rằng con rể rình rập trộm cắp và đột nhập nhà mình trái phép, nên bà Tới kéo Dũng lại với dự định báo công an.

Dũng dùng tay trái lấy con dao giấu trong cạp quần ra đâm 1 nhát vào bụng mẹ vợ, khiến bà Tới trọng thương. Đâm mẹ vợ xong, Dũng bỏ về nhà anh trai ở cùng địa phương.

Về phần bà Tới, do được đưa cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bà Tới bị tổn hại 31% sức khỏe.

Cũng trong giai đoạn điều tra vụ án, mẹ đẻ bị cáo đã tự nguyện bồi thường chi phí điều trị, tiền thuốc, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho "thông gia" với tổng số tiền 155 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành phi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Trình bày trước tòa, Dũng khai rất yêu thương vợ con và do không làm chủ được bản thân khi bị mẹ vợ chửi mắng, nên mới gây ra tội lỗi.

Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Tới tiếp tục đề nghị những người tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con rể. Về dân sự, ngoài số tiền đã nhận từ "thông gia", bà Tới không yêu cầu Dũng phải bồi thường gì thêm.

Tuyên phạt Hoàng Văn Dũng mức án nêu trên, TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Giết người". Việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Con rể sát hại ba vợ vì mâu thuẫn sau câu nói “Sao mày đánh con tao?”

Hai thành viên trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn trong lúc có hơi men. Kết cục là con rể đã cướp đi mạng sống của ba vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN