Bí ẩn vụ án 3 bộ xương trong bể tự hoại: Cuộc chiến với mẹ chồng cũ

Sau khi lên xe mẹ chồng cũ để trở về nhà sau chuyến thăm con trai, người phụ nữ cùng con gái và chị dâu của cô biến mất không dấu vết.

Hơn 2 thập kỷ mất tích bí ẩn, hài cốt của Wendy Camp cùng con gái và chị dâu mới được phát hiện trong bể tự hoại. Từ đây, tội ác tưởng chừng đã bị quên lãng cũng được làm sáng tỏ.

Cuộc chiến với mẹ chồng cũ

Sau khi sức khỏe ổn định, Wendy Camp yêu cầu gia đình chồng cũ là Chad Noe để cô đến thăm con trai Jonathan mỗi cuối tuần. Trước đó, mẹ của Chad làm mọi cách để giữ cháu cho riêng mình. Người phụ nữ này thậm chí còn giành toàn quyền nuôi cháu với con trai với lý do con trai nghiện ma túy và có nhiều con ngoài giá thú, trong đó có con với cả thiếu nữ vị thành niên. 

Ba nạn nhân mất tích.

Ba nạn nhân mất tích.

Trong một tháng, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Wendy được gặp con theo yêu cầu. Nhưng rồi sau đó, Beverly bắt đầu từ chối cho con dâu cũ gặp cháu, thậm chí cáo buộc chồng mới của Wendy đã lạm dụng cậu bé trong những lần đến thăm, mặc dù bà ta luôn ở bên cháu.

Chuyên gia do tòa án chỉ định sau đó xác nhận rằng những cáo buộc lạm dụng là không có cơ sở. Các xét nghiệm y tế cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy điều này, từ đó minh oan cho hai vợ chồng Wendy và Leon.

Wendy được tòa cho phép tiếp tục thăm nom con trong khi Beverly và Chad luôn phớt lờ. Beverly sau đó đã đưa cậu bé Jonathan đi trốn. Một ngày, khi đến thăm con trai, Wendy đã sốc khi thấy ngôi nhà trống không nhưng cô không hề nhận được thông báo mẹ chồng cũ đã chuyển đi. 

Việc này diễn ra trong khoảng một năm thì Beverly phải đưa cháu trở lại. Tuy nhiên, tòa án vẫn không yêu cầu Beverly trả con lại cho Wendy, chỉ ra lệnh cho bà ta để hai mẹ con gặp nhau.

Ngày 29/5/1992, Beverly bảo Chad gọi điện cho Wendy mời đến thăm, đề nghị lái xe đưa đón vì cô bị bệnh. 

Ngày hôm đó, Wendy và Leon đã sẵn sàng nhưng Beverly lại từ chối cho Leon đi với lý do sợ anh đánh nhau với Chad. Leon cảm thấy điều này thật kỳ lạ nhưng Wendy đồng ý với điều kiện cho chị chồng là Lisa Renee Kregear đi cùng. Sau đó, Cynthia – cô con gái 6 tuổi của cô cũng muốn đến thăm em. Bà Beverly tỏ ra không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng để Lisa và Cynthia đi.  

Chuyến đi sóng gió

Quãng đường lái xe khoảng 180km chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ. Khi họ đến nơi lúc 13h45, Wendy gọi cho mẹ thông báo đang ở một nhà hàng đợi Chad. Sau đó, họ đến nhà Chad. Tại đây, Wendy, Cynthia và Lisa đã dành vài giờ chơi với Jonathan.

Lúc 16h15, Wendy, Cynthia và Lisa rời đi trên xe của Beverly. Mẹ của Beverly – bà Ida Prewitt cũng đi cùng họ. Wendy tiếp tục gọi điện cho mẹ và nói sẽ sớm về nhà. Đó là 16h42, lần cuối cùng người thân còn nghe được tin từ Wendy. 

Sau khi Wendy và hai người thân mất tích, Beverly khẳng định đã thả cả ba ở Chandler, Oklahoma vào chiều 29/5. 

Theo Beverly, Wendy phàn nàn và tranh cãi suốt chuyến đi rằng đến thăm Jonathan quá khó khăn. Bà Ida vì “không muốn chịu đựng Wendy nữa” nên yêu cầu con gái đưa mình về nhà vào khoảng 17h15.

Sau đó, theo Beverly, cuộc cãi vã tiếp tục diễn ra trong nửa giờ tiếp theo. Mệt mỏi với con dâu cũ, Beverly tấp vào bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi và yêu cầu Wendy, Cynthia và Lisa ra khỏi xe. Beverly nói lúc đó đã nghĩ rằng họ có thể bắt xe khác hoặc gọi cho Leon đến đón về. Lời khai của bà Ida Prewitt  khớp với câu chuyện này.

Tuy nhiên, cửa hàng tiện lợi ở Chandler không có hệ thống camera giám sát. Những nhân viên làm việc vào ngày 29/5 cũng không thể xác minh việc nhìn thấy ba người mất tích.

Làm việc với cảnh sát, Chad nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Wendy, Christina và Lisa là khi họ lên xe về. Chad sau đó vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Dù không có bằng chứng nào mâu thuẫn với câu chuyện của Beverly, cảnh sát vẫn xem xét kỹ lời khai vì không còn manh mối nào khác. 

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 11/1 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn vụ án 3 bộ xương trong bể tự hoại: Người phụ nữ ba đời chồng

Trong quá trình điều tra vụ mất tích, cảnh sát đã biết được những chi tiết về cuộc sống đầy sóng gió của người phụ nữ trải qua 3 lần kết hôn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Unsolvedmysteries) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án 3 bộ xương trong bể tự hoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN